Thứ Sáu, 3 tháng 6, 2011

BẠC

Chữ bạc ai hay nó thế nào
Lúc vui, khi tủi dạ buồn nao
Bạc vàng quí giá , đời ham thỏa
Bạc bẽo khinh chê , lệ nuốt vào
Bạc phước vận đen vây tựa ngục
Đỏ phần ánh bạc sáng như sao
Đêm trông dải bạc trên cao ấy
Điểm bạc cả mà đâu giống nhau !
CAO BỒI GIÀ
03-06-2011

1 comments:

  1. CỎ HOANG
    Cỏ hoang không mọn chẳng hèn nha.
    Chen chúc đồng sinh với vạn nhà.
    Mặc cúc mặc hồng phô ngạo nghễ.
    Thây lan thây huệ khép phôi pha.
    Lửa thiêu bão quật không sờn mã.
    Nắng cháy mưa chan vẫn mượt mà.
    Chớ tưởng cỏ hoàng hèn mọn nhá.
    Bách tùng chưa hẳn đã hơn a.
    Nguyễn Huy Vụ

    Trả lờiXóa