TỪ NAY CẤM TIỆT ĐI NHỜ…
Bực mấy “thằng dân” đu máy
bay
Theo quan đi sứ, trốn xa bầy
Lưu nơi “địa ngục” đày chi
xác
Bỏ xứ “thiên đàng” dại vậy
bây…
Bôi nhọ thanh danh Nhà Nước
quá
Làm ô thể diện quốc gia thay
Thật là nhục nhã, từ nay
quyết…
Điểm mặt trên trời, ném thẳng
tay
CAO BỒI GIÀ
28-09-2019
BÀI HỌA:
RÚT
KINH NGHIỆM
Đâu thèm trở lại ngắm mây
bay
Mặc lúc dò tên chẳng trọn
bầy
Bảy bạn quây quần đang nghĩ
cách
Hai người trục xuất sẽ hành
bây!
Cầu ai thoát nạn lòng vui
lắm!
Đưa kẻ vô tù dạ xót thay!
Nhắn khẽ sau nầy nên cẩn
thận
Kỹ càng kế hoạch hãy ra tay!
Như Thu
ĐỒNG HỌA:
CHÍN NGÀI QUÁ GIANG
Chín mửng đi nhờ chẳng
cánh,bay!
Thì ra...bụng đã...định mưu
bầy
Làm bà phận lớn dơ chi tiếng
Khiến bậc quyền to nhục thế
bây?
Mặt đẹp nước nhà toe toét cả
Tiếng lành tổ quốc bác bôi thay
!
Nực cười, những tưởng e tin
vịt,
Sự thật phũ phàng,dễ mấy tay
...
Thanh Hoà
TIẾP HỌA:
NHẠO NGÔN
Thuận cơ,thừa dịp ,lụy người,-"bay"
Vô sỉ cần chi chuyện lạc bầy ???
Giao diện dành cho người tiết chính
Diễn đàn đâu chứa kẻ chầy bây !!!
Ô danh Quốc thể, gây buồn vậy
Nhục nhã con nòi, ngẫm ngán thay!
Thể diện còn gì danh với giá
Mất bò,...rõ sự... đã sa tay.
29-9-2019
Nguyễn Huy Khôi
Thuận cơ,thừa dịp ,lụy người,-"bay"
Vô sỉ cần chi chuyện lạc bầy ???
Giao diện dành cho người tiết chính
Diễn đàn đâu chứa kẻ chầy bây !!!
Ô danh Quốc thể, gây buồn vậy
Nhục nhã con nòi, ngẫm ngán thay!
Thể diện còn gì danh với giá
Mất bò,...rõ sự... đã sa tay.
29-9-2019
Nguyễn Huy Khôi
TIẾP HỌA:
CHỐI BỎ ...THIÊN ĐƯỜNG !
Doanh nhân ưu tú cũng thèm
bay
Hội nghị đầu tư kéo cả bầy
Chín kẻ trốn luôn, liều đến
vậy
Hai người trả lại, rủi nhiêu bây
!
Phải dân nghèo túng còn tin
được
Toàn lớp giàu sang mới lạ
thay
Quỷ dẫn ma đưa, ừ, có lẽ
Thiên đường ( ! ) không ở, lại chia tay
!!
Sông Thu
HỢP HỌA:
NHẮN NHỦ BÂY !
Đi sứ bỏ đoàn kiếm cách bay
Thiên tài chín trự định lìa bầy
“Thiên Đàng” tốt đẹp sao quay mặt !?
“Địa ngục “ xấu xa lại nắm tay !?
Quốc tế nhìn vào...sao ruột nẫu !
Ngoại nhân ngó đến...chạnh lòng thay !
Đôi lời mến gởi “loài ăn hại “
Thể diện giữ gìn.....nhắn nhủ bây !
songquang
Đi sứ bỏ đoàn kiếm cách bay
Thiên tài chín trự định lìa bầy
“Thiên Đàng” tốt đẹp sao quay mặt !?
“Địa ngục “ xấu xa lại nắm tay !?
Quốc tế nhìn vào...sao ruột nẫu !
Ngoại nhân ngó đến...chạnh lòng thay !
Đôi lời mến gởi “loài ăn hại “
Thể diện giữ gìn.....nhắn nhủ bây !
songquang
XIN XEM:
Trả lờiXóaXIN góp họa cùng Cao Huynh:
NHẠO NGÔN
Thuận cơ thừa dịp,...thỏa "mộng bay"
Vô sỉ cần chi chuyện lạc bầy???
Giao diện dành cho người tiết chính
Diễn đần đâu chứa kẻ chầy bây???
Nhục nhã con nòi, gây thảm vậy
Ô danh Quốc Thể, ngẫm buồn thay!
Còn gì thể diện dân Nam Việt
Bò mất, lo chuồng,...mó bẩn tay!?
28-9-2019
Nguyễn Huy Khôi
Cảm ơn huynh Huy Khôi đã ứng họa, nhưng xin huynh xem lại niêm luật lại chút nhé. Thân ái chúc huynh vui khỏe
Trả lờiXóaThành thật cảm ơn huynh! Đôi khi bị "đánh lừa"bởi âm tiết,đọc êm xuôi,bùi tai song sai luật. Xin cáo lỗi cùng huynh về sự đểnh đoảng tuổi già lão. Kính! !Đệ xin sửa lại như sau:
Trả lờiXóaNHẠO NGÔN
Thuận cơ,thừa dịp ,lụy người,-"bay"
Vô sỉ cần chi chuyện lạc bầy ???
Giao diện dành cho người tiết chính
Diễn đàn đâu chứa kẻ chầy bây !!!
Ô danh Quốc thể, gây buồn vậy
Nhục nhã con nòi, ngẫm ngán thay!
Thể diện còn gì danh với giá
Mất bò,...rõ sự... đã sa tay.
29-9-2019
Nguyễn Huy Khôi
Nhân đây, đệ xin có khẩu thơ THAY LỜI TẠ LỖI,gửi Huynh đọc khuây ngày:
ÂN THI
Thành kính ơn HUYNH,...kịp nhắc ngay
Văn chương khắc kỷ việc "quen tay"
Thói ham "mộng mị"khôn tường tỏ
Cái bệnh "ngu ngơ" khó giãi bầy.
Phải bắc đồng cân cú diệu
Rồi mang nghệ thuật thuật lời hay...
Thật tình khiêm hạ năng rèn bút
Để khỏi sầu vương nghiệp "thợ cầy" (!)
29-9-2019
Kính bút!
Hiền đệ
Nguyễn Huy Khôi
Nguyên