Chủ Nhật, 22 tháng 9, 2024

NGỠ NGÀNG

NGỠ NGÀNG

 

Trăng soi vườn thúy sáng thềm hiên

Thấp thoáng cô em dáng dịu hiền

Say đắm lòng mơ đừng tuyệt vọng

Tương tư dạ mộng hãy triền miên

Chưa tường ngọc đá thêm lo lắng

Đã tỏ vàng thau hết muộn phiền

Biết rận trong chăn thì cũng muộn

Nàng ranh đáo để chẳng khờ điên

 

ThanhSong ntkp

CA.20/09/2024

 

BÀI HỌA:

 

MAN HẰNG

 

Liêu trai nguyệt nữ ngả nhoài hiên

Bàng bạc bùa mê, ánh diệu hiền

Dỗ thế vùi cơn, cơn tưởng lịm

Ru trần say giấc, giấc sầu miên

Đêm tàn, nến lụn ngùi mê tỉnh

Khuya vắng, canh trôi ngấu muộn phiền

Bỗng thấy hồn theo Hàn Mặc Tử…

Thuyền trăng bén đuổi khối tình điên…

CAO BỒI GIÀ

21-9-2024

 

ĐỒNG HỌA:

 

CƠ HỘI

 

tiếng động đâu chừng ở mái hiên?

cô em gõ cửa... vẻ ngoan hiền

lay tai một lát nghi...  bào ảnh?

dụi mắt bao lần  ngỡ... thụy miên?

"địa chỉ ghi sai xin chớ  trách..."

"chung cư viết lộn có đâu phiền!"

đưa nhau đến chỗ ngôi nhà kiếm

trở lại mình ên... lẩm bẩm... điên!

 

anh khờ 😊

 

CÙNG HỌA:

 

MỘNG VỠ

(Họa hoán vận)

 

Ánh nguyệt thanh bình sáng trước hiên

Trái xoan khuôn mặt, mắt nhu hiền

Trầm xông, mật rót mùi phương thảo

Em hát, tôi đàn khúc thụy miên

Cung ái bổng trầm say dạ ngẩn

Giọng tình hư thực ngất hồn điên

Chiêm bao tỉnh giấc, nhìn trăng lặn

Mộng vỡ, tim côi đẫm lụy phiền

Lý Đức Quỳnh

 20/9/2024

 

TIẾP HỌA:

 

NGÂY THƠ

 

Thấp thoáng bóng người đứng trước hiên

Khoan nhu, dáng vẻ thật ngoan hiền

Tinh khôi, áo trắng đầy duyên dáng

Tha thướt, tóc dài rất mộc miên

Gương mặt rạng ngời không phấn sáp

Đôi môi tươi tắn chẳng ưu phiền

Mon men tôi đến, nàng...run rẩy

Quýnh quíu như là gặp kẻ điên !

 

Sông Thu

( 21/09/2024 )

 

HỢP HỌA:

 

NHỚ BẠN.

 

Ra ngồi hóng gió ở ngoài hiên

Tâm lại bâng khuâng,vắng bạn hiền

Thuở ấy ngây thơ hay giận dỗi

Bây giờ khôn lớn lại xa miên

Người đi biền biệt lòng buồn hẫng

Ta nếm ưu tư dạ não phiền

Biết đến khi nao mi trở lại

Từng ngày chờ đợi,nhớ như điên!

LAN.

(21/09/2024).


CŨNG HỌA:


THĂM LẠI CỐ NHÂN


Lặng lẽ bên thềm đứng trước hiên

Đến thăm người cũ dáng ngoan hiền 

Bốn mắt nhìn chong dường nín thở

Hai tay nắm chặt ngỡ thôi miên

Sướng vui thỏa dạ tan cô quạnh

E thẹn trong tim dứt lụy phiền 

Đôi lời tâm sự như khôn dứt

Rộn rã trong lòng tưởng hoá điên


songquang 

20240921


ĐỒNG HỌA:


ĐỜI BỖNG DƯNG VUI


Chiều xuống lần mò ra trước hiên

Chẳng vì đợi khách hoặc chiêu hiền

Nồi cơm bốc khói chờ xa cách

Tấc dạ sôi gan nhớ viễn miên

Trăng đó trêu ngươi làm ấm ức

Gió kia giả bộ khiến ưu phiền

Ngỡ Ngàng trước cảnh nàng tiên ghé

Bỡ ngỡ nhìn nhau thể muốn điên.

Thái Huy 9/21/24


CÙNG HỌA:


BỎ BẾN ,


Lòng vui nhè nhẹ dạo quanh hiên

Thoáng thấy người xinh mắt biếc hiền

Cử chỉ khoan thai nào hấp tấp

Ngôn phong từ tốn nỏ liên miên

Năm canh khắc khoải mơ làn tóc 

Sáu khắc tương tư ngậm nỗi phiền

Một sớm xuân về  dời gót ngọc

Người đà bỏ bến,ngỡ mình …điên !

PHƯỢNG HỒNG


TIẾP HỌA:

 

BÈO NƯỚC TƯƠNG PHÙNG

 

Trời mưa đang trú dưới hàng hiên

Em gái ghé vô nét thật hiền

Thoáng chút ngây thơ nên cảm mến

Thoảng dường quyến rũ bị thôi miên

Nụ cười e ấp tan băng giá

Sóng mắt long lanh xóa nỗi phiền

Ánh nắng chan hòa quay trở lại

Nàng đi ta đứng dáng như điên

Hưng Quốc

Texas 9-22-2024


CŨNG HỌA:

 

TƯƠNG TƯ

 

Tương tư thuở đó dưới hàng hiên

Nào có nên duyên bởi tánh hiền

Bóng sắc một nàng khơi ảo tưởng

Mối tình một hướng trải sầu miên

Lắng nghe gió thổi lay hồn mộng

Lặng ngắm trăng soi thấu não phiền

Tuổi trẻ thời xưa mê lãng mạn

Giờ đây nghĩ lại đúng là điên.

(Phan Thượng Hải)

CA 9/24/24

 

ĐỒNG HỌA:

 

GIÀ NHÌN TRẺ HÓA ĐIÊN

 

Vui vì thấy nó đợi ngoài hiên

Chẳng biết chờ ai mặt ngố hiền

Chút ngỡ ngàng thương thời tuổi ngọc

Giờ sao tưởng tiếc mộng triền miên

Buồn thân phận tháng năm dần cạn

Hạnh phúc thay buông bỏ não phiền

Hãy với mình nhìn kia nhỏ nhóc

Hồn nhiên đá sỏi hóa con điên…

Hải Rừng

24/9/2024


CÙNG HỌA:


CHẲNG DỄ QUÊN


Gió về thoảng dưới mái thư hiên

Sách vở ngu ngơ ngó thật hiền

Tưởng đã qua bờ cơn mộng ảo

Đâu ngờ đến mé giấc du miên

Mấy vần thơ mãi hoài say tỉnh

Vài áng văn chưa hết não phiền

Lòng dặn mà sao chừng chẳng dễ

Miệt mài quên lại nhớ như điên.

Lê Mỹ Hoàn

9/2024


  

 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét