Thứ Hai, 19 tháng 10, 2026

HOA NỞ SAU GIÔNG BÃO

HOA NỞ SAU GIÔNG BÃO.

 

Dập dồn bão táp với mưa sa

Tơi tả,chao nghiêng nhánh ngã sà

Oằn oại giữa trời cơn lũ dữ

Rã rời trong gió trận phong ba

Vượt qua thời khắc tràn đêm tối

Chờ đến phút giây ngập nắng ngà

Nụ biếc sinh sôi khi tiết ấm

Hoa kia lại nở lúc giông qua.

 

LAN.

(16/10/2026).

 

BÀI HỌA:

 

HOA NỞ SAU GIÔNG

 

          Ào ào mưa trút nước như sa

Bão táp dập vùi cây đổ sà

Nụ đó đà tan trong gió lốc

Hoa nào còn vẹn dưới triều ba

Tương lai mưa tạnh hong vườn lạnh

Mai mốt nắng lên hửng ánh ngà

Hoa lại bừng lên ngời vẻ đẹp

Khoe mình trước gió lúc nưa qua.

CAO BỒI GIÀ

18-10-2026

 

ĐỒNG HỌA:


MÊ ĐẮM HỒN QUÊ

 

Sông bồi bãi mật ngọt phù sa

Gọi nắng xuân sang ngợp én sà

Một dải chồi bung bừng sắc thái

Đôi bờ sóng vỗ lắng âm ba

Mặt hồ lấp lánh mầu Sen Ngọc

Đáy nước lung linh ánh Nguyệt Ngà

Phong cảnh hữu tình, đời thịnh trị

Mê hồn Du Khách níu chân qua!

 

                       Nguyễn Huy Khôi

                             16-10-2026

 

CÙNG HỌA:

 

TÌNH XƯA NỐI NHỊP

( họa hoán vận)

 

Nối nhịp tình xưa..giận dỗi qua

Đôi ta hàn gắn dưới trăng ngà

Nhớ khi hò hẹn…thu vừa chớm

Thương lúc thề nguyền hạ mới sa

Sóng vỗ tay nồng khơi tiếng vọng

Gió vờn môi ấm dậy âm ba

Hương yêu dâu dễ gì phai nhạt

Mộng cũ đơm bông kết trái sà

 

songquang

20261016

 

TIẾP HỌA:

 

ĐI CHÙA NGÀY TẾT

(Họa tá vận)

 

Sư thầy thỉnh lễ mặc cà sa

Én liệng trời thênh cánh vút, sà

Cha giữ chỉnh tề luôn quốc phục

Mẹ thì giản dị vẫn bà ba

Anh trai gọn mặc quần tây ngắn

Chị gái dài bay áo lụa ngà

Tết đến chùa quê vui mở hội

Đón mừng Xuân mới, tiễn đông qua

Lý Đức Quỳnh

17/10/2026

 

HỢP HỌA:

 

TRONG VƯỜN TRĂNG

 

Mười ngón tay thon lướt phím ngà

Dặt dìu, thánh thót khúc âm ba

Ánh trăng huyễn ảo mờ buông xuống

Ngọn gió rì rào nhẹ thoảng qua

Kỷ nữ thả hồn trong nhạc trỗi

Thi nhân đắm mộng giữa sao sa

Hương quỳnh thoang thoảng vương làn tóc

Một bóng chim đêm cánh lượn sà...

 

Sông Thu

( 17/10/2026 )

 

CŨNG HỌA:

 

SAU MỘT CƠN MƯA .

Sau mưa , hoa nở đẹp kiêu sa

Chỉ ngọn lồ ô chếch bóng sà

Em có ra sông chờ thuyền bạn

Hay là tới chợ đợi hàng ba

Người thăm vườn mát khen cây điệp

Khách dạo tay thon  chuốt lược ngà

Thảm cỏ xanh rờn mầu áo lụa

Tơ sầu tiêu vọng vấn vương qua …

Hawthorne  17 - 10- 2026

CAO MỴ NHÂN

 

ĐỒNG HỌA:

 

ĐÓN CHÀO NẮNG MỚI

Bão táp làm hoa cỏ bà sa (*)

Ngọn cây nghiêng ngả chúc đầu sà.

Người mình hét toáng “sao không chạy?”

Mấy chú la to “”cấp ngã ba!

Chẳng hại tre dây nơi mạn núi (3)

Không hư bụi nứa giống là ngà (4)

Đón chào nắng mới trời trong sáng,

Mừng rỡ tai ương giờ đã qua!

Chú thích::

(1)  bà sa 婆娑 = rời rạc, tàn tạ

(2) Dùng ở cuối câu: biểu thị ý thỉnh cầu, năn nỉ. Như: “cấp ngã ba” 給我吧 cho tôi đi!

(3) tre dây = thứ tre leo, nhỏ ở mạn rừng núi

(4) tre là ngà= giống tre lớn, chắc và thẳng, có thân màu ngà, dùng để đan lát, rất bền và đẹp

Đỗ Quang Vinh

phụng họa

18-10-2026

  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét