Thứ Bảy, 26 tháng 3, 2022

BIỂN THƠ VĂN

BIỂN THƠ VĂN


Cửa dưỡng thi văn quyến rũ mời 


Sân vườn trí tuệ đẹp trò chơi 


Chiều vương nắng lụa tô hồng chữ 


Gió buột khung thơ trải tím lời 


Dỗ dạ trao hồn mơ chẳng giảm 


Ru lòng vỗ giấc mộng nào vơi 


Mưa thu bóng hạ tràn nghiên bút 


Biển rộng dòng chương viết tặng đời


Minh Thuý Thành Nội 

Tháng 3/24/2022


BÀI HỌA:


ĐẦY VƠI THI QUÁN…


Đường Thi quán mỗ rộng môn mời 

Mặc khách, tao nhân ghé bút chơi

Thiện ý,  minh chân trào chuốt ngữ

Mỹ ngôn, lãng mạn ngẫu trau lời

Tạo niềm hạnh phúc, nâng cao trí

Góp sức  hương hoa điểm đẹp đời

Bóng xế, tinh thần  luôn sảng khoái 

Dạt dào cảm nhận những đầy vơi…

CAO BỒI GIÀ

25-03-2022


ĐỒNG HỌA:

Thứ Năm, 24 tháng 3, 2022

GHẸO BẠN

GHẸO BẠN
( gởi tặng bạn già ML)

Lâu nay vắng bạn dạ hơi buồn


Cứ tưởng “ bỏ nghề “ giải nghệ luôn


Có lẽ lu bu ….đi dạo phố ?


Hay là bận rộn ….đến thăm phường ?


Vui đời gặp bạn mời vô quán


Thích Phật vào chùa nguyện nhập môn


Thi hữu vườn thơ luôn ngóng đợi


Chờ người trở lại …mỏi mòn trông !

songquang
20220324

 

BÀI HỌA:

 

NHẮN BẠN…

 

Lâu nay chẳng được thưởng thơ buồn

Lo lắng bạn già, gác bút luôn ?

Đêm chợt vài canh toàn ác mộng

Đời sao lắm chuyện hệt chèo phường

Tần ngần ánh nguyệt khuya sờ gối

Tơ tưởng hồn thi lão đáo môn

Nhắn gửi đôi vần, xua nỗi nhớ…

Tri âm mong đáp, kẻo người trông…

CAO BỒI GIÀ

24-03-2022

 

ĐỒNG HỌA:

COI CHỪNG VĨ NHAN

COI CHỪNG VĨ NHAN 

 

Tướng Nga sao giết dễ như mèo?

Chết nhẹ chết nhàng, chết rất “kiêu”

Cấp tá kiểm sơ, toi mấy chục

Binh nhì đếm mệt, thiệt bao nhiêu

Sa Hoàng ngựa đổi ngay không …bại 

Đại Đế thân chinh lẹ kẻo …tèo 

Ông sẽ mình trần xông chiến trận

Kiến nhan, địch tự thác như thiêu…

CAO BỒI GIÀ

20-03-2022

Ghi chú: sau 3 tuần xâm lược, đã có 5 hay 6 thiếu tướng cùng 13 đại tá của Nga bỏ mạng trên đất Ukraine.

 

BÀI HỌA:

 

PUTIN NÊN TỰ THIÊU !

 

Thực chất gấu Nga yếu tựa mèo

Vậy mà lên mặt phát ngôn kiêu:

" Quân ta hùng mạnh bom nào kể

Xứ ấy yếu xìu sức chảng nhiêu ! "

Khắp chốn căm hờn càng chất ngất

Các nơi ủng hộ chỉ lèo tèo

Tướng tài chết thảm, binh hao nặng

Kẻ ác Putin nên tự thiêu !

 

Sông Thu

( 24/03/2022 )

 

ĐỒNG HỌA:

Thứ Ba, 22 tháng 3, 2022

THUYỀN LẠC BẾN TRĂNG

THUYỀN LẠC BẾN TRĂNG

 

Thuyền ở nơi nào lạc đến đây

Không gian vằng vặc ánh trăng đầy

Mặt sông giát bạc, lung linh gợn

Bụi trúc nhuộm vàng, khe khẽ lay

Triều lấp xấp len bờ cỏ ướt

Gió lao xao thổi ngọn lau gầy

Thuyền trôi lờ lững vô phương hướng

Tấp lại cho mình lên tối nay

 

Sông Thu

( 21/03/2022 )

 

BÀI HỌA:

 

SAY LẠC THUYỀN TRĂNG

 

Thuyền trăng đưa lối lạc về đây

Lãng mạn cần chi ánh nguyệt đầy

Cung quảng, nhạc tình gom gió tấu

Ngân hà, sóng bạc dạt sao lay

Quê nhà trần thế mơ màng ảo

Vũ nữ tiên nga mỏng mảnh gầy

Môi ngọt thấm mềm hơn túy tửu

Say nồng men thưởng đắm đêm nay

CAO BỒI GIÀ

21-03-2022

 

ĐỒNG HỌA:

Chủ Nhật, 20 tháng 3, 2022

NHÂN LOẠI KHẨN CẦU

NHÂN LOẠI KHẨN CẦU

     (Thất ngôn bát cú liên hoàn)

 

Nhân loại chưa qua nạn dịch tràn

Lại thêm chiến loạn quá điêu tàn!

Binh hao, tướng tổn...đầy bi thảm

Đạn xới, bom cầy... đẫm rợ man!

Dự cảm " mộng Vương..." nhanh đổ sụp

Tiên lường "khát Bá..." sớm tiêu tan!

Căm phường bạo chúa cuồng tham vọng

Tắm máu dân lành...ngợp oán than!!!

 

 

Tắm máu dân lành ngợp oán than!!!

Chúng nhân điêu đứng cảnh cơ hàn!

Ham bùa "ranh địa"  lầy mưu chước

Háu bả "lợi quyền"  ố tính toan!?

Địch họa,cầu mong vùi loạn biến

Dịch tà, ước nguyện xóa trùng lan

Năm Châu bừng tỉnh cùng hòa hợp

Giải cứu gian trần thoát trái oan!

 

19-3-2022

Nguyễn Huy Khôi

 

BÀI HỌA:

     

Thứ Bảy, 19 tháng 3, 2022

ĂN CƠM MỘT MÌNH

ĂN CƠM MỘT MÌNH

Mỗi bữa ăn cơm cứ lặng thinh


Thầm mong xum họp cả gia đình


Nhìn canh lõng bõng ngờ canh nhạt


Ngó cá lơ mơ ngỡ cá sình


Đôi đũa trên tay cầm lỏng lẻo


Chiếc thìa cạnh chén bỏ buồn tênh


Một mình ghế trống nào hơi ấm


Hạnh phúc tìm đâu được bóng hình

songquang
20220318

BÀI HỌA:

 

MƠ SA ĐÁY CỐC…

 

Độc  ẩm , ta cười, bóng vẫn thinh

Rượu ngon, hải vị, đãi linh đình

Ánh trăng bàng bạc treo lơ lửng

Khúc nhạc du dương vỗ sập sình

Đũa gắp môi cay pha lệ đắng

Chén nâng men nhạt ngấu sầu tênh

Cảnh càng náo nhiệt tim càng thắt…

Đáy cốc dưng sa một dáng hình…

CAO BỒI GIÀ

18-03-2022

 

ĐỒNG HỌA:

VẠN CỔ LƯU

VẠN CỔ LƯU

 

Duyên chi khéo vẽ thoảng ra đây

Kỳ ngộ dưng lòng lại lỡ say

Mắt đắm hồn gieo sâu ánh mắt

Tay dìu tình sõng nặng vòng tay

Tưởng đò đáo chốn, trăm năm đoạn

Lỡ bước xa người vạn lý ngay

Vạn cổ còn lưu sầu bến vắng

Đò ngang vẫn đợi khách đêm ngày

CAO BỒI GIÀ

 

BÀI HỌA:

 

YÊU XA

 

Người tận bên trời kẻ ở đây

Quen nhau trên mạng đã bao ngày

Chưa từng gặp gỡ đà mơ mộng

Chỉ mới chuyện trò sớm đắm say

Mong được kề vai hòa nhịp thở

Ước cùng chung lối nắm bàn tay

Suy đi nghĩ lại thôi thà vậy

Kẻo thỏa nguyện rồi sẽ chán ngay !

 

Sông Thu

( 19/03/2022 )

 

ĐỒNG HỌA:

     

Thứ Năm, 17 tháng 3, 2022

NỊNH CÒN ĐAU HƠN HỌA

NỊNH CÒN ĐAU HƠN HOẠN

 

“Đại đế” giờ đây nổi trận cuồng

Vì bầy lính lác, nó lừa ông:

Ukraine chúng giỏi cương vài tiếng

Kiev ta goằm chỉ một hôm

Giá áo,, gom ngay giam ngục thất

Túi cơm, hốt hết đóng cùm gông

Đắng cay, xưa dại tin lời nịnh:

Oai vệ nhất vua lúc ở …truồng…

CAO BỒI GIÀ

16-03-2022

     Pu tin đang nổi giận sa thải tướng và bắt hết cơ quan tình báo chuyên theo dõi Ukraine của ông, vì chúng dự báo Ukraine rất yếu, nên chiếm Kiev chỉ trong 24 hoặc 48 giờ. Nhưng thực tế thì…

 

BÀI HỌA:

 

KHÔNG ĐỀ

 

Tàn bạo, ai hay gã tận cuồng

Trở lòng quét sạch lính"lòe" ông "?"

Thu về Kiev...tầy bao nả

Đánh chiếm...Ukraine  đáng mấy hôm"?"

Thầy trớ tâm sà, thân hứng vạ

Tớ lòi mặt chuột, cổ đeo gông "!"

Đắng lời nịnh hót, quay ra "trị" 

"Đại đế" lo chi bị lột truồng???

 

17-3-2022

Nguyễn Huy Khôi

 

ĐỒNG HỌA:

Thứ Tư, 16 tháng 3, 2022

THƯƠNG NGA ĐẠI ĐẾ

THƯƠNG NGA ĐẠI ĐẾ


‘Đại đế” tưởng rằng “đại đế” hay

Quyết tâm chinh phạt chẳng ghê tay

Chân vào nước địch nan gần chết

Ai nghĩ quân ông rệu thế này

Tiến ắt vong nhiều    lâm thế kẹt

Lui thì hổ quá  nhuốc danh thay

Toạc ra sức mạnh nung toàn đất

Vỡ toác quyền năng  kẻ độc tài…

CAO BỒI GIÀ

15-03-2022


BÀI HỌA:


NHẮN NHE "ĐẠI ĐẾ"


Chiến cuồng!...cả thế giới đều hay

"Đại Đế kiêu hùng"  quyết thẳng tay"!"

Tâm địa mặt mày...chừng thấy đấy...

Đạn bom súng ống...hẳn phen này...

Máu giành "bá chủ" coi mà ớn

Cố níu "vương quyền" ngẫm ngán thay"?"

Châu chấu đá voi lòi ruột tượng

Hùm thiêng "sập bẫy"...hết khoe tài!


16-3-2022

Nguyễn Huy Khôi


ĐỒNG HỌA:

Chủ Nhật, 13 tháng 3, 2022

NGẬM NGÙI THÁNG BA

NGẬM NGÙI THÁNG BA


Tháng ba...đã sắp hết mùa xuân

Ánh nắng chang chang xuống thật gần

Thiếu nước, cỏ cây buồn héo hắt

Tàn hoa, ong bướm lặng tần ngần

Niềm vui xum họp đà vơi hẳn

Nỗi nhớ chia xa cứ đậm dần

Mòn mỏi đợi chờ xuân trở lại

Nhìn lên bloc lịch, muộn sầu dâng


Sông Thu

( 12/03/2022 ) 


BÀI HỌA:


NGẬM NGÙI LÃO TA…


Ngậm ngùi chi lạ dẫu còn xuân

Man mác mênh nghe hạ đã gần

Ta dạo ngắm hoa, hồn sảng khoái

Sương phơi sưởi nắng, mắt trong ngần

vuông chiều chán đợi, rơi nhanh mãi

Gót hạc nao so, bước chậm dần

Khua gậy tìm quên vùng ký ức

Ô kìa, ai ghẹo lệ lòng dâng

CAO BỒI GIÀ

12-03-2022


ĐỒNG HỌA:

    

Thứ Bảy, 12 tháng 3, 2022

ĐỘNG LÒNG TRỜI (Ngũ Độ Thanh)

ĐỘNG LÒNG TRỜI

(N.Đ.T.)

 

Tổ quốc ngàn nguy! Địch đã vào

Toàn dân quyết tử động trời cao.

Cầm tay hỏa tiễn tìm tăng địch

Dựng lũy mìn bom bủa chiến hào.

Giận dữ cành hông đồ tể hét

Căm hờn xót dạ quỷ thần chau.

Sa lầy trước mặt đà phơi rõ…

Mộng bá đồ vương sẽ đổ nhào!

Mailoc

3-10-22

 

BÀI HỌA:

 

THIÊN BẤT DUNG GIAN

(N.Đ.T.)

 

Chẳng hãi gì khi bọn cướp vào

Đồng tâm đuổi địch, chí lòng cao

Vòng trong, chĩa súng chờ quân giặc

Cửa ngoại, cầm mai đắp lũy hào

Tổng dũng, dân hùng, đâu dạ núng

Binh tiền, tướng hậu chả mày chau

Ồ Thiên trực nhãn nào dung kẻ…

Bạo chúa, Trời cho gãy cổ nhào

CAO BỒI GIÀ

12-03-2022

 

ĐỒNG HỌA: