Thứ Bảy, 3 tháng 8, 2019

THÁNG TÁM MỒNG BA

THÁNG TÁM MỒNG BA
 
Hôm nay tháng Tám, đúng …mồng Ba
Đáp lễ “mày râu”, chứ Quý Bà
Cá chẽm chiên giòn, làm thế …thiệp
Bia lon ướp lạnh, tặng thay …hoa
Chồng say “bà xã”, cuồng mê mệt
Chàng thấy “người dưng” đẹp mặn mà
Mỗi phái một ngày cho đẳng …giới
Hằng mong hạnh phúc vẹn muôn nhà…
CAO BỒI GIÀ
03-08-2019
 
BÀI HỌA:
 
CƯNG VỢ
 
Hớn hở ông chồng nhận chức Ba
Sáng nay thức dậy réo tên Bà
Keo bơm tóc thẳng xinh vành trán
Áo ủi tay dài đượm nước hoa
Rộn rã choàng vai mình thẹn lắm
Hân hoan bát phố bậu ưng mà
Mời em vào tiệm nàng vui quá!
Dẫu biết rồi đây lạnh bếp nhà! 
Như Thu
 
ĐỒNG HỌA:
 
NỊNH VỢ
 
Phụ nữ có ngày tám tháng ba
Tôi đây chả nhẽ mãi thua bà (?)
Nể vai Phu "Trượng" nên dâng rượu
Quý đức Lang Quân nhớ tặng hoa
Hợp nết xưa nay ân nghĩa vậy
Nên duyên đây đấy trọng tình mà
Có bình đẳng giới vui trăm họ
Nhỏ lửa cơm sôi,...ấm bếp nhà!
                           04-8-2019
Nguyễn Huy Khôi
 
CÙNG HỌA:
 
BÌNH ĐẲNG NHÉ !
 
Thi sĩ bày mưu giỏi thật mà
Chọn ngay tháng Tám đúng mùng Ba
Là hôm đặc biệt cho nam giới (*)
Như lễ dành riêng tặng các bà (**)
Được trọn một ngày vênh hét lửa
Sau mười hai tháng cúi lau nhà
Mỗi năm vui hưởng hai tư tiếng
Trai rượu, bia, mồi....gái áo, hoa..
 
(*) Ngày Nam Giới do thi sĩ CBG đề xuất: 3 tháng 8 ..
(**) Ngày Quốc Tế Phụ Nữ: 8 tháng 3
 
Sông Thu
 
TIẾP HỌA:
 
BÌNH QUYỀN
 
Trả lễ đàn ông hỡi ....các bà
Cho quyền bình đẳng....được không mà ?
Rượu bia đầy đủ,vui như mộng
Hạnh phúc mặn nồng,thơm tựa hoa
Khắc kỹ vào lòng trong tháng tám
Ghi sâu đáy dạ đúng ngày ba
Buông lơi ông xã đừng kèm cặp 
Có vậy đôi bên sướng cả nhà
songquang 
 
HỢP HỌA:
 
GỬI CÁC NGÀI GIA TRƯỞNG
 
Đâu cần có tháng tám ngày ba
Các bác xưa nay vẫn xếp mà
Đì vợ...rặt nòi ông chủ hộ
Cưng bồ...đúng mực thói trăng hoa
Khề khà cốc rượu say tình bạn
Trễ nải cuộc vui giận mụ nhà
Lò lửa quanh năm phừng phực cháy
Sao không nghĩ lại tội thân bà !
Thy Lệ Trang
 
CŨNG HỌA:
 
NGÀY TÁM ĐÊM BA
 
Thế rồi ngày tám với đêm ba
Đành gắng làm vui bụng các bà.
Lên xuống gật gù cần khớp đó
Lại qua thông suốt mới yên mà.
Cho dù hẹp rộng đây là lụa
Cũng thể ngắn dài chẳng phải hoa
Nghề dệt cổ xưa thường khó học
Thập thò nắm được , ấm êm nhà .
Trần Như Tùng
 
ĐỒNG HỌA:
 
NGÀY BA THÁNG TÁM 
 
Đâu cần tháng tám với ngày ba
Lưỡi ngọt câu hay để tặng bà
Bếp lửa quanh đời đà xấu sắc
Cày vườn suốt kiếp đã tàn hoa
Trăm lần chẳng nhận lời “thương cảm “
Một bữa vừa nghe tiếng “quý mà “
Cũng biết bày trò chơi chọc ghẹo
Cười vui hết cỡ chuyện trong nhà
Minh Thuý
 
CÙNG HỌA:
 
NGÀY NAM TỬ

Phải là đúng tháng tám mùng ba
Chột dạ...nghe như Lễ các bà ?
Bình đẳng phe ta phè phở,rượu
Công bằng phái nữ xính son,hoa
Cả năm tất bật quay đầu sớm
Độc bữa lang bang rẽ lối mà!
Tay vỗ, khen ai tài trí giỏi
Bầy ra diệu kế đặng vui nhà
Thanh Hoà

4 comments:


  1. Đệ đã có bài họa ngay dưới bài của Như Thu,song không thấy huynh lên trang? Hay bài lạc chủ đề.Nhờ huynh xem lại nhé! Kính! Hiền đệ Huy Khôi

    Trả lờiXóa

  2. Do sơ suất, câu 5: nhờ huynh sửa hộ từ TRỌNG thành VẬY ( Trọn cặp luận: "Hợp nết xưa nay ân nghĩa vậy / Nên duyên đây đấy trọng tình mà." ). Cảm ơn huynh1 Kính! HĐ Huy Khôi.

    Trả lờiXóa
  3. Đệ xin góp thêm ít rau thơm hành hẹ...cho bữa tiệc huynh khởi xướng thêm vui vẻ,thịnh soạn. (Thay đổi chủ đề dí dỏm,hóm hỉnh):

    BIỆN BẠCH

    Chỉ là mong mỏi thế thôi mà
    So kẹ làm gì 8 với 3 ?
    Có xứng tình thâm đấng trượng phu
    Mới nên nghĩa cả bậc vương bà ?
    Đã hòa hợp sức duyên chồng vợ
    Đâu quản "lao công" chuyện cửa nhà (!)
    Mình vẫn khen tôi người phúc hậu
    Sao đem bia rượu,..."lỡm" lời hoa?!

    05-8-2019

    Nguyễn Huy Khôi


    Trả lờiXóa