Thứ Sáu, 8 tháng 2, 2019

GIÃ TẾT

GIÃ TẾT
 
Ba bữa vèo qua, hết Tết rồi
Mai đào từng đóa rụng tàn rơi
Nắng vàng trên phố buồn ngơ ngác
Pháo đỏ bên đường “khóc” lẻ loi
Xuân đến đi mau tuồng gió thoảng
Ta còn ở lại, tựa mây côi
Tuổi đời nặng chất bờ vai mỏi
Đổ dốc nhanh hơn một kiếp người!
CAO BỒI GIÀ
08-02-2019
(MÙNG 4 TẾT KỶ HỢI)
 
BÀI HỌA:
 
XUÂN KHỨ
 
Giai nhân tài tử thoắt đi rồi
Lá thắm đường hoa rải rác rơi
Tràng pháo tàn bao đuôi xám xịt
Cành nêu rỡ khánh*ngọn choi loi
Nàng Xuân bước vội e đơn lẻ
Ngày Tết rời mau ngại cút côi
Chồng chất tuổi đời thêm mỏi mệt
Sống vui bành tổ được bao người ?
*chuông khánh bằng đất,hết tết đập đi
Thanh Hoà
 
ĐỒNG HỌA:
 
QUA  TẾT
 
Ngày vui Nguyên Đán đã qua rồi
Từng cánh mai tàn lặng lẽ rơi
Kiểng Tết chơ vơ nằm ủ rũ
Hoa bình vất vưởng bỏ choi loi
Lờ đờ bợm nhậu thân tiều tụy
Nhàu nhĩ con bài dáng cút côi
Hết cuộc ăn chơi, làm việc lại
Bao năm tuồng cũ kiếp con người.
Sông Thu
 
CÙNG HỌA:
 
GIÃ BẠN
Họa bốn vần
 
Mấy bữa vui xuân đã hết rồi
Trên bàn, vạn thọ cũng vừa rơi
Bạn về xứ đó...xa xôi qúa
Tôi ở nơi này..tiếc nhớ thôi !
Mưa bão ngập tràn dơ lối nhỏ
Cà phê đắng chát lạnh hồn côi
Thương ai chưa thoát vòng danh lợi
Chẳng biết bao lâu gặp lại người !
Thy Lệ Trang
 
TIẾP HỌA:
 
NHỚ BẠN
 
Xuân đã trôi qua Tết hết rồi
Cánh mai vàng óng cũng vừa rơi
Lang thang gió lạnh ngơ cùng ngác
Than thở đêm buồn lẻ với loi
Hái lộc vẫn mơ tình nghĩa đẹp
Nhìn trăng lại thấy mảnh hồn côi
Xa vời đôi ngả lòng ai thấu
Man mác trong tim nỗi nhớ người 
Trầm Vân
 
HỢP HỌA:
 
SAU TẾT 
 
Một tuần hoa Tết đã phai rồi
Từng cánh âm thầm rớt rụng rơi
Bạn ngó mây bay thương khách lẻ 
Tôi nhìn khói toả kiếm vần " loi " 
Thi ông cười mỉm bài xuân mới
Đạo sĩ buồn tênh cánh én côi
Thời khắc lại như năm tháng cũ
Rồi ai cũng sẽ giống bao người ...
    Hawthorne  9- 2 - 2019
CAO MỴ NHÂN 
 
ĐỒNG HỌA:
 
NHỮNG MONG . . .
 
Ừ nhỉ , mồng năm tết  mất rồi
Đào mai vẫn đẹp cánh chưa rơi.
Tình nghèo bữa dễ mang từ đói
Kiếp lẻ duyên dành chịu vận loi
Giữ máy âm thầm đời thợ mạt
Nhìn mâm lặng lẽ cái thân côi.
Những mong trời nổi cơn thiên nộ
Cho mỗ được ra cái dáng người .
Trần Như Tùng
 
CÙNG HỌA :
 
GIÃ TẾT
(Họa4 Vần)
 
Ngày Tết vui tươi đã hết rồi
Thương cho hoa héo cánh rơi rơi
Mai đào rực rỡ bao người ngắm
Khách khứa hững hờ mấy kẻ chơi
Dân   mạt bơ vơ thânđói khổ
Trẻ thơ lạc lõng kiếp đơn côi
Mùa xuân thuở ấy còn đâu nữa
Hoa pháo  mừng xuân diễu phận người !
THIÊN HẬU
 
TIẾP HỌA:
 
XUÂN TÀN . . .

Trước ngõ nhà ai nổ quá rồi
Ngập tràn xác pháo tóe tung rơi.
Thắm duyên hết dịp bao người cặp
Khéo nết nào cơ lắm kẻ loi
Quấn thiếp nâng khăn thôi quạnh quẽ
Ôm chàng sửa túi hết mồ côi.
Xuân tàn mà lại càng tươi mãi
Để đẹp muôn sau trọn với người .
PHAN TỰ TRÍ

1 comments:

  1. Kính chúc mừng năm mới tới quý thi hữu cùng gia đình sức khỏe, an vui, hạnh phúc!

    XIN GỬI BÀI HỌA:

    XUÂN TÀN . . .

    Trước ngõ nhà ai nổ quá rồi
    Ngập tràn xác pháo tóe tung rơi.
    Thắm duyên hết dịp bao người cặp
    Khéo nết nào cơ lắm kẻ loi
    Quấn thiếp nâng khăn thôi quạnh quẽ
    Ôm chàng sửa túi hết mồ côi.
    Xuân tàn mà lại càng tươi mãi
    Để đẹp muôn sau trọn với người .

    PHAN TỰ TRÍ
    13-02-2019
    (MÙNG 9 TẾT KỶ HỢI)

    Trả lờiXóa