Thứ Hai, 12 tháng 8, 2019

THƯƠNG NỮ SĨ NGÂN GIANG


THƯƠNG NỮ SĨ NGÂN GIANG
 
Mi sầu lệ nhỏ đẫm dòng Ngân
Tài mệnh ghét nhau nặng kiếp trần
Bút pháp hào hoa lời diệu ảo
Câu thơ trác tuyệt ý thanh tân
Cả đời chìm nổi trong quay quắt
Một kiếp đa đoan giữa tảo tần
Nước mắt hòa vào cùng giấy mực
Ngàn năm còn mãi bóng giai nhân.
HUY VỤ 11/08/19
 
BÀI HỌA:
 
NGẬM NGÙI
 
Còn nghe Tiếng Vọng của Sông Ngân (*)
Kiếp trước sai chi, nặng nợ trần?
Diệu ý khẩu ngâm vần pháp cổ
Tài hoa bút nhả chữ thi tân
Phong ngôn đĩnh đạc, thân đào liễu
Khẩu khí cương cường, phận nữ nhân
Vẫn thế hồng nhan thời mệnh  … bạc
Cuộc đời trói khép tựa cung tần
CAO BỒI GIÀ
12-08-2019
(*): Tiếng Vọng Sông Ngân : tác phẩm của nữ sĩ Ngân Giang
 
ĐỒNG HỌA:
 
NGÂN GIANG NỮ SĨ

"Tiếng vọng sông ngân",...lắng dải ngân
Vương cung sầu muộn nẫu dương trần!
Khởi trang văn nghiệp sành hoài cổ
Góp bút thi đàn rẹ cách tân
Phú lục tinh thông nơi hội quán
Phấn son xa lạ chốn cung tần?
Tài hoa bạc mệnh duyên trời đọa
Tiếng vẫn lưu thơm giữa chúng nhân!
12-8-2019
Nguyễn Huy Khôi

Xin xem Thân thế và sự nghiệp nữ sĩ Ngân Giang:
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C3%A2n_Giang

1 comments:

  1. Xin góp họa :

    NGÂN GIANG NỮ SĨ

    "Tiếng vọng sông ngân",...lắng dải ngân
    Vương cung sầu muộn nẫu dương trần!
    Khởi trang văn nghiệp sành hoài cổ
    Góp bút thi đàn rẹ cách tân
    Phú lục tinh thông nơi hội quán
    Phấn son xa lạ chốn cung tần?
    Tài hoa bạc mệnh duyên trời đơạ
    Tiếng vẫn lưu thơm giữa chúng nhân!

    12-8-2019

    Nguyễn Huy Khôi

    Trả lờiXóa