Thứ Bảy, 27 tháng 10, 2012

LỆ KHUYA

Đêm thẳm sao buồn thế hở trăng
Sương khuya cô lạnh sắc phơ vàng
Trần gian đây  tủi  âu nào lạ
Cung quảng bóng sầug đến thế chăng
Mượn chén ta quên phiền  bám víu
Nhìn Hằng mình quặn đớn vây giăng
Ô hay nhân cảnh sao tương cảm
Giọt  lệ dưng không rớt bẽ bàng!
            CAO BỒI GIÀ
       27-10-2012

1 comments:

  1. chào anh Huy.mấy bữa bận quá nay em mới họa bài anh gửi qua mail cảm ơn anh nhiều.
    Cao Bồi Già
    Xin họa:
    Tò he
    Xanh đỏ trắng hồng lại lẫn đen
    Nặn lên ông Thánh với bà Tiên
    Trương Phi trợn mắt nom chiều dữ
    Quan Vũ dài râu ngó bộ hiền
    Hưng Đạo phất cờ xua bon ác
    Trưng Vương rút kiếm diệt quân hèn.
    Những phường Tô Định hay Tào Tháo…
    Bỏ miệng nhai luôn hả giận phiền
    Huy Vụ 27/10/12
    thuở nhỏ ở quê có nghề nặn tò he nguyên liệu bằng bột nếp đã hấp chín trẻ nhỏ mua chơi xong chán thì có thể ăn luôn

    Trả lờiXóa