Thứ Bảy, 5 tháng 11, 2022

PHÚT TỪ LY

PHÚT TỪ LY

 

Giây phút chia tay đã đến rồi 

 

Em về sum hợp mẹ cha thôi

 

Sinh ly con cháu lòng đau đớn

 

Tử biệt phu thê dạ rối bời

 

Nỗi nhớ ngập tràn khôn dứt bỏ

 

Niềm thương giăng mắc chẳng phai phôi

 

Trời sầu ảm đạm buồn tê tái 

 

Con tạo gây chi cảnh rã rời ?

 

songquang 

20221103 lúc 7 giờ 27 phút pm

 

BÀI HỌA:

 

ĐÀNH ĐOẠN…

 

Âm dương đôi ngả lẽ trời thôi

Đau đớn em ơi, vĩnh biệt rồi

Tóc bạc, ta nàng đà ngẫm trọn

Đá vàng, chàng thiếp quyết không phôi

Ngẩn ngơ hồn phách, châu khô cạn

Quặn xé buồng tim, dạ nát bời

Mong chóng ôm nhau ngày hợp phố…

Bóng ai hết kiếp chẳng xa rời…

CAO BỒI GIÀ

04-11-2022

 

ĐỒNG HỌA:

 

CÒN LẠI DẤU YÊU.

 

Tháng năm mòn mỏi chị đi rồi

Anh sẽ đơn thuần một bóng thôi

Thành Kính phân ưu lời bối rối

Vô cùng thương xót cảnh tơi bời

Phút giây chăm sóc hiền thê bệnh

Giờ khắc chia ly, dấu lệ phôi

Thu biếc chưa phai lưu tiễn mãi

Dấu yêu để lại chẳng xa rời ...

Hawthorne  3 - 11 - 2022

CAO MỴ NHÂN

 

CÙNG HỌA:

 

PHÚT TỪ LY

 

Giờ phút phân ly cũng tới rồi

Bụi trần giũ bỏ phải đành thôi

Chồng con lệ đọng tim tan nát

Anh chị châu tuôn dạ bã bời

Cứ ngỡ tròn duyên tình gắn bó

Đâu ngờ bạc phận nghĩa chia phôi

Thương yêu nồng mặn sao Trời nỡ

Tử biệt uyên ương bắt tách rời !

 

               Thanh Song Kim Phú

                  CA.Nov/04th/2022

 

TIẾP HỌA:

 

THƯƠNG TIẾC

 

Vợ bỏ mà đi khuất hẳn rồi 

 

Bây giờ chỉ biết khóc thương thôi 

 

Người về huyệt lạnh buông duyên kiếp 

 

Kẻ ở trần gian tủi mộng đời 

 

Nghĩa vẹn phu thê đà cách trở 

 

Tình tròn én nhạn đã chia phôi 

 

Dầu rằng định luật trong trời đất 

 

Vẫn cứ buồn đau khó thoát rời 

 

Minh Thuý Thành Nội 

Tháng 11/ 4/ 2022

 

HỢP HỌA:

 

PHÚT BIỆT LY

(Họa 4 vần)


Chị đã buông tay,vĩnh biệt rồi


Anh đành giữ lại nhớ thương thôi


Nợ duyên muôn thuở hoài khăng khít


Hình bóng từ nay tạm cách rời


Hóa chuyển tình nồng ra nguyện ước


Luân hồi nghĩa trọng kết thai phôi


Linh hồn ngọn lửa thiêng liêng ấy


Xuyên suốt thời gian đến tuyệt vời…


Lý Đức Quỳnh 

4/11/2022

 

CŨNG HỌA:

 

TIỄN NGƯỜI ĐI

 

Thôi nhé từ đây đã hết rồi 

Nợ duyên hẹn lại kiếp sau thôi

Canh khuya nhớ bạn...lòng tan nát

Đêm vắng sầu ai dạ rã bời

Thề cũ trăm năm không cách biệt 

Hẹn xưa ngàn thuở chẳng chia phôi...

Trần gian trả lại bao nhiêu gánh 

Bởi đã bao năm...mệt bã rời... 

 

4/11/2022

Hồng Vân 

 

ĐỒNG HỌA:

 

VĨNH BIỆT HIỀN NỘI 

 

Song Quang hiền nội bỏ đi rồi,

Xúc động bàng hoàng tiếc quá thôi!

Tang quyến ngậm ngùi lòng quặn thắt,

Tào khang bối rối dạ tơi bời.

Âm dương chia cách buồn da diết,

Tình nghĩa thủy chung nhớ chẳng phôi.

Vĩnh biệt phu thê dòng lệ đổ,

Tay ôm di ảnh khóc xa rời.

Ngô Văn Giai

11/04/2022

 

CÙNG HỌA:

 

NGÀN THU VĨNH BIỆT

 

Phu Thê tình nghĩa cách chia rồi

Dương thế mình anh côi cút thôi

Hướng tới tương lai tâm bối rối

Nhìn về dĩ vãng dạ tơi bời

Tâm đồng nay hát lời dang dở

Ý hiệp giờ ca câu rẽ phôi

Tử biệt sinh ly do Tạo Hóa

Đố ai tránh được phút bời rời./.

Toronto 4/11/2022

Nguyên Trần

 

TIẾP HỌA:

 

THU CHIA LY 

 

Gió lay lá rụng mất nhau rồi

Sương lạnh làm lòng se thắt thôi

Con trẻ ôm niềm đau thổn thức

Chồng già mang nuối tiếc tơi bời 

Giòng châu tuôn chảy bao giờ cạn

Nhung nhớ đong đầy chẳng thể phôi

Dẫu đã cách xa lìa cõi thế

Đôi tim kết chặt mãi không rời 

 

Nông gia hai lúa Marlton New Jersey USA  ( 4 tháng 11, 2022 )

Thành kính phân ưu cùng Huynh Song Quang và tang quyến 

 

HỢP HỌA:

 

PHÂN ƯU…

 

Phu phụ từ ly đã tới rồi,

Song Quang anh hỡi phải đành thôi,

Hiền thê gãy gánh lòng tan nát,

Duyên nợ lìa đôi dạ thảm bời !

Chồng xướng vợ tuỳ cam đoạn đứt,

Mẫu từ tử hiếu cũng chia phôi !

Phân ưu cùng với văn thi hữu…

Mộng bút hồn thơ chớ để rời !

Liêu Xuyên


CŨNG HỌA:

 

TỬ BIỆT

 

Giây phút chia ly đến thật rồi

Dùng dằng rồi cũng thế mà thôi

Người đi nhắm mắt, hồn thanh thản

Kẻ ở oằn thân, dạ nẫu bời

Một kiếp tình nồng khôn đứt đoạn

Bao ngày nghĩa nặng khó pha phôi

Nắm tay lần cuối đầy lưu luyến

Lạnh buốt lên tim lúc ngón rời

 

Sông Thu

( 05/11/2022 )

  

ĐỒNG HỌA:

 

THỜI KHẮC ,

 

Thời khắc xa nhau đến thật rồi

Năm canh ray rứt mãi không thôi

Người đi mang cả trời thương tiếc

Kẻ ở gom bao nỗi rũ bời

Ký ức vẫn còn vương vấn đậm

Tình yêu hoài đọng khó nhoà phôi

Thương em cố nén sầu giăng mắc

Trời đất nào hay… đứt đoạn rời !

PHƯỢNG HỒNG

 

CÙNG HỌA:

 

Y ĐỀ

 

Một ánh sao khuya đã rụng rời

Giờ đây trơ trọi chỉ mình thôi

Thương hồi êm ả …lòng đau xót

Nhớ lúc gian nan…dạ nát bời 
Con vẫn bàng hoàng đêm tiễn biệt 

Cháu còn ngơ ngác phút chia phôi

Em đi, anh ở …đời hai ngả 

Hơi ấm bàn tay mất thật rồi!

Thy Lệ Trang

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét