Thứ Năm, 4 tháng 12, 2014

HỎI TRỜI - CON TRỜI


.      HỎI TRỜI

 

          Phải như trên đó có Ông Trời.

          Gọi mãi sao ngài chẳng tiếng ơi.

          Vạn đứa gian tham tồn ngạo nghễ.

          Muôn tên lừa đảo sống khơi khơi.

          Người hiền khúm núm buồn muôn kiếp.

          Kẻ ác nghênh ngang chán mớ đời.

          Xin hỏi bao giờ ông cất tiếng?

          Để cho nhân thế bớt chơi vơi

.                    Huy Vụ 03/12/2014

 

XIN HỌA :

.      CON TRỜI

Chúng tao đây chính đám con Trời

Mày gọi mong gì tiếng đáp ơi

Lỗi  mỗ không bằng khôn ý móc

Tội tau chẳng chứng khó lòng khơi

Biết thân mà lặng hòng yên kiếp

Tri phận thì im  kẻo khổ đời

Thiên tử làm chi quyền vạn  sự

Đừng soi của cải Quả đầy vơi !

.                    CAO BỒI GIÀ

.                04-12-2014

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét