Thứ Tư, 16 tháng 11, 2022

ĐẮM HỒN THU (Ngũ Độ Thanh)

ĐẮM HỒN THU

(N.Đ.T.)

 

Da trời biếc nhuộm vãng chiều thu

Lãng mạn chàng cu thả tiếng gù

Đỉnh núi mây hồng say mục mãn

rừng phong lá đỏquyện sương mù

Đường xa lữ khách say lòng ngẩn

Nhĩ lạc nương diều bổng sáo vu

Họa dễ hòa giao người với cảnh

Tênh cười, vất sạch nỗi sầu tư…

CAO BỒI GIÀ

15-11-2022

 

BÀI HỌA:

 

CHUÔNG CHIỀU THU

 ( NĐT )

 

Rực rỡ nương đồi bủa lá thu

Chùa xa lặng bước vẳng chim gù.

Mơ màng rặng liễu cành tha thướt

Huyễn ảo rừng phong khói mịt mù.

Quạnh quẽ non ngàn tâm khắc khoải

U buồn cảnh vật khách trầm tư.

Thời gian cánh hạc đường mây mỏi

Nẻo cũ chuông chiều chạnh gió vu !!

Mailoc

11-15–22

 

ĐỒNG HỌA:

 

BUỒN BUỔI TÀN THU

(    Ngũ độ thanh )

 

Đôi vần ngẫu hứng buổi tàn thu 

 

Lãng vẳng bầy cu cất giọng gù

 

Rộn rã hàng cây cuồng lá ủ

 

Tơi bời bệnh xá cuộn mây mù

 

Nàng đi …tưởng mãi lòng ngơ ngác 

 

Kẻ ngó ….mà sao dạ vẫn vu

 

Cảnh vật giao hoà chung cõi thế

 

Lòng ta dễ cảm với trầm tư

 

songquang 

20221116

 

CÙNG HỌA:

 

THU LẶNG SÂN CHÙA 

(N.Đ.T. – Họa 4 vận)

 

Lặng lẽ sân chùa thoảng khúc thu

Bình yên nhẹ trỗi tiếng chim gù

Bao chùm nắng nhạt buông chiều thõng

Những giọng tiêu trầm vẳng gió ru

Đứng giữa khung thiền tâm định tỉnh

Hoà trong hướng niệm mảng sa mù

Câu vần khắc khoải đường thiên mệnh

Cảnh trạng khơi nguồn chuỗi vút vu.

 

Mai Thắng 

 

TIẾP HỌA:

 

NHỚ THU…

(NĐT)

 

Khung trời ảm đạm khóc tình thu

Vắng lũ bồ câu mỏi giọng gù

Lẫm ốc im lìm trên đỉnh mộng

Rừng phong trụi lủi dưới mây mù

Nhìn qua cửa hẹp lòng ngao ngán

Ngó lại phòng khuê khoảng viễn vu

Lặng lẽ bên đèn soi bóng lẻ

Tiêu điều cảnh vật khiến buồn tư…

THIÊN LÝ

 

HỢP HỌA:

 

RỒI ĐÂY ,

(NĐT)

 

Ngày hoa nắng quyện đỏ vườn thu

Rộn rã bầy chim sẻ gáy gù

Gió vẽ hình mây nhìn tỏ rạng

Mưa luồn ngõ ngách bủa giăng mù

Vòng vo bến bãi nghe lòng thẩn

Khúc khuỷu cầu tre nghĩ dạ vu

Chỗ tạm yên bình vui lắm nhỉ

Rồi đây quẳng hết những niềm tư .

PHƯỢNG HỒNG

 

CŨNG HỌA:

 

CẢNH VÃN THU.

(N.Đ.T.)

 

Gió lạnh sương mờ cảnh vãn thu,

Đàn câu dỉa cánh họp nhau gù.

Mây vờn đỉnh núi thêm sầu muộn

Lá đổ rừng cây cũng loạn mù.

Ẩn sĩ xây lều nơi vắng lặng,

Thiền sư dựng túp chỗ trầm tư.

Chuông chiều vẳng vọng miền xa tắp,

Cổ tự lưng đồi chốn tĩnh vu.

Mỹ Ngọc.

Nov. 17/2022.

 

ĐỒNG HỌA:

 

TẢN MẠN THU.

(N.Đ.T.)

 

Vàng tơ thả nắng biệt trời thu

Vẫn bạn hiền hong đám cỏ gù

Mãi hỏi mùa vương làn gió lạnh

Thầm thương cảnh lỡ vạt mây mù

Mê lầm huyễn ảnh thôi đừng nhớ

Khổ luỵ huyền mơ vẫn tiếc vu

Một thoáng xa bầy chim vỡ tổ
Hò ơi, tản mạn nỗi phiền tư...

Hawthorne  17 - 11 - 2022

CAO MỴ NHÂN

 

CÙNG HỌA:

 

TUYỆT TÌNH THU

 

Mây lồng gió bỡn tuyệt tình thu

Vẳng vọng lời cu tiễn hạ gù

Sáng ửng dương hừng nhòa nhạt chiếu

Chiều buông cảnh tĩnh hé he mù

Hồn quê ẩn dấu nguồn thương …cảm

Đất mẹ u hoài nỗi nhớ …vu

Núi tạc non hằn sơn thủy đắm

Ai người viễn xứ chẳng trầm tư…

Mai Vân-VTT, 18/11/22.

 

TIẾP HỌA:

 

TÌNH THU

 

 ( Ngũ Độ Thanh )

 

Tỏa ngõ tô hồng vạt nắng thu 

 

Cành cây ngọn trúc nhảy chim gù 

 

Sau đường tím cỏ luồn tranh nhạt 

 

Cuối dãy vàng hoa phủ bụi mù 

 

Để chữ giao hoà ươm ngập ngút 

 

Mang vần cảm xúc quyện đầy vu

 

Thơ đùa đoản khúc ru hồn lặng 

 

Nhạc thả quên đời xoá nỗi tư 

 

Minh  Thuý Thành Nội 

Tháng 11/20/2022

 

HỢP HỌA:

 

DẠO BƯỚC ĐƯỜNG THU
( Ngũ Độ Thanh )

 

Ta cùng dạo bước quãng đường thu

Vẳng tiếng bồ câu khẽ giọng gù

Ráng muộn hoàng hôn vừa đỏ sẫm

Mây mờ buổi tối đã đen mù

Bờ tre giỡn gió cành cong lượn

Lũ quạ tan bầy cánh vẩn vu

Lá đổ từng cơn tràn vạt thẫm

Hai người bỗng chốc ngập trầm tư

 

Sông Thu

( 23/11/2022 )

 

CŨNG HỌA:

 

NGỌN SẦU ĐƯA

(N.Đ.T.)

 

Mặt nước soi hình đẫm cảnh thu

Thuyền câu lão trượng cúi lưng gù

Buồn thay thế sự chừng hư ảo

Thoảng mấy trần gian đỗi mịt mù

Lối nhỏ trăng gầy, đêm lạc lõng

Đường xưa kẻ lạ, nỗi trầm tư

Buông sào đợi sẽ màu thay đổi

Đỉnh ngọn sầu đưa kẽo vít vu.

Lê Mỹ Hoàn

11/23/2022

 

ĐỒNG HỌA:

 

VÀO THU

(N.Đ.T.)

 

Hanh vàng nắng nhạt bởi vào thu

Bỗng thấy bồ câu thoảng gật gù

Gió vẫn lay nhành khen cảnh đẹp

Trời luôn thỏa dạ ngắm mây mù

Thôi hoài ngóng đợi niềm mơ tưởng

Có thể xa rời mộng viễn vu

Lữ thứ nào quên nhiều kỷ niệm

Khôn màng kể nốt chuyện đời tư…

 

Như Thu

11/23/2022

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét