Chủ Nhật, 3 tháng 12, 2023

SẮP SỬA VÀO ĐÔNG (Ngũ Độ Thanh)

SẮP SỬA VÀO ĐÔNG

(Ngũ Độ Thanh)


Sắp sửa vào đông lạnh lẽo rồi

Da sần chảy mũi nứt vành môi

Âu sầu vạt cỏ dần thay sắc

Lặng lẽ hàng cây hết nảy chồi

Lữ khách nhàn du xe cộ đuổi

Dân lành vội vã tháng ngày trôi

Vài giây thoáng hiện cơn hồng thuỷ

Biển lớn thuyền con bão dập dồi !

Mỹ Thuận.Garden Grove 01/12/2023.


BÀI HỌA:


SẦU TÀN NIÊN

(N. Đ. T.)


Ngoài song lạnh lẽo chớm đông rồi

Mũi nhẹp, khô bì, nứt nẻ môi

Núi đã thay màu phau bạch chỏm

Rừng nay chẳng lá chột thui chồi

ta còn quẩn mãi  vòng quanh nuối

Nhật vẫn vơi dần hối hả trôi

ngó một niên tàn, thêm  tuổi nữa…

Còn bao  nỗi vụng phải trau dồi

CAO BỒI GIÀ

02-12-2023


ĐỒNG HỌA:


SẦU  ĐÔNG

                ( NĐT )


Nàng thu lặng lẽ sắp đi rồi

Vãn cảnh dương tà nhạt ráng môi.

Bụi cỏ buồn tênh rầu rĩ dế

Vườn hoa lạnh lẽo thảm thương chồi.

Căn nhà kỷ niệm mơ còn khắc

Cánh hạc sương chiều tuổi mãi trôi.

Ảm đạm vào đông sầu viễn xứ

Ngoài hiên quạnh quẽ tiếng mưa dồi!

Mailoc

Dec-01-23


CÙNG HỌA:


CẢNH MÙA ĐÔNG

( Ngũ Độ Thanh )


Đông về cảnh vật buốt đây rồi !!

Bấc thổi liên hồi lạnh lẽo môi

Vội vã khăn choàng cho cổ ấm

Liền thêm áo mặc kẻo thân dồi

Sau vườn lũ chó âm thầm ngủ

Trước cửa làn mây lặng lẽ trôi 

Tuyết ngập đường trơn người cũng nản

Sương nhiều lúa mạ chẳng đâm chồi


songquang 

20231203


TIẾP HỌA:


BUỒN VÀO ĐÔNG

( Ngũ Độ Thanh )


Bỗng chốc mùa đông tỏ thật rồi

Đêm dài lạnh lẽo tái làn môi

Vòm cây, ngọn cỏ bơ phờ sắc

Ruộng rẫy, đồi nương héo lả chồi

Ráng đỏ, trăng vàng phai độ thẫm

Sông dài, suối nhỏ chậm dòng trôi

U trầm, thiếu phụ buồn khôn ngỏ

Tuổi tác giờ đây đã ngập dồi.


Sông Thu

( 03/12/2023 )


HỢP HỌA:


ĐÂY ĐÓ ĐÔNG VỀ

(Ngũ độ thanh)


Chẳng đợi mà đông vẫn tới rồi

Mang đều khí lạnh nỏ ngừng trôi

Hanh trùm bấc cuộn trơ cành lá

Rét phủ phùn bay dưỡng nụ chồi

Lắm ả lo vì viêm sịt mũi

Bao nàng sợ phải nứt chàm môi

Phương kìa bão tuyết quần tơi tả

Điểm nọ rằng hay lũ sóng dồi…

Mai vân-VTT, 04/12/23.Mai vân-VTT, 04/12/23.


CŨNG HỌA:


ĐÔNG HÀN.

(NĐT).

Nếu đã vào Đông phải lạnh rồi

Sương lùa mượt nhẵn cả làn môi

Sân nhà ngập tuyết nhìn như thảm

Gốc Liễu chờ Xuân nở được chồi

Én sẽ lên vòm cây nghỉ đợi

Sông còn ngã lọn nước dìu trôi

Xong hồi trống đổ trường tan học

Chỉ thoáng buồn ai, dạ rũ dồi!

LAN.

(4/12/2023). (4/12/2023)


ĐỒNG HỌA:


VÀO ĐÔNG

(NĐT).


Đã mấy ngày nay trở lạnh rồi

Đông dù chửa đến mọng làn môi

Hoàng lan giản dị còn hương sắc

Cẩm tú buồn thiu rã nụ chồi

Gió bão tơi bời làm mạng đổ….

Tia hồng rực rỡ đẩy ngày trôi

Đông chờ trước ngõ còn lơ lửng

Rượi rã nhìn quanh tuyết đổ dồi …!

THIÊN LÝ


CÙNG HỌA:


ĐÔNG VỀ ,

(NĐT).


Sắc chuyển gam buồn thật rõ rồi

Đông về khó chịu , khổ làn môi

Hoa thì ủ rũ u sầu nụ

Cỏ cũng eo sèo xám xịt chồi

Những cánh chim chiều nhanh nhẹn đảo

Bao đàn cá nhỏ thẫn thờ trôi

Hình như báo hiệu điều xui xẻo

Cảnh tượng lòng chao ,gió mãi dồi !

PHƯỢNG HỒNG


TIẾP HỌA:


SẦU ĐÔNG

(N.Đ.T.)


Ngã nắng chiều thu chuyển lạnh rồi 

Đông về gió thổi nhạt bờ môi

Rừng phong ủ rũ cành khô nụ

Bãi cỏ tàn phai đọt héo chồi

Tiểu lộ im lìm xa mã vắng

Dòng sông lặng lẽ nước bèo trôi

Buồn trông cảnh vật hồn tê tái 

Viễn ảnh đời đôi tựa bóng dồi

Hưng Quốc 

12-4-2023


HỢP HỌA:

 

PHỐ CUỐI NĂM .

 

Lạ nhỉ, mùa đông đã tới rồi

Se làn chỉ thắm đọng bờ môi

Mây vàng bỗng lạt trên hè phố

Sắc đỏ tàn phai giữa cụm chồi

Mỹ cảnh chiều hoang đường phố lạnh

Đô thành nắng cạn mảnh tà trôi

Năm dài, tháng rộng đầy thương cảm

Tuổi tác từ đi đọng mãi dồi ...

    Rancho Palos Verdes 5 - 12 - 2023

CAO MỴ NHÂN


CŨNG HỌA: 

Lập đông 
( Ngũ Độ Thanh )

 Ngoài đang gió bão lập đông rồi
Ủ rũ da sần tái nhợt môi 
Sớm dõi hoa vườn thôi nảy nụ 
Chiều trông vạt cỏ hết đâm chồi 
Đày thân quét dọn mưa hoài rỉ 
Thử sức lau lòn bụi đã trôi 
Lạnh lẽo sao mà tay mỏi cóng 
Vào mau sưởi ấm chận tim dồi 
Minh Thúy Thành Nội 
Tháng 12/5/ 2023

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét