Thứ Sáu, 14 tháng 5, 2021

NHƯ LỜI KINH KHỔ (Thơ Vận Trắc)

NHƯ LỜI KINH KHỔ

(Thơ Vận Trắc)

 

Vầng hồng lấp ló còn chưa tỏ

Chim hót như than, buồn nức nở

Dai nhả nhay hờn nỗi oán ai

Khản gào mong kiếm hồn tri ngộ

Y ta  lạc viễn hận tha hương

Giống kẻ lưu vong sầu mất tổ

Nắng đổ bên thềm, giọng não thêm…

Kèn ai hòa điệu lời kinh khổ

CAO BỒI GIÀ

14-05-2021

 

BÀI HỌA:

 

KINH ĐÊM

 

 Ba giờ, gió sớm, vầng trăng tỏ

Chợt thấy hoa quỳnh tung cánh nở

Có phải tuần qua lỡ hẹn hò

Hay vì hôm trước sầu tương ngộ

Thềm tây nguyệt lãng khúc ly hương

Đất trích quyên ca lời biệt tổ

Mõ gọi thầm vương tiếng nhị hồ

Còn ai chú nguyện quên buồn khổ...

CAO MỴ NHÂN 

 

ĐỒNG HỌA:

 

HỔ THẸN

( Thơ vận trắc )

 

Người đời phức tạp lòng khôn tỏ

Vừa mới tươi như tình thắm nở

Thoắt mặt lạnh băng tựa giận hờn

Vội lời cộc lốc dường đau khổ

Chung qui cũng bởi nhẹ tri ân

Rốt cuộc là do non đãi ngộ

Đạo đức ngày nay xuống cấp rồi

Cúi đầu tạ lỗi cùng tiên tổ

 

Sông Thu

( 15/05/2021 )

 

CÙNG HỌA:

 

ĐÊM HỘI NGỘ 

 

Vầng Nguyệt lên cao bừng sáng tỏ

 

Lung linh dạ lý hoa vừa nở

 

Bấy lâu ngặt cách chửa tương phùng 

 

Bao lúc xa lìa chưa hội ngộ 

 

Nay được xum vầy chốn đất cha

 

Trước đây lạc lõng miền tiên tổ

 

Sương khuya mờ mịt rớt bên thềm

 

Hoà nhịp vui mừng ...lòng hết khổ

 

songquang 

20210515

 

TIẾP HỌA:

 

LẠCĐÀN

 ( Vận Trắc ) 

 

Dạo bước lòng buồn đâu muốn tỏ 

Hoa Quỳnh đợi mãi hoài không nở 

Đời trần ảo mộng lắm người mê

Cảnh thế phù vân nhiều kẻ ngộ

Hụt hẫng lòng mơ trở cội nguồn 

Ưu phiền dạ ước về căn tổ 

Vườn rau mái ấm chị em cùng

Hạnh phúc sum vầy thôi héo khổ 

Minh Thuý Thành Nội 

Tháng 5/15/2021

 

HỢP HỌA:

 

KINH DIỆT KHỔ.

 

 

Nguyệt lặn sao mờ chưa sáng tỏ,

Sương tan đọng lá hoa vừa nở.

Mưa ngâu tưởng... mắt lệ giai kỳ,

Quạ rúc ngờ... cầu ô tái ngộ.

Đất khách bơ vơ chẳng xóm làng,

Quê người lạc lõng không tiên tổ.

Không trung vọng lại tiếng ngân nga,

Nhịp mõ hồi chuông kinh diệt khổ.

Mỹ Ngọc.

May 14/2021.

 

CŨNG HỌA: 

 

SAN SẺ ,

 

Đêm rời giấc điệp ,trời mờ tỏ

Mưa gõ cung trầm như nấc nở

Hoài đắm say ,tơ tưởng ngóng trông

Mãi mơ mòng ,ước ao tao ngộ

Xa xôi vạn dặm nhớ quê hương

Cách trở muôn trùng thương đất tổ

Tím cả hoàng hôn ủ rũ thêm

Kiếm người san sẻ niềm đau khổ

 

PHƯỢNG HỒNG

 

ĐỒNG HỌA:

 

HY VỌNG

Thơ Vận Trắc

 

Lấp lánh bên đồi sao mới tỏ

Hoa rừng chen chúc thi nhau nở

Vì vu...gió xoá vạn niềm đau

Róc rách...âm chôn ngàn nỗi khổ

Vạn dặm...trời xa ... nhạn lạc bầy

Muôn trùng ...đất khách...chim tìm tổ

Nếu như tiền kiếp có lương duyên

Người cũ lo gì không tái ngộ !

Thy Lệ Trang 

 

CÙNG HỌA:

 

KHẤN NGUYỆN 

(Thơ Vận Trắc)

 

Gió nhẹ mơn man vầng nguyệt tỏ

Sau vườn nụ ngát đều bung nở

E dè hỏi bạn thấu tâm can?

Trao đổi khuyên người chung cảnh ngộ 

Nhớ thủa băng rừng giã biệt quê

Thương lần quảy gánh xa rời tổ

Màn đêm tĩnh mịch chắp tay thầm

Khấn nguyện mười phương nhờ cứu khổ!

 

Như Thu

05/15/2021

 

TIẾP HỌA:

 

TÌM VỀ…

Đêm tàn ,trăng khuất ,trời vừa tỏ

Sương đọng long lanh chào cúc nở ,

Gác trọ bâng khuâng nhớ cách ly

Tha nhân  lạc lõng  mong tao ngộ

Quyết lòng lữ khách  đáo tìm quê

Lạc bước chim cò xuôi kiếm tổ

Quên hẳn những ngày sống viễn phương

Xua tan dịu bớt niềm đau khổ…

THIÊN LÝ

 

HỢP HỌA:

 

KHẮC KHOẢI

 

Phòng đơn hiu hắt đèn mờ tỏ

Ri rỉ ngoài song trùng nấc nở

Ngụp lặn phong trần lạc bến mê

Ê chề thân phận đùa gian khổ

Tình người bạt bẽo bỏ làng quê

Vận nước sầu thương xa quốc tổ

Khắc khoải đêm trường dạ tái tê

U hoài sân hận bởi chưa ngộ.

Mailoc

5-17-21

 

CŨNG HỌA:

 

SƯỚNG KHỔ

 

Rạng đông rực rỡ ngày lên tỏ

Một đóa hồng nhung cười hé nở

Hi vọng tràn trề ánh sáng qua

Ước mong may mắn anh hùng ngộ

Thoạt nhìn vẻ dáng ngỡ thành nhân

Đâu nghĩ cò quăm vừa xuất tổ

Méo mó so đo có với không

Chuyện này là sướng hay là khổ.

Trần Như Tùng    

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét