Thứ Hai, 31 tháng 7, 2023

VƯƠNG CHIỀU (Ngũ Độ Thanh)

VƯƠNG CHIỀU

(Ngũ Độ Thanh)


Lãng mỏi buồn tênh giọt nắng chiều

Ngày trôi giấu nhẹm cả vần yêu

Chim cò vã vội trời nhao nhác 

Lá cỏ uôm vàng nỗi tịch liêu

Chạnh lãm mây ngàn treo đỉnh núi 

Ngùi thương cảnh sắc cạn dây thiều …

Hoàng hôn lặng trối lời vu thảng…

Dỗ muộn  khoanh lòng thưởng tiếng tiêu…

CAO BỒI GIÀ

30-07-2023


BÀI HỌA:


MỘNG CHÔN THEO SUỐI

(NĐT)


Bóng toả triền non lệ đẫm chiều

Trông về chốn cũ quặn hồn yêu

Ngàn thông gió đảo vờn thân hạc

Vạn ngõ sương chườm bỏng mái liêu

Đã chẳng mong ngày ghim vó ngựa

Thì không đợi lúc hãm quang thiều 

Đành chôn khổ lụy theo dòng suối

Để hết mơ màng - mộng sẽ tiêu.


Phương Hoa - July 31, 2023


ĐỒNG HỌA:


CHÙA  CỔ

 ( nđt )


Trở lại làng xưa, ngã bóng chiều

Bên đường ẩn hiện mái chùa yêu.

Sương dầm lặng lẽ u hoài tháp

Nắng trải âm thầm quạnh quẽ liêu *

Huyễn ảo trời mây vờn nguyệt sáng

Buồn tênh gốc liễu bủa quang thiều.

Hồn vương cảnh vật nao lòng khách

Não nuột hôn hoàng vẳng trúc tiêu!

Mailoc

July30-23

 (*) liêu : cái am nhỏ của nhà sư


CÙNG HỌA:


ĐONG ĐẦY ,

( NĐT)


Dạ ngẫm mà thương bóng đổ chiều

Bao lần lệ nhỏ khóc vì yêu

Mây thao thức  hận đời cô lẻ

Gió lặng lờ  tê nỗi hẩm liêu

Đợi lúc vàng thu , mưa  rũ vẻ

Chờ khi đỏ hạ , nắng bung thiều

Thầm mong trở lại dòng sông cũ

Để mãi đong đầy nhịp phách tiêu

PHƯỢNG HỒNG


TIẾP HỌA:


TRÊN BẾN SÔNG CHIỀU

( NĐT)


Người đi lặng lẽ bến sông chiều


Chẳng có buông lời một chữ “yêu”


Ước hẹn mà sao còn huyễn ảo


Thề non vẫn chỉ lại sầu liêu


Tình xưa ấp ủ mong hàn mộng


Nghĩa nặng hoài thương chẳng đứt thiều 


Sóng vỗ trong lòng luôn nổi nhịp


Từng cơn xúc cảm cuộn hồn tiêu


songquang 

20230731


HỢP HỌA:


CHIỀU HOANG VẮNG

( Ngũ Độ Thanh )


Vòm cây tĩnh mịch dưới sương chiều

Vẳng tiếng chim gù khẽ giọng yêu

Núi nhỏ rừng xa, sầu lặng lẽ

Sông dài bóng nhạt, cảnh tàn liêu

Nhà tranh ẩn hiện trong vườn bắp

Ngọn gió chen luồn giữa xẻo tiêu

Lữ khách trầm ngâm, lòng cảm lụy

Thương mình tuổi hạc xế quang thiều.


Sông Thu

( 31/07/2023 )


CŨNG HỌA:


NGÀY XƯA ẤY 

(Ngũ Độ Thanh)


Dừng chân thưởng ngoạn khói lam chiều

Kỷ niệm quê nhà ngẫm đáng yêu!

Mấy bữa đùa vui cùng trẻ dại

Bao lần chuyện vãn với đồng liêu

Từng mê sắc đỏ màu râm bụt 

Vẫn chuộng nhành tươi trái vải thiều

Những tưởng mai nầy thôi vướng bận 

Sao hồn mãi gợi lá tàu tiêu?


Như Thu 

07/31/2023


ĐỒNG HỌA:


NGOẠI CẢM.

(Ngũ Độ Thanh)


Lòng vương một vẻ xót xa chiều 

Chợt thấy u hoài vãng cảnh liêu

Đã ngẩn ngơ từ khi cách biệt

Còn thơ thẩn tới mãi thầm yêu

Đường quên, mải hát bài ca lãng

Cõi nhớ, hoài mong bản nhạc thiều 

Chỉ vắng người xưa thường lỡ hẹn

Mai về gió lộng loãng đàn tiêu ...

Rancho Palos Verdes  31 - 7 - 2023

CAO MỴ NHÂN


CÙNG HỌA:


CHỚM CHIỀU

(Ngũ Độ Thanh)


Thẩm quãng đời đang chặng chớm chiều

Soi mình dõi dáng đẩy đà yêu

Tim bừng nhịp sống văn trào lãng

Trí tịnh cân bằng vẻ tĩnh liêu 

Thả nét thu vần xoay cõi tạm 

Nhường khi khắc dịch chuyển cung thiều

Ngày qua tháng lại năm lần lữa

Tuổi lão theo cùng trộn muối tiêu …

Mai Vân-VTT, 31/7/23.


TIẾP HỌA:


NIỀM SẦU CẢM

 (Ngũ Độ Thanh)


Tà dương lõa bóng ngả chân chiều,

Ẩn ức đau niềm đẫn thậm yêu!

Xót nẫu hồn nhân thời loạn đả,

Thương đằm cội quán thuở tàn liêu!?

Thân cò lả cánh phai  màu hạ,

Lão hạc nhòa sương tẻ ánh thiều!

Thảng thốt bơ thờ cô phận gã,

Mưa vầy dạ nát, nũng tầu tiêu!?...


1-8-2023

Nguyễn Huy Khôi


HỢP HỌA:


XA VẮNG 

( Ngũ Độ Thanh ) 


Cuộn nỗi niềm riêng thả gió chiều 


Mây hồng lũ én lượn trời yêu 


Chan thềm ngõ cạnh từng con nắng 


Rợp cảnh từ xa những áng thiều


Vấy nhiễu tâm hồn nghe phận mỏng 


Ưu phiền kỷ niệm thấy đời phiêu 


Còn mơ nghệ sĩ hôm nào hát 


Mỗi buổi trăng tàn vọng sáo tiêu 


Minh Thúy Thành Nội 

Tháng 8/1/2023


CŨNG HỌA:


BIỂN CHIỀU. 

(NĐT)


Buồn trông cảnh đẹp lúc ban chiều,

Bãi biển hoàng hôn thật đáng yêu.

Thả bước đùa vui cùng bạn hữu,

Du hành thưởng ngoạn với đồng liêu.

Buông diều nhặt sỏi rong bờ cát,

Nhẩy sóng buồm dong hãm sợi thiều.

Lặng ngắm trời mây lòng thỏa mãn,

Ra về thoải mái muộn phiền tiêu.

Mỹ Ngọc.

Aug. 1/2023.


ĐỒNG HỌA:


THƯƠNG BẠN LÝ TỐNG

(NĐT)


Hoàng hôn tím lịm, nghĩa trang chiều

Ngưỡng mộ anh hùng, cảm kính yêu

Nhỏ lệ  buồn vương người chiến hữu

Chào tay tiếc ngẩn bạn đồng liêu

Danh truyền  vạn thuở, dương cờ nước

Tiếng để muôn đời, trỗi nhạc thiều

Tống hỡi! Tinh cầu xa thẳm biệt

Thiên đàng hưởng lạc kiếp nhàn tiêu...


DUY ANH

08/04/2023


CÙNG HỌA :


CHIỀU NHỚ 

(NĐT)


Chẳng biết vì sao mỗi chặng chiều

Lòng như chợt nghĩ đến người  yêu

Dù nơi cõi chợ hay đồng áng

Dẫu chốn lâu đài  hoặc phủ liêu

Tưởng tượng ngày nao về bến bãi

Mơ màng cảnh sắc rạng quang thiều

Ôn dòng kỷ niệm từ năm tháng

Lặng lẽ kề vai thổi khúc tiêu…

THIÊN LÝ


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét