Thứ Tư, 19 tháng 2, 2025

SINH NHẬT 71

SINH NHẬT 71

 

Trăng rằm tháng một nhớ ngày sinh

Dưỡng dục công lao nặng nghĩa tình

Tết rước ra đời hoa nở đẹp

Xuân chào mở mắt Nguyệt vờn xinh

Người nâng bụng dạ oằn thân xác

Mẹ vác bào thai giữ vóc hình

Ất Tỵ năm này con bảy mốt

Thâm ân mẫu tử ấm tim mình

      Minh Thúy Thành Nội

       Rằm tháng Giêng 2025

 

BÀI HỌA:

 

NGHĨA NẶNG ÂN SÂU

 

Tháng giêng tưởng nhớ phút khai sinh

Nghĩ tới mẹ cha thật nặng tình

Giáo dục tinh thần nên hạnh tốt

Dưỡng nuôi thân xác hóa người xinh

Lắng lo miết tháng mòn tâm trí

Hao tổn bao năm cạn sắc hình

Thấm thoát nay ta đà bảy mốt

Thâm sâu ân tạ đáy lòng mình.

CAO BỒI GIÀ

18-2-2025

 

ĐỒNG HỌA:

 

NHỚ LẠI THUỞ KHAI SINH

Rằm giêng nhớ lại thuở khai sinh

Mở mắt buồn vui giữa cõi tình

Máu mủ duyên lành nên cốt nhục

Trần gian mệnh hảo tạc nhân hình

Cảm ơn cha mẹ nuôi con lớn

Cảm nghĩa cuộc đời dưỡng sắc xinh

Bảy mốt xuân qua miền tục lụy

Vẫn luôn viên mãn thiện tâm mình

Lý Đức Quỳnh

   17/2/2025

 

CÙNG HỌA:

 

TÌNH MẪU TỬ

 

Quặn thắt cơn đau lúc nở sinh

Mẹ trao gởi hết cả ân tình

Vỡ òa hạnh phúc nhìn con khỏe

Tràn ngập niềm vui ngắm bé xinh

Vét cạn tâm tư truyền ý thức

Vắt khô dòng sữa tạo thân hình

Tình thương mẫu tử vô bờ bến

Khắc nguyện trong tim trọn kiếp mình.

 

Sông Thu

( 17/02/2025 )

 

TIẾP HỌA:

 

ƠN NGHĨA SINH THÀNH.

 

Tháng một, đêm rằm mẹ hạ sinh

Oe oe tiếng khóc, nặng thâm tình

Tóc xoăn dờn dợn, tay ngòi bút

Má lún đồng tiền, nét nguyệt xinh

Thấy bé vuông tròn, vui tấc dạ

Mừng con lành lặn, đẹp hài hình

Đớn đau thân xác giờ khai nhụy

Vượt biển, qua sông chỉ một mình!

LAN.

(17/02/2025).

 

HỢP HỌA:

 

CHÚC MỪNG SINH NHẬT CHỊ MT

 

Muội mừng chúc tỷ một ngày sinh

Mượn bút đề thơ gửi ý tình

Phương đó chị cười môi má thắm

Nơi nầy em tặng đóa hoa xinh🌹

Lung linh ngọn nến soi quà bánh

Huyền ảo đêm trăng dọi bóng hình

Năm mới xuân về thêm tuổi đẹp

An vui, Sức khỏe mãi bên mình🌹.

 

17/2/2025

HỒNG  VÂN

 

CŨNG HỌA:

 

MỪNG SINH NHẬT BẠN HIỀN

 

Bẩy mốt xuân về đúng tuổi sinh

Hoài yêu hiền mẫu trọn bao tình

Vui mừng mẹ ngắm sờ con nhỏ

Âu yếm cha giành bế trẻ xinh

Gắng chịu trăm ngày thương tạo vóc

Còn mang chín tháng giữ nên hình

Bây chừ thổi nến lầm thầm nguyện

Cảm tạ song thân đã có mình.

 

Như Thu

02/17/2025

 

ĐỒNG HỌA:

 

SINH NHẬT TRĂNG TRÒN

 

Vào độ trăng tròn nhớ nguyệt sinh

Thời gian lặng lẽ biết bao tình

Công cha dưỡng dục qua ngày tháng

Nghĩa mẹ điểm tô đến dáng hình

Mái tóc buông dài thầm khép kín

Áo dài bay nhẹ vẻ tươi xinh

Cuộc đời cống hiến bao tâm lực

Bẩy mốt chẳng riêng nghĩ đến mình.

Lê Mỹ Hoàn

2/2025

 

CÙNG HỌA:

 

CHÚC MỪNG SINH NHẬT BẢY MỐT

(Họa 4 vần - thể Lưỡng Đầu Xà)

 

Sinh Nhật ngày Rằm chúc nhật sinh

Tình thân quà cáp quá thân tình

Đẹp luôn bạn nhé luôn luôn đẹp

Xinh mãi nghe nàng mãi mãi xinh

Vóc tuyết tinh khôi ngời tuyết vóc

Hình mai thanh khiết loáng mai hình

Bảy mươi mốt trẻ như mười bảy

Minh Thúy ngày Rằm rạng Thúy Minh.

Phương Hoa - FEB 17, 2025

 

TIẾP HỌA:

 

THỎA PHẬN 

 

Bảy mốt năm từ lúc mới sinh

Đôi vai gánh nặng những ân tình

Nhờ dòng huyết mát duyên thùy mỵ

Hưởng mạch tinh lành nét đẹp xinh

Vượt ải đắng cay còn trọn bóng

Qua truông gian khổ vẫn  nguyên hình

Mái đầu đã điểm làn sương bạc

Còn vẹn trung trinh thỏa phận mình.

Trần văn Hạng 

 

HỢP HỌA:

 

CHÚC MỪNG SINH NHẬT

 

Trăng sáng nguyên tiêu Thúy được sinh

Cả nhà thương mến biết bao tình

Hân hoan rạng rỡ , con tròn trĩnh

Hạnh phúc đong đầy , bé đẹp xinh

Tạo hóa góp công gầy trí não

Mẹ cha chung sức tạo dung hình

Nhớ ơn sanh dưỡng luôn trân trọng

Bảy mốt Xuân qua giữ nếp mình

Hưng Quốc

Texas 2-17-2025

 

CŨNG HỌA:

 

TUỔI XUÂN TRẺ MÃI .

 

Vườn hồng hoa nở đoá trường sinh

Lẫn giữa chi lan sắc trữ tình

Thơ uyển êm đềm đan cánh mộng

Lời châu rực rỡ dệt mơ xinh

Nguyên tiêu Nguyệt lãng vui đôi bóng

Minh Thúy đài trang rõ nhất hình 

Điệp khúc hoan ca mừng chúc tụng

Tuổi Xuân trẻ đẹp mãi cô mình …

Hawthorne  18 - 2 - 2025

CAO MỴ NHÂN

 

ĐỒNG HỌA:

 

SINH NHẬT U80

 

Thất thập qua rồi ngày tháng sinh

Hôm nay chợt nhớ quả vô tình

Dung nhan sắc vóc đang tàn úa

Dấu vết thời gian nhạt nét xinh

Thây kệ cuộc đời luôn biến thái

Mặc cho con tạo mãi thay hình

Tìm vui bên bạn văn thơ nhạc

Bỏ mặc ngoài tai những bực mình.

Toàn Như


CÙNG HỌA:


MỪNG SINH NHẬT MINH THÚY TN


Trăng rằm tỏa sáng đón ngày sinh

Chín chữ cù lao đượm nghĩa tình

Tết đến mai vàng khoe sắc thắm

Xuân về đào đỏ điểm màu xinh

Cưu mang ngày tháng hao mòn dáng

Dưỡng dục thời gian sút kém hình

Bảy mốt xuân tròn luôn khắc dạ

Mẫu thân ân đức mãi bên mình

Dương Thượng Trúc

2025/02/18


TIẾP HỌA:


MỪNG NGÀY SINH


Nào giờ tui hổng thiết ngày sinh

Ngày mất mới lo , nói thiệt tình

Mở mắt bình thường , không nệ giỏi

Ra đời lành lặn , chẳng cần xinh             

Chúc mừng tăng tuổi mau gần đích ?      

Ca ngợi thêm niên sớm lão hình ?              

Có nhớ công ơn cha với mẹ

Ghi tâm ngày giỗ đấng sanh mình .

LHN


HỢP HỌA:


MỪNG SINH NHẬT MINH THÚY 71


Tuy cùng chung một kiếp nhân sinh,

Hạnh phúc,sầu đau,khác cảnh tình

Thiện nghiệp,dung nhan ngời sáng lạng

Lành duyên,phầm chất trội tươi xinh

Ơn dày mẫu tử hao tâm trí,

Nghĩa nặng song thân tổn xác hình

Cảm tạ người ban tài lẫn sắc

Cầu cho tuổi thọ vượt trăm,mình!!


ThanhHoà


 

 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét