Thứ Tư, 27 tháng 1, 2021

CHIỀU ƠI...

CHIỀU ƠI…

 

Dưng không chiều xuống, dạ nghe buồn

Gió chợt rung cành cuộn lá tuôn

Mây hạc trầm tư, đờ đẫn bóng

Nắng hoa hấp hối, ngẩn ngơ hồn

Lơ thơ đầu ngọn hoàng mai nở

Man mác sâu lòng cố sự ôn

Quê mẹ bao giờ mong đáo gót

Trăng non nửa mảnh sẻ vơi nguồn…

CAO BỒI GIÀ

26-01-2021

 

BÀI HỌA:

 

BÓNG LẺ CHIỀU MƯA

 

Đi giữa hoàng hôn, dạ trĩu buồn

Khơi nguồn mắt lệ, giọt mưa tuôn

Lá khô lả tả trong cơn gió

Nỗi nhớ miên man tận đáy hồn

Ngày trước dù chung hai đứa nắm

Bây giờ chuyện cũ một mình ôn

Hai phương cách trở xa biền biệt

Dằng dặc niềm đau tựa suối nguồn

 

Sông Thu

( 27/01/2021 )

 

ĐỒNG HỌA:

 

CHIỀU ƠI

 

Đất khách chiều nay cảm thấy buồn

Bên thềm lặng ngắm giọt mưa tuôn

Nhìn cây lả ngọn bâng khuâng dạ

Lắng gió luồn song lạnh lẽo hồn

Giáo huấn lời cha nôn nả luyện

Gia ngôn ý mẹ miệt mài ôn.        

Âm thầm nối chí người đi trước

Nhắc nhở con em giữ cội nguồn

                     

Thanh Song Kim Phú

CA  Jan/26/2021

 

CÙNG HỌA:

 

NHỚ NHÀ

 

Chiều Xuân lặng lẽ mắt se buồn

Tết đến nhớ nhà lệ chực tuôn.

Đất khách mênh mang sầu lữ thứ

Lòng quê da diết buốt tâm hồn.

Chân mây cánh hạc mơ về núi

Gốc biển con sông chạnh tới nguồn.

Tri kỉ nơi đây tìm khó thấy

Ai người chia sẻ nỗi hàn ôn?

Mailoc

01-26-21

 

TIẾP HỌA:

 

NHỚ

 

Trông áng mây bay chợt thoáng buồn

Nhìn trời gió chuyển...giọt mưa tuôn

Đêm mong, khắc khoải, còn đây xác

Ngày đợi, suy tư...đã mất hồn

Quạnh quẽ, quê người...tình cũ nhớ

Âm thầm đất khách...chuyện xưa ôn

Dòng sông nước chảy...mơ về cội

Bèo dạt hoa trôi...mộng đến nguồn...!

 

Bạc Liêu/27/1/2021

Hồng Vân

 

HỢP HỌA:

 

RỒI ĐÂY ,

 

Khung trời xam xám lạnh tê buồn

Dạ xót xa nhiều ngấn lệ tuôn

Ngày tháng vần xoay mờ cảnh sắc

Bốn mùa chuyển động sáng tâm hồn

Đông theo băng giá ,thân lui ẩn

Xuân chở niềm vui,tích gợi ôn

Người ở phương này trông hướng nớ

Rồi đây có lúc lại về nguồn .

PHƯỢNG HỒNG

 

CŨNG HỌA:

 

MƯA CHIỀU

 

Lất phất mưa bay gợi nỗi buồn

Nhớ ai mà giọt lệ sầu tuôn

Từng cơn gió lộng lao xao lá

Mấy đợt vàng rơi lãng đãng hồn

Thấp thoáng hoa mai đà trẩy nụ

Mơ màng kỷ niệm lại hoài ôn

Tâm tư vẫn nhớ hoài nơi đó

Biết đến khi nao trở lại nguồn  ?

THIÊN LÝ

 

ĐỒNG HỌA:

 

CHIỀU NHỚ MẸ

 

Chiều buông chầm chậm thấy se buồn 

Nhớ Mẹ nghẹn lời nước mắt tuôn 

Khi trước người còn vui sướng dạ

Bây giờ Mạ mất xót xa hồn

Khuyên răn ý đẹp luôn rèn tập

Nhắn nhủ lời hay mãi luyện ôn

Thấp nén hương lòng con khấn nguyện 

Xin gìn giữ trọn nếp căn nguồn 

 

songquang 

20210127

 

CÙNG HỌA:

 

TRĂNG NON BÊN TRỜI

 

Lạc lõng chiều nay mảnh nguyệt buồn

Bạc lòng hạt tuyết lắt lay  tuôn

Vắng tầng mây trắng tiêu điều sắc

Thiếu mảng trời quang ủ rũ hồn

Chẳng kẻ tâm tình khi sáng tối

Không người thủ thỉ lúc hàn ôn

Thuyền đi... xa mãi bờ sông cũ,

Cứ mỗi tròn trăng lại nhớ nguồn...

 

Thanh Hoà

 

TIẾP HỌA:

 

MỘT CHIỀU BUỒN.

 

Chiều ở nơi đâu cũng thấy buồn

Huống hồ chốn ấy, lệ thầm tuôn

Đôi chim lặng lẽ bay về núi

Một bóng bâng khuâng nhớ ngập hồn

Làn khói lan xa, sầu cách biệt

Hơi sương đọng lại, chuyện hàn ôn

Hình ai in đậm trong tiềm thức

Mưa gió bâng quơ nhớ lũ nguồn ...

    Hawthorne  27 - 1 - 2021

CAO MỴ NHÂN 

 

TIẾP HỌA:

 

CHIỀU ƠI

(Họa 2)

 

Chiều nay tựa cửa ngắm mưa buồn

Trước mái hiên nhà giọt giọt tuôn

Chạnh nhớ quê cha se sắt dạ

Ngùi thương đất mẹ tái tê hồn

Xuân sang lặng lẽ thời gian gợi

Tết đến âm thầm kỷ niệm ôn

Xóm cũ làng xưa mong trở lại

Lá rơi về cội nước về nguồn

 

Thanh Song Kim Phú

CA Jan/27/2021 

 

HỢP HỌA:

 

BÂNG KHUÂNG

 

Chiều rơi hoang vắng vấn vương buồn

Không giọt mưa tràn lệ vẫn tuôn

Bát ngát rừng phong xa xót dạ

Thênh thang đồi núi xốn xang hồn

Bao mùa cách biệt vườn xưa tưởng   

Mấy độ thu về chuyện cũ ôn

Biết đến khi nào qua bỉ cực

Người con ly xứ trở về nguồn

 

Phương Hoa – Jan 27th 2021

 

CŨNG HỌA:

 

CHIỀU CUỐI ĐÔNG

 

Chiều đông nhìn ngõ hóng xua buồn

Soan diệp vàng khè ngõi gió tuôn

Chắt nhí học về ve vảy cặp

Cụ hom cười tít thảnh thơi hồn

Thân xài yếu mạnh tay bầy quỷ

Đời hưởng vui buồn gót lũ ôn

Xế đợi tà chờ chờ dợi đợi

Ỷ vô uống nước biết yêu nguồn.

Trần Như Tùng

 

ĐỒNG HỌA:

 

BUỒN ƠI

 

Gió lạnh luồn song cảnh thảm buồn 

Màn trời đục trắng lệ mưa tuôn

Nhiều hoa sắc đổi ơ thờ mắt    

Lắm lá màu pha nhạt nhẽo hồn      

Ủ bóng đường xưa thầm buốt tưởng 

Ôm hình xóm cũ lặng sầu ôn 

Hương quê đậm mãi tình non nước 

Biết đến khi nao trở bến nguồn 

Minh Thuý Thành Nội 

Tháng 1/28/2021

 

CÙNG HỌA:

 

NHƯ THẾ TỪ XƯA...

 

Như thế từ xưa dạ vẫn buồn 

 Âm thầm soi bóng...lệ sầu tuôn

Ngày mong, tháng đợi...phai nhoà mộng
Sáng ngóng, chiều trông...tím ngắt hồn

Một khúc Hương xưa: cơn bão nổi

Bao niềm Hoài cảm: cuộc tình ôn

Lòng em ...con nước mênh mang lạnh

Cách biệt mù khơi vẫn nhớ nguồn !

THY Lệ Trang

 

TIẾP HỌA:

 

CHIỀU ĐÔNG.

 

Những buổi chiều đông thấy thấm buồn,

Khi trời chớp bể với mưa tuôn.

Qua song tuyết đổ ngồi ôm gối,

Tựa cửa sương rơi đứng lặng hồn.

Đất khách không nghề trường sở học,

Quê người khác tiếng sách đèn ôn.

Năm tàn sửa soạn ba ngày Tết,

Tưởng nhớ cố hương vọng cội nguồn.

Mỹ Ngọc.

Jan.30/2021.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét