Thứ Bảy, 19 tháng 3, 2022

VẠN CỔ LƯU

VẠN CỔ LƯU

 

Duyên chi khéo vẽ thoảng ra đây

Kỳ ngộ dưng lòng lại lỡ say

Mắt đắm hồn gieo sâu ánh mắt

Tay dìu tình sõng nặng vòng tay

Tưởng đò đáo chốn, trăm năm đoạn

Lỡ bước xa người vạn lý ngay

Vạn cổ còn lưu sầu bến vắng

Đò ngang vẫn đợi khách đêm ngày

CAO BỒI GIÀ

 

BÀI HỌA:

 

YÊU XA

 

Người tận bên trời kẻ ở đây

Quen nhau trên mạng đã bao ngày

Chưa từng gặp gỡ đà mơ mộng

Chỉ mới chuyện trò sớm đắm say

Mong được kề vai hòa nhịp thở

Ước cùng chung lối nắm bàn tay

Suy đi nghĩ lại thôi thà vậy

Kẻo thỏa nguyện rồi sẽ chán ngay !

 

Sông Thu

( 19/03/2022 )

 

ĐỒNG HỌA:

     

TÌNH TRÊN MẠNG

 

Chỉ mới quen người tháng trước đây 

 

Từng lời ngọt dịu đã như say 

 

Chiêm bao xuống biển cười ngây mắt 

 

Mộng mị lên đồi nắm chặt tay 

 

Ấp ủ hoà duyên mong dạ thật 

 

Mơ màng kết chữ ước lòng ngay 

 

Tình trên mạng ảo trời Tây mịt 

 

Vạn lý tràn thư đậm mỗi ngày 

 

Minh Thuý Thành Nội 

Tháng 3/19/2022

 

CÙNG HỌA:

 

NGÔN THẦM

 

Duyên do trời định, nói chi đây

Tình chẳng "men- cồn" vẫn đắm say?!

Ngọt nụ môi nồng khi kết tóc

Ấm bờ vai mịn lúc choàng tay...

Lẽ thường, thơm thoảng, hương thâm hậu

Lý nghịch, thắm mau, vị nhạt ngay"?"

Tơ nhả mối se, sầu sợi vuột

Bóng câu vèo vó,.. thoắt qua ngày...

 

19-3-2022

Nguyễn Huy Khôi

 

TIẾP HỌA:

 

CÓ MỘT NGÀY….

 

( viết thay cho người dân Ukraina)

 

Ước vọng trào dâng có một ngày…

 

Quê hương chinh chiến lại hồi đây !

 

Ta về sung sướng châu tràn mắt

 

Cha đón vui cười vợ nắm tay

 

Nghĩa mẹ vun bồi cho đượm thắm

 

Tình em nối lại thật ngây say

 

Nhà xưa hoang phế liền xây lại

 

Thôn cũ điêu tàn sửa chữa ngay 

 

songquang 

20220319


HỢP HỌA:

 

VẠN CỔ SẦU

 

Vạn cổ sầu hay nỗi đắm say

Câu thơ bất tuyệt thốt đâu đây

Đò xưa đã chỉ còn vang bóng

Chèo cũ về nghe tưởng lỡ tay

Phải khách chung tình nên ở lại

Hoặc người bạc nghĩa vội đi ngay

Bến Vân, sông Nguyệt vừa tan sóng

Nước vỗ buồn tênh tháng nhuận ngày ...

Hawthorne  19 - 3 - 2022

CAO MỴ NHÂN 


CŨNG HỌA:

 

CHỈ HỒNG LÁ THẮM.

 

Chỉ hồng lá thắm mới se đây,

Một thoáng quen người đã đắm say.

Ý hợp trao duyên qua khóe mắt,

Tâm đồng gửi phận xiết bàn tay.

Tình nhà lòng thiếp khôn dời khỏi,

Nợ nước trí trai phải đền ngay.

Đôi trẻ hai nơi buồn vô hạn,

Sầu đau vạn cổ đếm từng ngày.

Mỹ Ngọc.


ĐỒNG HỌA:

 

CHIỀU XUÂN

 

Một mình hiên vắng vẫn ngồi đây

Thoi thóp hoàng hôn sắp hết ngày.

Tuyết rã lũng sâu còn vương khói

Đông tàn nắng ấm đã chìa tay.

Mơ hồ cảnh vật lòng man mác

Hun hút nhạn chiều mắt đắm say.

Cảm khái trời xuân hồn phách lạc

Giật mình, chánh niệm trở về ngay.

Mai Lộc

3-20-22


CÙNG HỌA:

 

SAO HOÀI ,

 

Sao hoài cứ nghĩ quẩn quanh đây

Một thoáng nhìn nhau đã ngất say

Gió thổi mây len vào sợi tóc

Trăng đùa sao nắm lấy bàn tay

Bến xưa thu hẹn lòng đau đáu

Chốn cũ đông thề dạ ngáy ngay

Kỷ niệm đong đầy đêm trở giấc

Tình yêu chẳng vẹn xót bao ngày ?

PHƯỢNG HỒNG


TIẾP HỌA:

 

LỠ DUYÊN

 

Ai ngờ chạm mặt ở nơi đây

Mới gặp mà sao đã đắm say

Hò hẹn mai sau xây đắp mộng

Hợp hòa duyên nợ kiếm tìm tay

Thuyền tình cứ ngỡ xuôi bao nước

Tình nghiã đâu hay chỉ bấy ngày

Có lẽ ông tơ xe lộn mối

Nên đành dang dở đứt lià ngay  !

THIÊN LÝ


HỢP HỌA:

 

CỨ NHƯ LÀ THẬT

 

Một thoáng nhưng sao vẫn hiện đây

Môi nhòa tóc xỏa giữa cơn say

Khiến người lữ khách quên thân phận

Làm kẻ tha phương nhớ gối tay

Trả gía bao nhiêu mà hụt hững?

Đòi tình đến thế để văng ngay

Ô không đấy chỉ là trong mộng

Cám chó mua vui việc mỗi ngày.

 

Thái Huy 3/22/22


CŨNG HỌA:

 

TÌNH XA

 

Vừa đọc thơ người mới tặng đây

Đêm ôm gối mộng, ước...vòng tay!

Nước non kỳ vĩ,hồn mê mải,

Trời đất bao la , dạ đắm say.

Dõi mắt thẫn thờ,mong mỗi buổi,

Chong đèn  thấp thỏm,đợi từng ngày...

Chim ngàn nhớ tổ,quay về kịp?

Tiết đổi,đông rồi,ập tối ngay!

 

ThanhHoà

22/03/2022

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét