Thứ Bảy, 6 tháng 4, 2019

GIÓ

GIÓ
 
La đà, vi vút thổi muôn phương
Qua núi rừng xa đên phố phường
Đẩy cánh buồn giong trên mặt biển
Giúp chùm quả trĩu giữa đồi nương
Đem mây rải nước cho đồng ruộng
Rắc hạt ươm cây khắp rẫy vườn
Lau giọt mồ hôi người vất vả
Xua tan mệt mỏi kẻ trên đường.
Sông Thu
05/04/2019 )
 
BÀI HỌA:
 
GIÓ…
 
Lang thang du viễn khắp ngàn phương
Bất ngụ, vô cư nỏ xã phường
Cõng nhạn, vờn mây, xô sóng biển
Gọi mưa, tưới nước,  tắm cây vườn
Cậy người chăm gốc xanh đồng lúa
Nhờ gió gieo mầm thắm rẫy nương
Tiếng sáo vi vu, diều bổng cánh
Nao lòng lữ khách giữa cung đường…
CAO BỒI GIÀ
05-04-2019
 
ĐỒNG HỌA:
 
GIÓ MUÔN NĂM

Ai cầm giữ được gió ngàn phương
Chẳng có nhà riêng,chẳng xóm phường!
Lang bạt lầu cao cùng ngõ hẻm
Nhàn du biển vắng đến triền nương
Từ tâm,phấn rải cho ra trái
Thiện ý, gầu xoay đặng tưới vườn
Hè nóng,làn Nồm đông mát rượi...
...quạt bay  vất vả kẻ đi đường.
Thanh Hoà
 
CÙNG HỌA:
 
GIÓ THA PHƯƠNG 
 
Thế là ngọn gió đã tha phương
Rời bỏ lâm nguyên xuống xã phường
Cứ tưởng quên luôn đồi với núi
Nào ngờ nhớ mãi ruộng cùng nương
Phong lan sợ hãi cơn cuồng bão 
Quỳnh uyển lo âu trận lụt vườn 
Huệ ngát hương trời ai cúng Phật 
Tóc thề thấp thoáng thả hoang đường ...
    Hawthorne  5 -4 -2019
CAO MỴ NHÂN 
 
TIẾP HỌA:
 
GIÓ TRỜI.
 
Gió mát dong chơi khắp tứ phương,​
Thổi tan bụi bậm sạch thôn phường.​
Vén màn sương sớm trông chờ nắng,​
Rủ cụm mây mưa tưới ruộng nương.​
Nâng cánh diều cao ru tiếng sáo,​
Trải hương đồng nội ngát sân vườn.​
Xin ngừng giông bão tàn cây cỏ,​
Đừng bứt lá hoa trải mặt đường.​
Nguyễn Thị Mỹ Ngọc.​
Apr.5/2019.​
 
HỢP HỌA:
 
NÀNG PHONG…
 
Lả lướt rừng thông gió bốn phương,
Vi vu lại toả khắp thôn phường.
Mang thời tiết mát tươi đồng cỏ,
Cùng nắng mưa vui đẹp ruộng nương.
Khi giận ào ào theo bão tố,
Lúc hiền phe phẩy với ao vườn.
Nàng Phong thổi mãi trên trần thế…
Bất kể ngày đêm khắp nẻo đường !
Liêu Xuyên
 
CŨNG HỌA:
 
GIÓ
 
Muôn trùng thoáng đãng giữa ngàn phương
Chẳng hội hè chi nhốt xó phường
Lả lướt đùa mây cười cuối biển
Tung tăng giỡn lá hát ngoài nương
Lắm khi sóng nước cuồng thiên địa
Để chuyển phù sa tới ruộng vườn
Thế giới cần mưa vùi nắng lửa
Phong vân hiện thực hóa thiên đường.
Lý Đức Quỳnh 
 
ĐỒNG HỌA:
 
TỪ ĐÂU ĐẾN
 
Đâu mà đến thế , gió mười phương
Vượt đỉnh non cao dạo xã phường.
Ấp cánh buồm thương thuyền lướt sóng
Ôm con diều mến nhạc vang nương
Nàng Đăng khoái Điện đời thêm sức
Chàng Phấn say Hoa trái lộng vườn.
Tạo bão, cuồng dông gây lắm hại
Chào thua tường vững đứng ngăn đường .
Trần Như Tùng
 
CÙNG HỌA:
 
GIÓ ƠI!
 
Gió thường bay nhảy chẳng cần phương
Thích chí chơi ngông lập hội, phường
Diễu võ gầm gừ thành bão lốc
Dương oai phá phách hết đồng nương
Nhận sai đổi hướng thôi gây họa
Biết lỗi gom mưa tưới trả vườn
Sức mạnh dù to rồi cũng thấy
Thiện lương tạo dựng mới là đường!
 060419.
Đoàn Đình Sáng.
 
TIẾP HỌA:
 
GIÓ
 
Lang bạt một mình khắp bốn phương
Núi rừng sông biển tận thôn phường
Mang sương bủa kín quanh khe suối
Đem nắng vây dài giữa ruộng nương
Xô đẩy lá vàng bay cuối ngõ
Đón đưa  mưa rét lướt đầu vườn
Nâng chân sánh bước theo năm tháng
Cùng những buồn vui rải vạn đường
Trần văn Hạng
 
HỢP HỌA:
 
GIÓ HỎI MÂY
 
Mây hỡi! Ngả mô đến xã phường ?
Bao giờ bay khắp chốn ngàn phương ?
Cho ta nâng cánh diều vươn nắng
Và nhạnh oằn bông nặng trĩu vườn
Đưa hạt ươm mầm lên mạ ruộng 
Cõng mưa trút nước xuống triền nương
Quạt nồng cho kẻ nghèo lam lũ
Cuốn sạch bùn nhơ mọi nẻo đường
Songquang
 
CŨNG HỌA:
 
GIÓ
 
Gió mùa đông lạnh đến ngàn phương
Gió ấm xuân sang khắp xóm phường
Gió hạ mơn man vờn khóm trúc
Gió thu hiu hắt trải sân vườn
Gió đem nước tưới xanh cây lá
Gió rải mầm gieo thắm ruộng nương
Gió đổi từng mùa theo khí hậu
Gió tung hạt bụi lướt qua đường !
THIÊN HẬU
 
ĐỒNG HỌA:
 
GIÓ
 
GIÓ thổi muôn trùng tản mọi phương
GIÓ len núi thẳm ngập thôn phường
GIÓ dong cánh rộng xuyên lòng biển
GIÓ đẩy sông dài tiếp ruộng nương
GIÓ tải mây ngàn phun nước ngọt
GIÓ đem hạt giống dưỡng sân vườn
GIÓ an ủi bấy dân nghèo khổ
GIÓ giục người say những nẻo đường.
Mai Thắng – 190408
 
CÙNG HỌA:
 
NẮNG 
(Họa 4 Vận)
 
Nắng chiếu tươi hồng khắp mọi phương
Nắng len ngõ ngách sáng bao phường
Nắng bàng bạc sóng trên sông biển
Nắng loáng xanh đồng dưới ruộng nương
Nắng điểm tung tăng tà áo lụa
Nắng hôn lả lướt khóm hoa tường
Nắng bừng sức sống cho muôn loại
Nắng toả thương yêu các nẻo đường
Minh Thuý 
 
TIẾP HỌA:
 
VỚI GIÓ
 
Ước mãi cùng ta tỏa bốn phương
Rồi bay rong ruổi biết bao phường
Giận hờn xin chớ nung làng mạc
Thương cảm hãy bùng mát rẫy nương
Xe khói nhẹ nhàng ôm mái rạ
Rung cây dào dạt giỡn hoa vườn
Cánh diều rung nhớ nao lời sáo
Để thỏa tình phong mọi nẻo đường.
 
Phan Tự Trí

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét