Thứ Hai, 14 tháng 7, 2014

HƯ THẾ ĐỦ RỒI


Một tháng mắt sâu đến mõm mòm

Chong đêm  theo dõi trái ba lông

Giọng khan bởi hét khi hoài bóng

Cổ đặc vì hò  lúc cháy gôn

Đỏ thắng mừng vui như lạc phách

Đen thua đau khổ  tựa vong hồn

Hôm nay thôi nhé quay về nếp

Chớ mẩn cùng mê … khổ vợ con !

.               CAO BỒI GIÀ

.               14-07-2014

1 comments:

  1. gop vốn cùng Bac Cao
    Bài 2:

    Và rồi người Đức lại đăng quang.
    Đi trước Tăng gô chỉ một bàn.
    Ngập phố tây âu cơn mộng trỗi.
    Đầy đường nam mĩ giấc mơ tan.
    Hai tư năm đợi bao hy vọng.
    Một tháng ngồi trông bấy lụi tàn.
    Danh lợi bay theo làn khói biếc.
    Lệ sầu bỗng chốc ứa chan chan.
    Huy Vụ14/07/2014



    Trái Điều Lộn Hột

    Đỏ tươi chẳng trách gọi tên Điều.
    Mũm mĩm căng tròn ngó đễ xiêu.
    Trái đấy tơ hơ khôn cưỡng hứng…
    Hật đây thây nẩy dễ sinh liều.
    Một lần nhớ mãi không hề bậy.
    Đôi bận mong hoài chẳng giám điêu.
    Rượu nếp than hồng đêm giá lạnh.
    Coi chừng ham hố dễ đi tiêu.
    Huy Vụ 15/07/2014

    Trả lờiXóa