Chủ Nhật, 5 tháng 10, 2014

THỜI BUỔI KINH KHỦNG


Nhan nhản nghe mà lạnh thấu xương

Giết người, chặt xác vứt ra đường

Phố phường không lẽ toàn ma quỷ

Xã hội xem chừng hết kỷ cương

Hậu quả của thời vùi tín ngưỡng

Nguyên nhân bởi thói xóa cương thường

Con người, ác thú nào ai biết

Kinh khủng giờ đây chả thể lường

.                   CAO BỒI GIÀ

.                 05-10-2014          

GÓP THƠ :
.      CÁM CẢNH
Xác người chặt bốn với băm ba.
Tội ác bây giờ khiếp quá a ?
Quẳng bỏ luân thường ra ác quỉ.
Chôn vùi đạo lý hóa yêu ma.
Tiểu nhân tráo trở đen thành trắng.
Quân tử tham lam chánh hóa tà.
Cám cảnh sơn hà ai oán quá.
Con đường hoạn lộ biết sao ra.
.                 Huy Vụ 06/10/2014


 

1 comments:

  1. kinh khủng quá Bác Huy ơi. em góp thêm bài vào ĐTQ .xin khất Bác để khi rảnh em sẽ họa cùng . chúc Bác vui
    Cám Cảnh

    Xác người chặt bốn với băm ba.
    Tội ác bây giờ khiếp quá a ?
    Quẳng bỏ luân thường ra ác quỉ.
    Chôn vùi đạo lý hóa yêu ma.
    Tiểu nhân tráo trở đen thành trắng.
    Quân tử tham lam chánh hóa tà.
    Cám cảnh sơn hà ai oán quá.
    Con đường hoạn lộ biết sao ra.
    Huy Vụ 06/10/2014

    Mới vụ thẩm mĩ viện Cát Tường chặt xác người lém xuống sông Hồng xôn xao dư luận. nay lại thêm hai vụ chặt xác người cho vào bịch ly nông vứt ra bãi rác.
    Người dân không thể không đặt câu hỏi tại sao đạo đức xã hội lại cấp xuống thê thảm đáng sợ như vậy?điều gì đã biến hình ảnh người dân Việt hiền hòa. Đã mau chóng biến một số kẻ chở hành ác thú.câu hỏi dành cho nghành quản lý văn hóa xã hội…



    Trả lờiXóa