Thứ Tư, 6 tháng 1, 2021

VÉ VỀ THUỞ ẤY...

VÉ VỀ THUỞ ẤY…

 

Giật mình, lại tết nhất rồi ư?

Nhìn nụ mai đơm, gượng gạo …ừ

Mây trắng  mênh trôi nào đợi gió

Lá vàng khẽ rớt chẳng cần …thu

Tóc mai phơ phất hai bờm bạc 

Gói tuổi đầy căng một cõi tù

Nếu được, trời cho mua một vé…

Liều quay thêm tí  kiểu …đèn cù

CAO BỒI GIÀ

05-01-2021

 

BÀI HỌA:

 

LOANH QUANH.

Buồn tình lại muốn trở về ư

Đừng nói lan man một tiếng ...ừ

Em gọi biển sầu đang nổi sóng

Chị buồn mây trắng cuộn tàn thu

Tháng ngày luẩn quẩn không gian lạ

Tuổi tác loanh quanh thời khắc tù

Rời khỏi nơi này, mơ chốn đó

Quay vòng thân phận giống con cù .

      Utah  5 -1 - 2021

CAO MỴ NHÂN 

 

ĐỒNG HỌA:

 

PHÓ THÁC HƯ VÔ

Chợt tỉnh ô hay ! Lại Tết ư ?
Thấy mai đơm nụ ,thế ra ....ừ
Cuộc đời gẫm lại như canh bạc
Sự thế nghĩ ra giống kiếp tù
Vậy cứ mây trôi chiều nhạt nắng
Cũng đành tuổi giạt buổi tàn thu
Bấm tay nhẩm tính chừng bao nữa...?
Phó thác hư vô tựa đánh cù...

songquang
20210105

 

CÙNG HỌA:

 

LẨN THẨN

 

Đông đã đến rồi lạnh thế ư?

Gọi hoa, hỏi lá, chẳng buồn...ừ...

Hôm qua mới đó ngày đưa hạ

Tháng lại...giờ đây buổi tiễn thu...

Rũ rượi, lòng buồn dường bóng tối

Suy tư, dạ thảm tựa ao tù...

Đôi khi lẩn thẩn...bao buồn chán

Nhiều lúc lơ thơ, lắm chuyện...cù...

 

Bạc Liêu/6/1/2021

Hồng Vân

 

TIẾP HỌA:

 

GIÀ LÃO THẬT RỒI !

 

Đang đi, vấp đá té lăn cù

Chẳng lẽ mắt mình lão vậy ư ?

Mới đó nôn nao chờ chớm hạ

Mà giờ ngơ ngẩn tiếc tàn thu

Lòng còn bay bổng cùng mây gió

Xác đã loay hoay với ngục tù

Thôi hãy làm quen cùng tiếng Cụ

Người đời có gọi, thản nhiên... ừ !

 

Sông Thu

( 06/01/2021 )

 

HỢP HỌA:

 

PHÂN VÂN...

 

Trời mới vào Đông buốt vậy ư !

Có ai đồng cảm trả lời ..,ừ ?

Ngày nao nuối dạ chia ly Hạ

Tháng nọ nao lòng tiễn biệt Thu

Lẩn quẩn hai mùa trong xó gác

Loay hoay bốn tiết giữa ao tù

Cuộc đời xoay chuyển như chong chóng

Nghĩ thế cứ xem...chuyện kéo cù

 

Người Sông Cửu

 

CŨNG HỌA:

 

ĐẤU CON CÙ

 

Tết này Cụ thích món nào ư?

Nghe gợi lan man chẳng thể ừ

Giò lụa xin thưa tâm sớm ngán

Thịt gà vốn dĩ dạ không thu

Dưa hành thật tuyệt nơi nồi sứt

Cá quả ngon sao chốn vũng tù

Kiếm thứ đưa ta về gối mẹ

Ăn no ra bãi đấu con cù.

Trần Như Tùng

 

ĐỒNG HỌA:

 

NHẠT TẾT

 

Trước cổng Mai vàng nở Tết ư

Thì ra đãng trí ngậm cười ừ

Mây trời thắm đỏ ngờ tranh hạ 

Cỏ lá phai vàng tưởng dáng thu

Lặng lẽ nhiều hôm như kẻ điếc 

Âm thầm lắm buổi giống người tu

Trăng lùa dỗ giấc mê rồi tỉnh 

Lẩn thẩn nào ai có rủ cù 

Minh Thuý Thành Nội 

Tháng 1/6/2021

 

CÙNG HỌA:

 

TUỔI HẠC VUI XUÂN
-/-
Tết nhứt về rồi, thật thế ư
Vậy mình còn vẫn.. thế gian...ừ
Đang lo tơi tả như mưa hạ
Những tưởng rụng rơi tựa lá thu
Bạn hữu xa xôi nơi góc bể
Thân già quanh quẫn chốn ao tù
Con tàu chuyến cuối không còn vé
Tuổi hạc vui xuân với lũ cù...!
Người Nay

 

HỢP HỌA:

 

NÊN CHI ,

 

Bóc tờ lịch mỏng ngán ngao ư ?

Giờ phút trôi nhanh bối rối ...ừ

Năm cũ rời xa lưu luyến hạ

Tân niên vội đến giã từ thu

Màn sương  che phủ mờ nơi chốn

Cát bụi bồi thêm đậm chất tù

Cõi tạm hân hoan còn bước tiếp

Nên chi thèm muốn được ...quay cù

PHƯỢNG HỒNG

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét