Thứ Tư, 29 tháng 5, 2024

ANH ĐI RỒI SẼ VỀ

ANH ĐI RỒI SẼ VỀ.

 

Anh đi nước Mỹ quá xa xôi

Cập bến tự do thỏa nguyện rồi

Chốn ấy quen dần, tâm rộn ước

Phương nầy bỏ lại,phận buồn trôi

Quê hương vạn thuở thân thương nhớ

Đất Mẹ ngàn năm gắn bó hồi

Hoa lệ trời Tây, đời viễn xứ

Mong ngày đổi mới trở về thôi.

LAN.

(29/05/2024).

 

BÀI HỌA:

 

MONG MỎI CÓ NGÀY…

 

Ai ngờ thân lạc xá quà xôi

Được mất, năm mươi nếm rõ rồi

Đất khách tủi buồn, đong lệ nhớ

Quê người lạc lõng, lặng đời trôi

Đêm nghe sáo réo, đồng xưa gọi

Mắt thấy mây giăng, cảnh cũ hồi

Vẫn ước ngày nao thời thế đổi…

Sức này về được nữa hay thôi ?

CAO BỒI GIÀ

29-5-2024

 

ĐỒNG HỌA:

 

VỀ THÔI !

 

Lẽ nào cố đấm để ăn xôi ?

Người đã xa ta quả thật rồi !

Chốn ấy xa xăm trời diệu vợi

Nơi đây quạnh quẽ dạ bồi hồi

Tình yêu một thuở còn lưu giữ

Kỷ niệm bao ngày khó thả trôi

Tự nhủ quay về đừng luyến tiếc

Thời gian biền biệt sẽ quên thôi !

 

Sông Thu

( 29/05/2024 )


CÙNG HỌA:


LỜI TRẦN TÌNH KẺ LY HƯƠNG

( họa 4 vận)


Từ giã quê hương, giã biệt rồi!

Làm thân lữ thứ …cảm buồn thôi !

Nhìn quanh lạ lẫm…đời lang bạt

Ngó lại bồi hồi…kiếp nổi trôi

Xao xuyến lời cha luôn gợi nhớ

Bâng khuâng tiếng mẹ vẫn ru hời

Tình quê nung nấu hồn dân tộc 

Khiến kẻ ly hương vọng khứ hồi !


songquang 

20240529


TIẾP HỌA:

 

TỰ NHỦ

 

Cứ ngỡ quê người chả có xôi

Nhìn quanh đầy rẫy hết lo rồi!

Khôn màng kiếp hẩm dù lưu lạc

Chẳng ngại thân già lắm nổi trôi

Nghĩ cánh đồng hoang buồn nẫu ruột

Tìm hương vị cũ thấy bồi hồi

Sau vườn lặng ngắm vầng trăng tỏ

Tự nhủ quay về sẽ được thôi!

 

Như Thu

05/30/2024

 

HỢP HỌA:

 

THẮNG LÀ VUA.

 

Chẳng phải như Bờm chỉ thích xôi

Nam nhi thất trận thiệt thua rồi

Ra tù,bị đuổi đi xa hút

Vào khám,cơm thừa ráng nuốt trôi

Cuộc sống an lành nơi đất hứa

Thân già khoắc khoải chốn quê hồi

Tâm tư ray rứt buồn thương hận

Trái thúi đến ngày tự rụng thôi!

NGÂN HÀ.

(30/05/2024).


CŨNG HỌA:

 

NGƯỜI ĐÃ XA NGƯỜI

 

Chốn ấy anh đi xa xả xôi

 Nghìn trùng cách trở khó qui hồi

Tự do hạnh phúc sao từ chối

Nhân phẩm sang giàu chẳng bỏ trôi

Lối ngõ đón đưa giờ quạnh vắng

Công viên hò hẹn lại thay rồi

Thẫn thờ em bước chiều phai nắng

Hoài vọng đổi đời sẽ gặp thôi

Hưng Quốc

Texas 5-30-2024


ĐỒNG HỌA:

 

TRƯỚC LÚC CHIA TAY .

 

Tất tả chạy theo tặng gói xôi

Trên phi cơ đủ thức ăn rồi

Người đi sung sướng thôi nghèo khổ

Kẻ ở buồn phiền mới nổi trôi

Thì cứ vui thầm quên tiễn biệt

Dù càng nhớ đậm hẹn quy hồi

Tháng năm chắc sẽ quen bình thản

Chàng sớm về bên cạnh thiếp thôi ...

Los Angeles  30 - 5 - 2024

CAO MỴ NHÂN

   

 

 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét