Thứ Tư, 25 tháng 9, 2024

THU VÀNG (Ngũ Độ Thanh)



THU VÀNG

(Ngũ Độ Thanh)


Thu vàng bức họa trải trùng xa

Nhãn cảm, hồn thăng tuyệt tác là…

Thỏa vẫy trời cao vù cánh nhạn

Mênh hòa sắc độ phủ rừng hoa

Say lòng cảnh quyến, ngày vương lịm

Lãng mục chiều buông, bóng đổ nhòa 

Luyến muộn hoàng hôn , dường xả nỗi…

Thu vàng ngẫu khúc rộn ràng ca…

CAO BỒI GIÀ

24-9-2024


BÀI HỌA:


RỪNG  THU

(Ngũ Độ Thanh)


Thu về đỏ tím chập chùng xa

Đẹp quá rừng phong ngỡ tưởng là…

Lặng lẽ đồi nương chiều đổ lá

Mơ màng bãi cỏ khói vờn hoa.

Lưng chừng đỉnh núi làn mây nhạt

Viễn thẳm trời sương cánh nhạn nhòa

Nghệ sĩ vương sầu dưng cảm khái

Cung buồn gẩy khúc nhạc tình ca !

Mailoc

9-24-24


ĐỒNG HỌA:


MỘNG MƠ CHIỀU

( Ngũ Độ Thanh )


Trên đường thưởng ngoạn, ngắm trời xa

Cảnh tựa bồng lai khiến ngỡ là...

Tĩnh lặng mây chiều vương đỉnh núi

Êm đềm gió lũng thoảng đồi hoa

Tâm hồn nhẹ nhõm lòng vui hát

Cảm nghĩ an bình giọng vút ca

Ước buổi tương phùng say cõi mộng

Tình yêu khắc dạ mãi không nhòa.


Sông Thu

( 25/09/2024 )


CÙNG HỌA:


THU HOÀI NIỆM

(Ngũ Độ Thanh)


Trời thu áo não phủ mờ xa

Nắng dãi rừng mơ mảng lượt là

Mặt nước hồ im buồn liễu rủ

Đường đi bộ bóng ngả lề hoa

Còn đây sắc nhuộm màu phai cũ

Mãi đó sầu giăng thuở nhạt nhòa

Kỷ niệm tình yêu giờ vẫn nhớ

Tay luồn bước nhỏ nhạc hòa ca…

Hải Rừng

24/9/2024


TIẾP HỌA:


RỪNG THU THAY LÁ

( NĐT)


Bức vẽ rừng thu cảnh gọi là…

Hồn ngơ ngẩn mặt lúc thu ca

Bao lời vị đắng say trời biển

Mấy nỗi hương nồng đượm cỏ hoa

Vậy lẽ thu vàng khôn tẩy xoá

Làm cho hạ úa chẳng phai nhoà

Sầu vương điểm nhẹ rừng thay lá

Dạ đẫm ru buồn gió thổi xa…


songquang 

20240924


HỢP HỌA:


THU VỀ

(Ngũ Độ Thanh)


Lạc lõng phương này bởi chốn xa!

Hồn ru lữ thứ tựa đang là…

Âu sầu nghĩ ngợi mong tròn giấc

Khắc khoải trông chờ ngỡ rực hoa 

Khẽ nhẩm thời nao hoài thắm đượm

Thầm mơ bến nọ chẳng phai nhòa 

Thu về bạn bảo sang liền nhé! 

Gõ cửa bên nhà ngọt tiếng ca…


Như Thu 

09/24/2024


CŨNG HỌA:

 

HOÀNG HÔN BUỒN.

(Ngũ Độ Thanh)

 

Hoàng hôn đã xuống đẹp đồng xa

Mãi dạo nhìn xem cảm xúc là

Lũ nhạn bay sà trên đỉnh núi

Đàn chim lượn thả giữa đồi hoa

Thôn chiều chẳng bóng người quen, lạ

Ngõ tối nào trăng cảnh nhạt nhòa

Lặng lẽ đi vào nơi tửu điếm

Cung đàn trỗi khúc tuyệt tình ca.

LAN.

(25/09/2024).

 

ĐỒNG HỌA:

 

LỜI THU ,

(NĐT)

 

Chiều buông vạt nắng hững hờ xa

Cảm sợi tơ chùng ngỡ …ấy là

Ủ rũ mây trời thương sáo sậu

Mờ phai lối mộng tưởng hoàng hoa

Tình xưa đã khiến lòng trăn trở

Cảnh cũ bồi thêm bóng nhạt nhoà

Nỗi nhớ muôn trùng đêm chạnh tủi

Lời thu nhắn nhủ tựa thiền ca !

PHƯỢNG HỒNG


CÙNG HỌA:

 

CẢM BÓNG THU VÀNG

( Ngũ Độ Thanh )

 

Cảm bóng thu vàng vẽ tận xa

Nguồn thi hứng đạt rõ ưng là

Khu vườn lặng lẽ soi màu nắng

Mẫu họa âm thầm điểm nét hoa

Kết hữu quan bền không tẻ nhạt

Gìn tâm thức đẹp chẳng lơ nhòa

Vui cùng tiếng gọi từ thiên bẩm

Điệu vũ êm đềm nhẩm khúc ca.

 

Mai Thắng

240925

 

TIẾP HỌA:

 

THUSAY

( Ngũ Độ Thanh )

 

Thu về nhạc trổi khúc ngàn xa

Lá đổ vàng ru diễm lệ là

Cảm khái người say làn huyễn mộng

Âm thầm khách lạc nẻo hồn hoa

Chiều buông tím nhuyễn màu hư ảnh

Vũng tỏa hồng loang khói nhạt nhòa

Có phải lòng ta vừa rộn rã

Dâng hồn lả lướt điệu tình ca.

Lê Mỹ Hoàn

9/2024

 

HỢP HỌA:

 

CHIỀU THU

 ( Ngũ Độ Thanh )

 

 Hỡi buổi khung chiều ngắm tận xa

Vàng rơi vạt nắng chuyển xinh là

Mà vương lạc cảnh lùa chim én

Bởi ngỡ thiên đàng tạo sắc hoa

Gõ cửa hoàng hôn lòng níu lạnh

Choàng hiên sẫm xuống lệ buông nhòa

Theo tìm kỷ niệm mờ nhân thế

Mỗi lúc thu vờn lại nhẩm ca

Minh Thúy Thành Nội

Tháng 9/25/2024

 

CŨNG HỌA:

 

THU VÀNG

Thể Ngũ Độ Thanh

 

Hoàng hôn trải nắng biệt mù xa

Đã khiến vàng thu quả thật là

Mãi nhớ xuân hồng trong tuổi ngọc

Càng thương tóc bạc giữa thềm hoa

Duyên nồng cạn biển không hờ hững

Nghĩa thắm mòn non chẳng nhạt nhòa

Lối cũ ghềnh sông vầng nguyệt tỏ

Cùng nghe sóng dạo bản tình ca

ThanhSong ntkp

CA.25/09/2024


ĐỒNG HỌA:

 

THU SẦU

( N Đ T )

 

Rừng cây nhuộm đỏ ngắm từ xa

Cảnh sắc mùa thu rõ thật là …

 Quạnh quẽ chiều buông vàng hỏng lá

Mơ màng gió nhẹ thoảng mùi hoa

Hoài luôn cách biệt hờn muôn thuở

Đến mãi buồn vương chửa nhạt nhòa

Kỷ vật ngày nao còn giữ đó

Xa rồi vẫn nhớ đoạn tình ca

Hưng Quốc

Texas 9-26-2024


CÙNG HỌA:

 

ĐẦU THU

(Ngũ Độ Thanh)

 

Thoáng hiện vàng mơ… ở lũng xa

Màu tranh điểm sắc đẹp chi là…

Rừng phong bách diệp còn um cỏ

Cúc dại ven bờ vẫn nở hoa

Khóm liễu xanh rì như chuyển động

Làn mây trắng  lãng chợt phai nhoà

Nhà thơ ngẫu hứng khen vầng nguyệt

Gió thoảng thu về rộn rã ca !

THIÊN LÝ

 

TIẾP HỌA:

THU PHONG                         

(Ngũ Độ Thanh)

 

Vàng xưa sót lại mảnh trời xa

Lửa cháy tàn dư vẫn gọi là

Viễn mộng hài xanh tìm cố thổ

Tân thành lá đỏ đọng hoàng hoa

Người đi tóc bạc vờn mây nổi

Khách đợi rừng phong vãn cảnh nhoà

Muốn hỏi nơi này mơ mộng lỡ

Nên buồn bóng lẻ độc hành ca ...

Rancho Palos Verdes  27 - 9 - 2024

CAO MỴ NHÂN

   

 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét