Thứ Hai, 11 tháng 1, 2021

VUI CÂU XƯỚNG HỌA

VUI CÂU XƯỚNG HOẠ                 

" Nào có ra gì " xướng hoạ thơ

Vậy mà đắm đuối suốt ngày mơ

Mê lời óng ả như hoa gấm

Chuộng ý êm đềm tựa tóc tơ

Phục hoá vườn tình vì khói biếc

Khai hoang rừng chữ bởi mây mờ

Tiền nhân phải thốt sầu nghiên bút

Chán nản buông vần hỏi phất phơ...

      Utah  10 - 1 - 2021

CAO MỴ NHÂN 

Chú thích : " Nào có ra gì ..." là 4 chữ mở đầu 

bài thơ " Chữ Nho " của cụ Tú  Trần Kế Xương ,

Còn gọi Trần Tế Xương, Tú Xương  ( 1870- 1907 )

 

BÀI HỌA:

 

NÀO CÓ RA GÌ…

 

Nào có ra gì thẩn với thơ…

Say vần, say chữ, ảo cùng mơ

Trăng tà chuốt mặc,  tuồng thương nguyệt(*)

Nắng lụa trau hàn, tựa chải tơ(*)

Hồn thưởng phong hoa  đêm ánh tỏ

Lời than sương tuyết khoảng song mờ

Lần ôn điển tích , vay men đắng

Soi bóng ngỡ ngàng phát bạch phơ!

 

CAO BỒI GIÀ

10-01-2021

(*): Hàn: bút; Mặc: mực.

 

ĐỒNG HỌA:

 

VUI VỚI CÂU THƠ

Vò đầu , bóp trán viết câu thơ
Bởi vậy ,khiến lòng cứ mộng mơ
Ước đến cung trăng nhìn chị Nguyệt
Mong tìm tiên giới ngó ông Tơ
Rồi say chim hót nơi cành biếc
Lại đắm mây bay chốn núi mờ
Đã lỡ mượn vay cùng giấy bút...
Cũng liều ta chẳng để hồn phơ

songquang

 

CÙNG HỌA:

 

THAI NGHÉN ,

 

Thai nghén lâu ngày được chút thơ

Thức thao khắc khoải cả trong mơ

ý câu nền nã tuồng nhung lụa

Vần điệu mơ mòng tựa áng tơ

Dệt gấm thêu hoa ngày hạ chí

Ngâm thi xướng họa tháng thu mờ

Người xưa đậm chất dân gian cổ

Vòng bánh lăn nhanh ,tóc bạc phơ !

PHƯỢNG HỒNG

 

TIẾP HỌA:

 

XUÂN RỘN CÕI THƠ

 

Xuân đến rộn ràng khắp cõi thơ

Gợi hồn thi sĩ đẫm nguồn mơ

Miên man lồng chữ đan nhung gấm

Chăm chú pha lời dệt lụa tơ

Sáu khắc xao lòng thương tuyết phủ

Năm canh buốt dạ khóc sao mờ

Đam mê xướng họa nào lo chuyện

Giảm bớt uy thần tướng phạc phơ

 

Phương Hoa - JAN 11th 2021

 

HỢP HỌA:

 

NGÀY THƠ  ẤY

 

Một thoáng bay về tuổi ấu thơ

Những ngày hạnh phúc đẹp như mơ.

Vườn khuya tịch mịch lập loè đóm

Gốc liễu mơ hồ óng ánh tơ.

Văng vẳng đàn ai, đêm xóm vắng

Buồn tênh tiếng sáo ánh trăng mờ.

Ông tôi dậy sớm bên tràng kỉ

Búi tóc râu dài bạc trắng phơ!

MaiLoc

01-11-2021

 

CŨNG HỌA:

 

NÀO CÓ RA GÌ CHỨ

 

Thừa thãi thời giờ tuổi hết mơ

Câu hò, dao ngữ khuấy thành thơ

Cho li quốc lủi thơm hơi nguyệt

Giúp bảnh đa giòn ngọt tiếng tơ

Bỗng hiểu dần quen thờ luật sáng

Thường nghiêm chợt tếu ẩn sương mờ

“Già Điên” nào có ra gì được

Độ lượng xin đời thứ tóc phơ.

Trần Như Tùng

 

ĐỒNG HỌA:

 

SAY THƠ

 

Hạnh phúc vô vàn lặn hụp thơ 

Thi cài ảo ảnh hướng trời mơ 

Trình câu lộng ý làn mây nhạt 

Thảo chữ lay hồn giọt nắng tơ 

Lắm tối huyền xinh say nguyệt tỏ 

Nhiều đêm diệu ngát đắm sao mờ 

Rung lòng họa bút ươm hương mật 

Dẫu bóng soi chiều tóc bạc phơ 

                 Minh Thuý 

             Tháng 1/10/2021

 

CÙNG HỌA:

 

TÌNH THƠ

 

Đêm nằm thao thức dệt vần thơ

Sao vẫn cứ hoài mộng với mơ?

Dạ rối, suy tư dường mắc nhện

Lòng bời,khắc khoải tựa vương tơ

Bao chiều lẩn thẩn trên đồi nhạt

Mấy buổi lang thang dưới suối mờ

Lặng ngắm sương rơi...buồn vất vưởng

Ngẩn trông tuyết đổ...lạnh bơ phờ...!

 

Bạc Liêu/12/1/2021

Hồng Vân

 

TIẾP HỌA:

 

TÌNH THƠ CUỐI ĐỜI

 

Suốt ngày say đắm với nàng thơ

Sáng viết, chiều ngâm, tối lại mơ

Tỉ mỉ chọn vần như lựa ngọc

Miệt mài gieo chữ tựa ươm tơ

Nhịn ăn cả buổi mồm không đói

Mải đọc thâu đêm mắt chẳng mờ

Tri kỷ cuối đời, yêu thắm thiết

Tâm hồn ngơ ngẩn, trí lơ phơ

 

Sông Thu

( 14/01/2021 )

 

HỢP HỌA:

 

BẾ TẮC


Bế tắc,quên vùi họa xướng thơ
Tro tàn lạnh ngắt lửa nồng mơ
Văn chương hổ thẹn tay cầm bút
Đất nước đau nhừ ruột quấn tơ
Ngó xuống dân oan đời tối mịt
Nhìn lên quốc thịnh bóng khuya mờ
Câu buông mãi thế thời trôi tuột
Gió sóng ngàn trùng bạc trắng phơ…
Lý Đức Quỳnh 

15/1/2021

 

CŨNG HỌA:

 

TUỔI GIÀ XƯỚNG HỌA
-/-
Định mệnh trời ban ý thích thơ
Lại thêm bầu rượu, tưởng như mơ
Làm thân ong bướm gây nên nợ

Lờ kiếp tằm dâu phải vướng tơ
Bốn bể đệ huynh, tình chẳng nhạt
Năm châu tỉ muội, nghĩa đâu mờ
Đôi vần xướng họa thêm thi hữu
Chẳng kể đầu xanh hay trắng phơ
Thanh Trương

 

ĐỒNG HỌA:

 

THẪN THỜ THƠ THẨN

 

Bao lần muốn bỏ chuyện làm thơ

Dịch bệnh xui lòng hết mộng mơ

Cấp cứu người già trong kẽ tóc

Hồi sinh giới trẻ giữa đường tơ

Thân tàn tựa tuyết sương u tối

Sức mỏn như mây khói tỏ mờ

Bảy vía ba hồn đều khiếp đảm 

Đìu hiu gió thoảng liễu lơ phơ

 

Thanh Song Kim Phú

CA Jan/17/2021

 

CÙNG HỌA:

 

VUI CÂU XƯỚNG HỌA

 

Trừ  kia bỏ rượu lại ưa thơ

Thuốc hút từ theo tránh mộng mơ

Thế đấy tưởng yên cho rảnh nợ

Nào ngờ vẫn lụy dính vương tơ

Khiến gìa xướng họa luôn sai quấy

Làm tớ vần gieo cũng mập mờ

Bởi tính ham vui nên ráng gắng

Tri ân thân hữu xá không phơ.

 

Thái Huy 17/1/21

 

TIẾP HỌA:

 

VUI CÙNG XƯỚNG HỌA.

 

Vui cùng xướng họa những bài thơ,

Ý ngọc lời vàng cảnh mộng mơ. 

Thi tứ đan tình như sắc gấm,

Ngôn từ quyến rũ tựa cung tơ.

Bờ hoa kiếm chữ màn sương đậm.

Bến nước gom vần giải sóng mờ.

Văn phú còn say xin tận hưởng,

Kẻo già trí cạn hết lơ phơ.

Mỹ Ngọc.

Jan.17/2021.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét