Thứ Sáu, 13 tháng 3, 2026

KHÉP KÍN

KHÉP KÍN ,


Kìa Trăng đã khép tấm thân ngà

Khiến cõi trần gian đỗi xót xa …

Có phải hương tình xưa nhạt nhẽo

Hay là ước nguyện cũ phôi pha ?

Phím tơ lỗi nhịp chùng âm phách

Tình ái chênh dòng chệch hướng qua

Chớ để đêm về trăn trở giấc

Thời gian hàn gắn nỗi đau mà !!!

PHƯỢNG HỒNG


BÀI HỌA:


NỖI LÒNG HẰNG NGA


Cô đơn thượng giới bóng trăng ngà

Thân liễu một mình tít cõi xa 

Chiếu dải ánh vàng buồn bã ám

Soi dòng sông bạc xót chua pha 

Hàn huyên với Cuội ngàn năm lẻ

Tâm sự cùng ai vạn thuở qua?

Thầm lặng cheo leo trên cõi Quảng…

Đơn thân ngậm đắng nhủ lòng mà.

CAO BỒI GIÀ

12-3-2026


 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét