Thứ Hai, 14 tháng 5, 2018

NGHE MÀ KHÓC...


NGHE MÀ KHÓC…


Tận thu ngân sách được ba phần
Chi xoẹt hai nuôi sếp với quân
Hết vốn đầu tư,  xây đất nước
Còn gì chăm sóc, hộ nhân dân
Quan quyền ngồi chốc, vô tâm nhỉ
Lãnh đạo ăn trên có hổ chăng?
Ngó xuống thằng dân đà …vẹo cổ
Bởi gồng bộ máy nặng ngàn cân!
CAO BỒI GIÀ
14-05-2018


BÀI HỌA:


XIN GÓP Ý...


Nếu lấy" của" quan được một phần
Thu gom quyền lực của ngàn quân
Tiền kia...bác ạ...xây nền nước
Bạc nọ...ngài ơi ...giúp hộ dân
Cắt bớt "ông thừa"* rằng ích lắm
Thải thêm" mụ dỏm"* có hơn chăng
Dân đen không phải làm tôi mọi
Quần quật suốt đời nuôi "cán cân"
Thy Lệ Trang
*Theo thống kê ở VN hiện nay từ cấp thành đến huyện xã thừa mứa cán bộ chỉ ngồi chơi xơi nước và lảnh lương.

Theo báo Tuổi Trẻ (11-05-2018):

Ngân sách cứ thu được 3 đồng thì chi 2 đồng cho bộ máy


TTO - 4 tháng đầu năm thu ngân sách ước đạt 446.400 tỉ đồng, tổng chi khoảng 410.000 tỉ trong đó chi thường xuyên là 301.500 tỉ đồng. Nghĩa là cứ thu được 3 đồng thì chi 2 đồng cho bộ máy.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét