Thứ Tư, 14 tháng 12, 2022

NHỚ ĐỒNG

    NHỚ ĐỒNG


Cò bay phau trắng cánh trên đồng

Những buổi chiều tà nhuốm quạnh mông

Ánh mắt đưa hồn say núi thẳm

Sáo diều lộng gió véo tầng không

Chốn xưa ủ dạ mưng huyền hoặc

Cảnh cũ nao lòng xoáy viển vông

Chú bé năm nào ngây tiếng réo… 

Bổng trầm nuối níu bóng hoàng hôn…

CAO BỒI GIÀ

13-12-2022


BÀI HỌA:


LÀNG QUÊ


Ruộng lúa phì nhiêu ngập cánh đồng 


Luôn ngày đứng ngắm cảnh mênh mông


Đàn chim buổi sớm chuyền mây tận 


Khói rạ cơm chiều lượn cõi không 


Đậu quả dưa leo bên bụi trúc 


Đâm chồi chậu ớt dưới giàn vông 


Quê nhà trở lại sao yêu quá 


Những nụ hoa vàng muốn ghé hôn 


Minh Thuý Thành Nội 

Tháng 12/13/2022


ĐỒNG HỌA:


CẢNH QUÊ XƯA


Cò trắng lao xao rợp cánh đồng

Màu xanh thảm lúa trải mênh mông

Xạc xào gió đến lay bờ cỏ

Lấp lánh nắng tràn rọi khoảng không

Góc rậm ồn ào âm ếch nhái

Đê ngoài lả lướt bụi tầm vông

Trong vườn, cau trổ, trầu vươn lá

Trai gái hẹn ngày vui kết hôn.


Sông Thu

( 14/12/2022 )


CÙNG HỌA:

 

ĐƯỜNG VỀ QUÊ

 

Áo trắng phất phơ giữa cánh đồng

Lúa vàng sóng gợn ruộng mênh mông.

Ngây ngây cau bưởi hương vườn thoảng

Lồng lộng gió chiều mái tóc hôn.

Thôn xóm quanh co nhà mái ngói

Góc hè mơn mởn lá nem vông.

Đường về quê mẹ nao lòng khách

Én liệng trên trời vẽ chữ không!

Mailoc

12-13-22


TIẾP HỌA:

 

QUÊ TÔI.

 

Thẳng cánh cò bay khắp cánh đồng,

Xanh dờn sóng lúa gợn mênh mông.

Dập dềnh hoa súng soi đầm nước,

Ngất nghểu hàng tre vút khoảng không.

Bến đá Ngư ông cần thả lỏng,

Lưng trâu Mục tử sáo vênh vông.

Quê hương yêu dấu xa ngàn dậm,

Cậy gió mang về vạn nụ hôn.

Mỹ Ngọc.

Dec. 14/2022.


HỢP HỌA:

 

TRƯỚC HOÀNG HÔN ,

 

Xinh tươi đòng trổ ruộng vàng đồng

Tĩnh lặng không gian thắm cảnh mông

Gợn chút tơ lòng xao xóm nhỏ

Gợi bao nhịp phách xuyến hư không

Nẻo quen khập khiễng con đường dốc

Lối lạ bồng bềnh sắc lá vông

Khóm trúc lùm tre hoà bóng tối

Dạt dào giai điệu trước tà hôn* !

PHƯỢNG HỒNG

 

CŨNG HỌA:

 

CÁNH ĐỒNG BÁT NGÁT

 

Bát ngát lúa mì rực cánh đồng

Dân thưa đất rộng  ruộng mênh mông

Đàn cò bay lượn tung tăng cánh

Mây trắng chờn vờn lững thững không

Nhớ mãi quê mình mùa lúa chín

Quên sao bóng mát tán hàng vông

Tìm vui ở chốn quê người vậy

Non nước xa vời với tới hôn *?

THIÊN LÝ

 

ĐỒNG HỌA:

 

VỀ QUÊ NGOẠI

 

Quê ngoại về qua mấy cánh đồng

 

Có dòng sông rộng nước mênh mông

 

Chim kêu rộn rã trong vòm mận

 

Nắng chiếu nhẹ nhàng giữa khóm vông

 

Rền rĩ dế than rung ngọn cỏ

 

Nhịp nhàng cò lượn vút tầng không

 

Ngoại vui thấy cháu giờ khôn lớn 

 

Âu yếm mỉm cười đặt chiếc hôn

 

mquang

20221214  


CÙNG HỌA:

 

KỶ NIỆM XƯA

 

Tuyết trắng bay bay...ngập cánh đồng

Đông về,quạnh quẽ trải mênh mông

Núi đồi héo hắt,cây trơ trụi,

Ruộng rẫy cằn khô,đất trống không.

Cố quận vời xa...thương bụi chuối,

Nhà xưa hun hút...nhớ lùm vông!

Khơi lò củi đỏ,hồng đôi má...

Vai nép bên chàng,ấm nụ hôn!

 

Thanh Hoà

TIẾP HỌA:

 

CẢM DẠ ĐỒNG !

 

Chạnh cảnh tàn đông nhuốm dạ đồng

Sương choàng đỉnh núi cảm mênh mông

Lưng đồi nhòa nhạt triền trơ trọi

Chạn thác dật dờ trũng quạnh không

Nhớ buổi tình giao nồng ánh mắt

Thương lần yêu tỏ lịm môi hôn

Đâu rồi tháng mộng… giờ duy chỉ…

Tựa cửa nom chiều nhớ viễn vông*…

Mai Vân- VTT, 16/12/22.

 

HỢP HỌA:

 

MỐI TÌNH QUÊ

 

Ruộng làng thẳng tắp trải mênh mông 

Lúa trổ vàng ươm phủ cánh đồng

Thong thả…cò con xà bãi thấp

Nhẹ nhàng… mây trắng lượn trời không 

Anh trai- bỡ ngỡ trao cành trúc

Cô gái- ngượng ngùng ngó lá vông

Cái thuở an bình xa tít đó

Yêu rồi vẫn chả dám cho hôn!

Thy Lệ Trang 


CŨNG HỌA:

 

MÙA GẶT

 

Sáo diều lơ lửng tận trên không 

Mùa gặt lao xao khắp cánh đồng 

Nhộn nhịp tiếng cười cao lảnh lót 

Nhẹ nhàng giọng hát giữa mênh mông 

Đổi vai một gánh tràn bông lúa 

Sóng bước đôi bờ trải sắc vông 

Đếm những hạt vàng bao ước vọng 

Chọn ngày lành sính lễ cầu hôn.

    Lê Mỹ Hoàn 

    12/16/2022

 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét