Thứ Ba, 1 tháng 3, 2022

CHÚT GÌ...HÌNH BÓNG QUÊ HƯƠNG

    CHÚT GÌ…HÌNH BÓNG QUÊ HƯƠNG

Chút gì …mãi đọng ở tim ta ?


Hình bóng quê hương chẳng xoá nhoà


Quán nước đình làng nơi bến vắng


Hàng cau nhà ngoại chốn đồng xa


Chiếc cầu nho nhỏ bên bờ rạch


Lớp học đơn sơ trước cửa nhà


Kỷ niệm êm đềm thời tuổi dại


Khắc hoài tâm trí kẻ bôn ba

songquang
20220227

 

BÀI HỌA:

 

CỐ HƯƠNG VẠN ĐẠI…

 

Ôi thương, ôi nhớ cảnh quê nhà

Mãi nặng sâu lòng kẻ viễn xa

Bến nước, con đò lay ánh nguyệt

Tiếng gà, gót guốc rộn làng ta

Nương chiều, cờ trận vung lau phất

Hồi mõ, lưng trâu giục nắng nhòa

Đất khách lưu vong hồn lạc lõng

Đong đầy cố xứ, bước phong ba…

CAO BỒI GIÀ

28-02-2022

 

ĐỒNG HỌA:

 

 

HỒN LÀNG

     Chân vừa chạm đất ngõ quê

Đã xôn xao nắng tứ bề đầy hương

                                     N.H.K

 

Sâu nặng hồn làng thấm dạ ta

Phong sương rạc giã khó phai nhòa?

Hồ xanh tĩnh lặng trăng thanh tỏ

Sen trắng nồng nàn xạ ngát xa...

Kết nụ đào mai bừng trước ngõ

Đan tay bầu bí ríu quanh nhà...

Ngợp tràn ký ức nơi nguồn cội

Nhung nhớ khôn cầm nhịp hải ba?!

28-2-2022

Nguyễn Huy Khôi

 

CÙNG HỌA:

 

MỘT THỜI KHÓ QUÊN

 

Ký ức một thời ám ảnh ta

Dẫu xa, xa lắm...chẳng phai nhòa

Chiến tranh diễn tiến bao tàn khốc

Tang tóc phơi bày lắm xót xa

Đất nước nhiều năm chìm bão tố

Cuộc đời lắm lúc ngập phong ba

Yên rồi, hậu quả đầy cay đắng

Tan tác, chia ly khắp mọi nhà

 

Sông Thu

( 28/02/2022 )

 

TIẾP HỌA:

 

ÂM BA KHÓI LỬA

 

Đâu đây ... thấp thoáng xóm làng ta

Một thủa đao binh, khói lửa nhoà

Pháo kích như mưa trên phố loạn

Bom rơi tưởng gió chốn quê xa

Từng cơn bão đạn lùa sông núi

Những trận giông tăng cuốn nước nhà

Mấy chục năm chôn vùi chiến hận

Ảnh hình trận mạc gợi âm ba...

Utah  28 - 2 - 2022

CAO MỴ NHÂN 

 

HỢP HỌA:

 

BÓNG QUÊ HƯƠNG

 

Viễn xứ luôn hoài nhớ Huế ta

Quê người chất nặng kiếp phong ba

Sông hồ bến nước chiều rong dạt 

Núi biển mây trời sớm nắng xa

Phượng nở đường cây vào lớp học

Hoa khoe lối cỏ đến hiên nhà 

Sao quên kỷ niệm thời thơ ấu 

Thổn thức con tim khó nhạt nhoà 

Minh Thuý Thành Nội 

Tháng 2/28/2022

 

CŨNG HỌA:

 

HOÀI NIỆM 


Lặng lẽ khêu đèn gợi trí ta

Nào quên cảnh vật khó phai nhoà
Mơ màng bữa ấy xuyên rừng thẳm 
Tưởng tượng mai nầy dạo biển xa
Mãi luyến bờ tre vàng cuối ngõ 

Thầm yêu bụi chuối trĩu sau nhà
Quê người viễn khách luôn hoài niệm 

Bỗng chợt nghe lòng nặng gấp ba!


Như Thu

02/28/2022

 

ĐỒNG HỌA:

 

HƯƠNG MÙA GẶT CŨ

 

Quê xưa còn mãi lắng lòng ta

Suốt kiếp tha phương chẳng thể nhòa

Giếng nước đình xưa soi tỏa ngát

Cây đa làng cũ bóng mờ xa

Câu hò văng vẳng nên đôi lứa

Trai gái xôn xao đẹp xóm nhà

Trôi nổi cánh đồng thơm lúa xạ

Đưa hương mùa gặt chốn phong ba.

 

Lê Mỹ Hoàn

28/2/2022

 

CÙNG HỌA:

 

NHỚ NHÀ

 

Nhiều đêm trằn trọc mãi canh ba

Bỗng thấy bâng khuâng nỗi nhớ nhà.

Hồi tưởng hàng me che bóng mát

Bồi hồi tiếng trống giục trường xa.

Lam chiều khói tỏa sương mờ ảo

Thôn xóm chiều buông mái nhạt nhòa.

Những vật vô tri hồn lãng đãng

Dịu dàng cột chặc cõi lòng ta ! 

Mailoc

02-28-22

 

TIẾP HỌA:

 

QUÊ HƯƠNG

 

Hải ngoại mịt mờ cánh nhạn xa...

Có gì nghẹn nấc nhói lòng ta ?

Nôn nao ngày thẳm thương Nguồn Cội

Thao thức canh trường nhớ Má Ba

Dạ níu tre làng chùm trước ngõ

Hồn vương hương bưởi ngát sau nhà...

Sâu đằm ẩn ức ngày thơ dại...

Hình bóng Quê Hương khó nhạt nhòa!?

01-3-3-2022

Nguyễn Huy Khôi

 

HỢP HỌA:

 

HÌNH BÓNG QUÊ NHÀ

Có gì hình dáng của quê ta
Bóng lũy tre xanh ở mọi nhà
Chợ nhóm cồn sông nơi xóm nhỏ
Đò đưa lữ khách chốn trời xa
Triền đê ,tiếng sáo diều căng gió
dưới nước thuyền câu cá nhảy nhoà
Một thoáng thương về miền đất mẹ
Cõi lòng bịn rịn vọng âm ba
VLH

 

CŨNG HỌA:

 

KÝ ỨC ,

 

Mỗi lần nhớ lại nhắc cho ta

Ký ức thân thương khó nhạt nhoà

Nọ đoá tầm xuân vươn nhuỵ thắm

Kia giàn thiên lý toả hương xa

Lá xanh mơn mởn leo hàng dậu

Trái chín thơm tho bám mái nhà,

Cảnh trí xinh tươi đầy nhựa sống

Chẳng hề mai một dẫu phong ba !

PHƯỢNG HỒNG

 

ĐỒNG HỌA:

 

NHỚ CẢNH QUÊ HƯƠNG

 

Thấy người bỗng xót cõi lòng ta

Mấy chục năm qua chẳng thể nhoà

Từ bỏ đình làng rời xóm cũ

Bế bồng già trẻ tới miền xa

Ầm ì súng nổ bùng đêm tối

Rực đỏ pháo rơi trúng nóc nhà

Khoảnh khắc tan tành trong khói lửa

Ai ngờ đất nước gặp phong ba !

THIÊN LÝ

 

CÙNG HỌA:

 

LẠC TRÔI

Sông nước hóa thành máu mủ ta
Lạc trôi dặm khách trắng sương nhòa
Ôm niềm cố lý vào hoang hoải
Để nỗi cô tình tẩm xót xa
Điếm nguyệt từng đêm nhìn sóng biển
Cầu sương mỗi tối vọng quê nhà
Đoàn viên giấc mộng thêm mờ ảo
Năm chục năm lìa chỉ thiếu ba !*
Lý Đức Quỳnh 

2/3/2022

*Giấc mộng đoàn viên dai dẳng đã 47 năm.

 

TIẾP HỌA:

 

HÌNH BÓNG QUÊ HƯƠNG

 

Đêm buồn vọng tưởng đến làng ta

Cách biệt bao năm chẳng thể nhòa

Đất ngóng người xưa bờ đất quạnh

Sông chờ khách cũ bến sông xa

Nhờ mây chuyển nhớ thăm mồ tổ

Cậy gió đưa thương viếng ruộng nhà

Khói quyện hương vờn tâm khắc khoải 

Lòng vương nghĩa mẹ thắm tình ba

 

Thanh Song Kim Phú

CA  Mar/3rd/2022 

 

HỢP HỌA:

 

CÁC NẺO ĐƯỜNG ĐẤT NƯỚC

 

Khoác áo chinh y giữ nước nhà

 

Bóng hình đất mẹ mãi trong ta

 

Mai vàng rừng thẳm ,hay xuân đến

 

Sim tím đồi cao ,biết hạ xa

 

Quảng Trị mưa lầy ,ngày rét buốt

 

Pleiku gió bụi ,cảnh phai nhòa

 

Hồn quê tiếp bước chân phiêu bạt

 

Gươm súng đâu ngờ....gãy tháng ba

 

Người Sông Cửu

Mar.2/22

 

CŨNG HỌA:

 

CÁC NẺO ĐƯỜNG LÃNG TỬ

 

Chinh y khoát áo giữ an nhà

Bổn phận kiêu hùng há chỉ ta

“Phiên Gác Đêm Xuân”mong Tết ổn

“Giao Thừa Nhớ Mẹ"đón Xuân xa

Cầu xin đất nước còn tươi đẹp

Nguyện ước quê hương dứt lệ nhòa 

Lãng tử, thanh bình quên thế sự

Đầu ghềnh cuối bãi ngắm yên ba 

 

Thanh Song Kim Phú

CA Mar/3rd/2022


HỌA TIẾP:

 

MỘT THOÁNG QUÊ HƯƠNG

 

Làng quê thoáng hiện nhói lòng ta 

Vẳng tiếng đò đưa lệ nhạt nhòa 

Nắng dịu moi còng đê bãi vắng

Trưa buồn dõi mắt cánh diều xa

Xưa nhìn bóng ngoại lần bên vách  

Giờ ngắm vầng trăng phủ mái nhà!

Nhớ nước phù sa ươm ngọt nhãn

Thương Đồng Nai tưới bưởi vườn ba 

 

Thanh Song Kim Phú

CA Mar/4th/2022 


TIẾP HỌA:

 

CÓ…CÒN CHĂNG?

 

Nỗi niềm…đeo đẳng cả đời ta

Cảnh mới, người xưa bóng chẳng nhoà 

Tại bởi cơ trời đùa gió biệt

Do vì vận nước đẩy mây xa

Tha hương tâm mãi mơ trường cũ

Lang bạt tình luôn gửi đất nhà

Mắt biếc lịm hồn ngày tháng ấy

Có còn gờn gợn sóng thu ba?

 

Phương Hoa - MAR 5th 2022

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét