Thứ Hai, 16 tháng 9, 2024

SÓNG



SÓNG

( Bát điệp )


SÓNG tự nơi nào vọng đến đây

Suốt ngày nghe SÓNG ở bên tai

Ầm ào SÓNG tạt xô triền đá

Êm ái SÓNG lùa mát gót ai

Bão dữ SÓNG gào đêm vượt biển

Gió êm SÓNG hát buổi sum vầy

Nhịp nhàng SÓNG vỗ mơn bờ cát

Dồn dập SÓNG tình, tim ngất ngây.


Sông Thu

( 16/09/2024 )


BÀI HỌA:


NÁO SÓNG

( Bát điệp )


Sóng hằng hiện hữu ở quanh đây

Trầm bổng âm ba, sóng rót tai

Sóng bạc  vật oằn vai kẻ thế

Sóng tình khuấy đảo cõi lòng ai

Nhiều khi sóng dập, khôn đường tránh

Lắm lúc sóng êm, chẳng lệ vầy

Vắng sóng đời nghe chừng nhạt vị…

Sóng dồn cũng điếng, điếng hồn ngây…

CAO BỒI GIÀ

15-9-2024


ĐỒNG HỌA:

Chủ Nhật, 15 tháng 9, 2024

KÝ ỨC TẾT TRUNG THU



KÝ ỨC TẾT TRUNG THU


Lũ trẻ năm nào tụ họp đông

Trung Thu tổ chức rước đèn lồng 

Chè xôi mẹ quẩy bày gia chánh

Cá giấy em làm xếp thủ công 

Tiếp lối trên đường đùa giỡn loạn 

Theo hàng dọc xóm hát cười ngông 

Trăng mùa lễ hội bừng muôn hướng 

Ký ức ngày thơ thật ấm nồng 

         Minh Thúy Thành Nội 

            Tháng 9/14/2024


BÀI HỌA:


ÔI NHỮNG RẰM THÁNG TÁM YÊU XƯA


Đêm rằm tháng tám trẻ quây đông

Đèn đẹp trên tay,, ánh nến lồng

Trai thích máy bay, tàu - xế -ngựa 

Gái ưa bươm bướm, cá - chim - công

Vây hò phá cỗ,  xơi thơm ngọt 

Vui nhảy vờn lân, hát nghếu ngông

ới  Cuội xuống chơi trần thế nữa… 

Ôi bao kỷ niệm vẫn say nồng…

CAO BỒI GIÀ

14-9-2024


ĐỒNG HỌA:

Thứ Bảy, 14 tháng 9, 2024

LỜI BÀN THI SĨ - CAO MỴ NHÂN

LỜI BÀN THI SĨ. CAO MỴ NHÂN


Thứ sáu rồi ư ? Lại cuối tuần

Lại ngồi kiểm điểm, đếm gian truân

Từ nam ra bắc , rồi đông tiến

Tới viễn tây , nào thấy bóng xuân



Thế giới bao la, sao hạn hẹp

Mùa xuân như quả chín trên cây

Xuân là hoa lá, là tươi đẹp

Cho tất cả chi trái đất này



Nếu vậy thì vui, vui lắm chứ

Tại sao có vẻ giống bâng quơ

Phải vì xuân giấu niềm tha thứ

Nên ngác ngơ buồn, buồn ngác ngơ



Ngớ ngẩn rồi, thi sĩ tự phê

Tự khoe thiên hạ nỗi ê chề

Mỗi tuần thứ sáu hồn buông thả

Ra khắp phương trời, mới hả hê



Hãy đọc thơ ông Hàn Mặc Tử

Qua ông Bùi Giáng, Vũ Hoàng Chương

Ba người ba lối, nhưng coi thử

Quý vị nêu trên, bước một đường



Gàn dở hay nhìn đời chán nản

Thưa không, họ rất ...rất yêu đời

Họ đi bất chợt, không ai cản

Khiến họ cam đành bỏ cuộc chơi ...


Hawthorne Thứ Sáu 13 - 9 - 2024

CAO MỴ NHÂN


BÀI HỌA:

Thứ Tư, 11 tháng 9, 2024

TÂM SỰ HOÀNG DIỆP

TÂM SỰ HOÀNG DIỆP


Giã đời miên viễn cõi thiên thu

Biết thế nào đâu dễ tạ từ

Cội gốc đang chờ thầm khuyến gọi 

Lá vàng sắp rụng trĩu ưu tư

Trí lòng xao xuyến  , bao phiền muộn

Tâm sự ngổn ngang, những  rối mù

Ô lạ, nhìn kia ai chả thế…

 Buồn chi định luật , hãy vui …ừ.

CAO BỒI GIÀ

10-9-2024


BÀI HỌA:


NIỀM VUI KHÔNG TRỌN


Nhìn theo lá rụng mỗi mùa thu

Cám cảnh dở dang với giã từ

Tình cảm mới đầy dưng nhạt nhẽo

Tâm hồn đang rộn thoắt sầu tư

Gia đình phân tán do thời cuộc

Đất nước chia ly bởi hỏa mù

Chẳng có niềm vui nào trọn vẹn

Đành thôi, chấp nhận, xót xa...ừ !


Sông Thu

( 11/09/2024 )


ĐỒNG HỌA:

Chủ Nhật, 8 tháng 9, 2024

THU MÊNH MANG (Ngũ Độ Thanh)



THU MÊNH MANG

(Ngũ Độ Thanh)

 

Thu về ảo mộng lá sầu rơi

Cánh nhạn trời thênh mỏi rã rời

Sợi khói lam chiều lưng lũng tỏa

Rừng phong đỏ sắc mặt hồ soi

Hồn du viễn mặc ôn thời trẻ

Gậy chống trầm tư lãm cảnh đời

Ngỗng quác tầng không, bừng sực tỉnh…

Sương đà nhẹ phả đáo hồi thôi…

CAO BỒI GIÀ

7-9-2024

 

BÀI HỌA:

 

MONG CHỜ

(Ngũ Độ Thanh)

 

Buổi ấy u hoài lặng lẽ rơi!

Thầm thương lá nõn lại xa rời!

Mây tần thổn thức bên rèm đợi

Viễn cảnh mơ màng bóng nguyệt soi

Ngẫm sự lìa quê hờn cuối nẻo

Còn khi giã xóm thẹn trong đời

Bây chừ tuổi hạc cùng vui nhé!

Mắt dõi mong chờ chỉ vậy thôi!

 

Như Thu

09/07/2024

 

ĐỒNG HỌA:

 

Thứ Bảy, 7 tháng 9, 2024

THU TRÊN ĐẤT LẠ



THU TRÊN ĐẤT LẠ

 

Mùa thu trên đất nước Hoa Kỳ

Những chiếc lá vàng trải lối đi

Trơ trụi cành cây luôn chuyển động

Cô đơn tiếng gió mãi thầm thì

Rừng phong nẻo nhỏ buồn xa cách

Cảnh vật trời xanh xót biệt ly

Viễn khách chạnh buồn Thu gợi nhớ…

…tình quê ray rứt ..lệ trào mi

 

songquang

20240907

 

BÀI HỌA:

 

THU VIỄN XỨ

 

Kìa thu chơm  chớm vẻ kiêu kỳ

Tiễn khéo hanh vàng nắng hạ đi…

Trời đất se mình cơn chuyển tiết

Rừng cây nghiêng sắc buổi sang thì

Chiều tà độc bóng hoài ôn cố  

Xứ khách ngàn trùng mãi cách ly

Mượn chén tiêu sầu, sầu chẳng vợi…

Heo may quẩn mắt, lệ nhòe mi…

CAO BỒI GIÀ

7-9-2024

 

ĐỒNG HỌA:

 

Thứ Sáu, 6 tháng 9, 2024

CHỢ NỔI TRÊN SÔNG



CHỢ NỔI TRÊN SÔNG


Chợ nhóm rộn ràng cả khúc sông

Khi trời vừa ửng ánh dương hồng

Thuyền ghe tấp nập chèo len lách

Hàng hóa tràn đầy đợi đếm đong

Kẻ bán ân cần trao mỗi món

Người mua cẩn thận rút từng đồng

Đặc trưng sinh hoạt vùng Nam Bộ

Dân dã, thân thương thật ấm lòng.


Sông Thu

( 05/09/2024 )


BÀI HỌA:


ĐỜI LÊNH ĐÊNH SÓNG NƯỚC


Cả đời xuôi ngược, sống  trên sông

Mặt rám, da phơi nhuộm ráng hồng

Theo nước chài quăng, hồn ước đợi

Tầm dòng cá lội, mắt dò đong

Gặp ngày khẳm lưới vui đẫy dạ

Chạnh bữa nhọc công đổi ít đồng

Giữa cảnh thiên nhiên, chiều ngả bóng…

Thuyền neo, sóng dỗ nhẹ ru lòng…

CAO BỒI GIÀ

5-9-2024

ĐỒNG HỌA:

Thứ Tư, 4 tháng 9, 2024

HAI BÀ TIÊN CỦA TÔI

HAI BÀ TIÊN CỦA TÔI

 

Sinh ra từ lúc bé nằm nôi

Má đã dịu dàng bế ẵm tôi

Nét mặt hân hoan ngày biết lật

Nụ cười rạng rỡ thuở vừa ngồi

Nhân duyên ý hợp hòa thành một

Nghĩa nợ tâm đầu kết chẳng đôi

Thỏ thẻ ngọt ngào dung khả ái

Vợ yêu mẹ kính nhị tiên rồi

Hưng Quốc

Texas 9-3-2024

 

BÀI HỌA:

 

SONG TIÊN ĐỜI GÃ…

 

Bà tiên thứ nhất đã ru nôi

Vất vả, đêm ngày dưỡng dục tôi

Kiệt sức   chăm ăn, cao phổng  lớn

Ra công dạy nói, lật nhoai ngồi

Cõi trần, gã bước không du độc

Tiên hậu, trời ban đẹp sánh đôi

Hạnh phúc nào hơn , hơn thế nữa ?

Tạ ơn Thượng Đế, nhất đời rồi….

 

CAO BỒI GIÀ

3-9-2024

 

ĐỒNG HỌA:

TIẾNG ĐÀN TRÊN SÔNG



TIẾNG ĐÀN TRÊN SÔNG

 

Thấp thoáng thuyền sông mái tóc huyền

Tiếng tì réo rắt xé màn đêm

Khoan thai sợi nhỏ, chuông ngân tiếng

Sầm sập dây to, sóng vỗ thuyền

Khi vút cao, sầu thương chửa lắng

Lúc trầm buồn, thổn thức càng thêm

Tư bề vắng lặng trăng loang loáng.

Lãng tử hồn vương chạnh nỗi niềm.

Mailoc

9-02-24

 

BÀI HỌA:

 

THỦY NGOẠN

 

Trăng sáng lung linh nét diệu huyền

Xuôi dòng, thủy ngọa cảnh trời đêm

Thơ ngâm, , mục lãm say nhan nguyệt

Đàn tấu, người ca    gõ mạn thuyền

Sóng bạc, ánh chao vời trí tưởng…  

Rượu đào, men  thấm hứng lòng thêm…

Tri âm, tri kỷ tâm hòa dạ…

Hội ngộ mấy khi, dãi thỏa niềm.

CAO BỒI GIÀ

3-9-2024

 

ĐỒNG HỌA:

Thứ Hai, 2 tháng 9, 2024

RONG RÊU PHẬN ĐỜI




RONG RÊU PHẬN ĐỜI

 

Cuộc đời thân phận tựa rong rêu

Cát bụi quanh đây có thật  nhiều

Sóng cuộn rong trôi theo nước đục

Dòng đưa rêu bám cạnh ghềnh xiêu

Trời  đông gió thét nghe xao xuyến

Tiết  hạ mưa gào thấy quạnh hiu

Cảnh vật hoang sơ hằn dấu tích

Tháng ngày dằng dặc nỗi cô liêu

 

songquang

20240901

 

BÀI HỌA:

 

DỖ LÒNG…

 

Tháng ngày dãi gội, tuế xanh rêu

Dâu bể, đau thương   nếm đủ nhiều

Sa số thác ghềnh , tuồng muốn thoái

Hằng hà bẫy cạm, ngỡ buông xiêu

Tự soi, tuổi chất đời meo mốc

Lui ngẫm, bóng tà dạ hắt hiu

Lệ đá canh khuya còn thổn thức…

Dỗ lòng thôi mộng giấc hoang liêu…

CAO BỒI GIÀ

1-9-2024

 

ĐỒNG HỌA: