Thứ Tư, 9 tháng 7, 2014

BÁN KẾT 1: ĐỨC - BRAZIL : 7-1


Vũ điệu Sam ba chết lặng người

“Thiết xa” nghiền nát nát thương ôi

Năm bàn chớp nhoáng  đầy kinh ngạc

Bảy trái in hằn thật hổ ngươi

Du mộng phải hư lòng thổn thức

Chiêm bao hay thực  dạ đầy vơi

Vàng- xanh mưa lệ sầu tan tác

Tiếng xích ầm ầm  réo chẳng thôi !

.                 CAO BỒI GIÀ

.                  09-07-2014

.       ĐỨC HẠ NHỤC BRAZIL
Cơn mưa bàn thắng xuống đêm qua.
Vũ điệu Sam ba bỗng nhạt nhòa.
Tiếng thét bi thương dòng lệ ứa.
Lời than thảm thiết nỗi đau òa.
“Thời lai đồ điếu thành công dị
Vận khứ anh hùng ẩm hận đa”*
Biển rộng sông sâu đâu dễ chết.
Vô duyên lại đuối ở ao nhà.
.               Huy Vụ /09/0714
*Hai câu thơ của tướng Đặng Dung đời Trần


.     ĐỘNG ĐẤT BA TÂY- RUNG TRỜI NAM MỸ"

Điệu vũ sam ba lạc phách rồi
Xe tăng cán nát tiến lên ngôi
Rung trời! Nam Mỹ run cầy sấy
Động đất! Ba Tây vãi lệ rơi
Bảy quả giáng vào như búa tạ
Hai tăng đánh xuống tựa thiên lôi
Khung thành nát bét ngàn năm hận
Chiếc lưới ủi an một trái tồi.

.            Thanh Sơn 08.07.2014

2 comments:

  1. gop vui cung Bac Cao
    Ôi, thôi rồi , nồi xôi.

    Bao năm danh tiếng bỗng than ôi !
    Dập liễu vùi hoa đến thế thôi.
    Giấc mộng tranh ngôi khôn phục lại.
    Cơn mơ đoạt cúp đã tan rồi.
    Khi hưng quí tựa màn nhung gấm.
    Lúc phế khinh như dẻ cọ nồi.
    Triết lí thằng Bờm đâu có lạ.
    Không màng của cải chỉ ham xôi.
    Huy Vụ 09/07/14
    Bán kết 1:
    Đức hạ nhục Brasil 7- 1

    Cơn mưa bàn thắng xuống đêm qua.
    Vũ điệu Sam ba bỗng nhạt nhòa.
    Tiếng thét bi thương dòng lệ ứa.
    Lời than thảm thiết lỗi đau òa.
    “Thời lai đồ điếu thành công dị
    Vận khứ anh hùng ẩm hận đa”*
    Biển rộng sông sâu đâu dễ chết.
    Vô duyên lại đuối ở ao nhà.
    Huy Vụ /09/0714
    *Hai câu thơ của tướng Đặng Dung đời Trần

    Trả lờiXóa
  2. ĐỘNG ĐẤT BA TÂY- RUNG TRỜI NAM MỸ"

    Điệu vũ sam ba lạc phách rồi
    Xe tăng cán nát tiến lên ngôi
    Rung trời! Nam Mỹ run cầm cập
    Động đất! Ba Tây vãi mồ hôi
    Bảy qủa giáng vào như búa tạ
    Hai tăng đánh xuống tựa thiên lôi
    Khung thành nát bét ngàn năm hận
    Chiếc lưới ủi an một trái tồi.

    Thanh Sơn 08.07.2014

    Trả lờiXóa