Thứ Sáu, 1 tháng 1, 2021

WELCOME 2021 - HAPPY NEW YEAR

CHÀO  2021

 

Hai ngàn hai mốt , đón chào mi

Hy vọng bao điều xấubiến đi…

Nỗi muộn tiêu bay luôn một nước

Mùa xuân thắm nở cả tư kỳ

Khang cường mọi kẻ, dư thừa sức

Thịnh vượng muôn nhà, chẳng thiếu …chi

vui vẻ yêu đời, ăn ngủ …khỏe

Môi cười rạng rỡ, mãi ha hi…

CAO BỒI GIÀ

31-12-2020

 

BÀI HỌA:

 

MỪNG NĂM MỚI


Năm cũ hoang đàng,đỏ mắt mi
Đón mùa xuân  mới,xả xui đi
Cầu mong đại dịch tan cường độ
Nguyện ước siêu vi hết hạn kỳ
Cửa khẩu không e ngăn xuất nhập
Quán hàng chẳng ngại cấm thu chi
An tâm thở hít bầu không khí,
Khắp chốn vang rền tiếng há hi.

Thanh Hoà

 

ĐỒNG HỌA:

 

MỪNG 2021

 

Chao ôi, còn chút lệ vương mi

Giã biệt năm qua, tống cựu đi

" Hăm mốt " nghênh ngang về phố thị

Hai mươi buồn bã  tháo vuông kỳ

Còn bao nhiêu phút lùa canh cuối

Chắc cũng nhiều  giây ngóng chuyện chi

Ồ, vẫn hồn nhiên nghe gió gọi

Tân niên rực rỡ, tiếu...hi hi ...

    Utah  31 - 12 - 2020

CAO MỴ NHÂN 

 

CÙNG HỌA:

 

MỪNG TẾT TÂY 2021

 

Tết Tây vui quá rạng bờ mi

Năm cũ mọi điều quét sạch đi

Tống cựu hung tiêu toàn thế giới

Nghinh tân cát ngự khắp Hoa Kỳ

Nhà nhà hạnh phúc đâu còn sợ

Chốn chốn an bình chẳng ngại chi

Thi phú xướng ca càng rộn rã

Vui đùa ai giận cũng cười hi

 

Phương Hoa – Tết Dương Lịch 2021

 

TIẾP HỌA:

 

ĐÓN TẾT 2021

 

Hai mốt chào mừng mắt chớp mi

Năm rồi oải quá đuổi liền đi 

Nghinh tân nỗi thỏa mừng chi lạ 

Tống cựu niềm vui rộn thật kỳ 

Cúc bội khoe đài tươi đẹp nhỉ 

Mai nhành nở nụ rực xinh chi 

Bao người ước tỏ tin lành đến 

Rộn rã Xuân lòng nói hả hi

Minh Thuý Thành Nội 

Tháng 1/1/2021

 

HỢP HỌA:

 

XUÂN VẪN TUYỆT

 

Buổi này Hăm Mốt mới quen mi

Gặp gỡ duyên trời giữa lối đi

Yêu sách một lô nghe quá thuận

Hành thư không chữ cũng hơi kì

Ngôn Anh sành sỏi là hay đó

Ngữ Việt dồi dào chẳng kể chi

Thời tiết đổi thay xuân vẫn tuyệt

Vẫn truyền khắp chốn tiếng cười hi.

Trần Như Tùng

 

CŨNG HỌA:

 

ĐÔI LỜI CÙNG CHÚ SỬU

 

Qua đây đổi tuổi giống như mi

Hết cuốc rồi cày mệt quá đi

Ngục thất từng ngồi nơi đất Mẹ

Thiên đường thử ghé chốn Huê kỳ

Ra đường bịt kín run đầu cổ

Đến ngõ khoanh tròn buốt tứ chi 

Xóa cuộc cờ tàn xuân Ất Mão (1975)

Chỉ còn mạng ảo mỉm cười hi 

 

Nông gia hai lúa NJ 

Để tưởng nhớ 34 năm được

đổi thành tuổi ...con Trâu

 

ĐỒNG HỌA:

 

TỐNG 2020

 

Hai không hai chục, cổ lai hy

Những tưởng số tròn đẹp kể chi

Thất nghiệp lầm than gieo mấy bận

Thiên tai dịch bệnh viếng bao kỳ

Đường cùng thảm khốc cam đành bước

Ngõ cụt kinh hoàng vẫn phải đi

Hăm mốt đến rồi, hy vọng mới

Hai không hai chục, cút đi mi!

 

Thúy M

1/1/21

 

CŨNG HỌA:

 

GIÀ DỊCH 

Nương vận thơ Bác Cao Bồi Già 

 

Nhơn sinh thất thập cổ lai hi* 

Tuổi trẻ hay già có khác chi

Tóc bạc tô đen dòm đẹp lão

Đầu xanh nhuộm đỏ ngó cầu kỳ

Vào gym run rẩy không chùn bước 

Tắm biển lim dim chẳng muốn đi 

Lớn nhỏ đều mong mình hấp dẫn

Muốn thêm bắt mắt cấy thêm mi

 

Nông gia hai lúa NJ 

 

ĐỒNG HỌA:

 

MỪNG 2021 ĐÃ GẶP

Mừng quá ! Bây giờ đã gặp mi !
Một đời ta,thấy được bao kỳ ?
Niềm vui hạnh phúc mau tràn đến
Nỗi muộn ưu phiền lẹ cút đi
Hy vọng chàng trâu chèo thật tốt
não nề gã chuột chẳng ra chi
Từ đây Xuân mới hai mươi mốt
Covid không còn khỏe hả hi...

songquang
20210101

 

CÙNG HỌA:

 

HI VỌNG MỚI

 

Năm qua rắc rối lệ tràn mi

Thế giới đau buồn lắm kẻ đi…

Phiền muộn lo âu bao lấn cấn

Gian manh đấu đá thật ly kỳ

Mong sao dịch bệnh thôi gieo rắc

Ước vọng điềm lành chẳng  ngại chi

Sức khoẻ an khang đừng nhiễm vít

Râm rang mọi ngõ tiếng cười hi…

THIÊN LÝ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét