Thứ Tư, 30 tháng 6, 2021

LÃO NÔNG TỰ TRÀO

         LÃO NÔNG TỰ TRÀO

 

Vợ soạn lưng mâm chẳng vịt gà

Món ăn sực nức vị nông gia

Cà dưa bốc đẫy già lưng bát

Muống luộc đơm tràn ngót miệng loa

Chả Phượng nem Công chưa tiện xới

Sơn hào hải vị ngại bưng ra...

Đời vui đạm bạc cơm cua cáy

Tối ngủ o o gáy vỡ nhà!

 

                       1-7-2021

                  Nguyễn Huy Khôi

 

BÀI HỌA:

LỘNG MÀ CHI

 

Khéo khéo lộng trào gớm lão gia…

Sức già, miệng vẫn dẻo hơn loa …

Ruột rà nào chịu tiêu bơ sữa

Răng cỏ còn đâu gặm thịt gà!

Mắm cáy trơn mồm, thòi gốc ruộng

Rau dưa quen dạ, vốn nòi nhà…

 Cần chi phải mẽ khoe hào vị  …

Đạm bạc thanh lòng, lại khỏe ra

CAO BỒI GIÀ

30-06-2021

 

ĐỒNG HỌA:

 

NÓI GƯỢNG

(Họa 4 vần)

 

Mỗi buổi mâm cơm khỏi lợn gà 

 

Vui vầy chỉ thế món truyền gia

 

Rau, bầu nấu ruốc ăn mê lạ

 

Vả, khế làm canh húp thích là 

 

Chẳng ước nem  công lo mập thể 

 

Nào thèm chả phụng sợ ù ra 

 

Tranh nghèo vách mỏng trồng khoai sắn 

 

Tối ngáy vang to muốn sập nhà 

 

Minh Thuý ( Thành Nôi )

Tháng 6/30/2021

 

CÙNG HỌA:

 

VỢ TÔI


Mắm muối,bòn tro,bán cặp gà
Ơn tài đắp đổi vợ tề gia
Loay hoay học phí con ào tới
Lẫm chẫm cơm thầy cháu ló ra
Kiếp mọn im nhìn kia mép giải
Thân nghèo lặng chịu nọ mồm loa*
Chồng ôm máy tính ngày thơ thẩn
Dạo cõi thung thăng trốn khổ nhà…
Lý Đức Quỳnh 1/7/2021

 

TIẾP HỌA:

 

QUAN ÔNG DẶN VỢ

 

Ấy chết...bà ơi bớt cái loa

Đầu trên,xóm dưới sẽ tung ra

Vợ quan chảnh chọe tuồng nương tử

Con cháu đua đòi kiểu thiếu gia

Vàng bạc, kim cương chôn dưới tủ

Sơn hào, hải vị giấu trong nhà

Con sen đi chợ dăm đồng lẻ

Mua bó rau lang...mấy trứng gà!

Thy Lệ Trang

 

HỢP HỌA:

 

VUI ĐỜI ĐẠM BẠC

 

Chẳng ham lòng lợn với đùi gà

Hải vị sơn hào của đại gia

Ăn lắm càng thêm thân béo bệu

Nhậu nhiều chỉ tổ miệng lu loa

Bệnh do món lạ, người răn dạy

Họa bởi mồi thơm, sach chỉ ra

Biết sống an vui đời đạm bạc

Tương, cà, rau, đậu... lại vui nhà.

 

Sông Thu

( 01/07/2021 )

 

CŨNG HỌA:

 

BỐC PHÉT

 

 

Hắn bảo rằng đây bậc đại gia

 

Cơm ăn thường bữa có heo gà

 

Đâu ngờ chả phượng bày không có

 

Chả nhẽ nem công kiếm chẳng ra

 

Hải vị con nghe mồm rỏ rãi

 

Sơn hào vợ ước miệng lu loa

 

Cà dưa muống luộc đơm đầy chén

 

Đến buổi dọn ra ….đãi cả nhà !

 

 

songquang 

20210630.

 

ĐỒNG HỌA:

 

VUI TRONG ẨM THỰC

 

Bỏ được thói quen thủ vĩ gà

Dạt dào ẩm thực đáo tư gia

Nem chua Nam Định khui từng gói

Thịt nướng Lâm Đồng bóc xếp loa

Tương ớt Chin Su cay dịu lại

Hạt ngò Phú Đảo ngọt thêm ra

Cáy cua đặc sản vàng thoi đó

Đổi mới cho mau sớm đẹp nhà.

Trần Như Tùng

 

CÙNG HỌA :

 

BẠN THIẾT TÌNH THÂM


Từ lâu ước được dĩa cơm gà


Bởi số cơ hàn chẳng đại gia!


Rau luộc làm canh chan vội vã 


Khoai nghiền trộn tỏi nuốt qua loa


Tôm càng chửa nếm thôi đành nhịn 


Đậu hũ hay mời khó dọn ra 


Bạn thiết thương tình khôn để bụng 


Cười vang trước ngõ thật vui nhà!



Như Thu
07/01/2021

 

TIẾP HỌA:

 

CÓ SAO SỐNG VẬY…

 

Như ai-cá gỏi với cơm gà

Đặc sản luôn xơi thể đại gia

Đó chắc chưa ngon dù thịnh soạn

Đây thời đủ đậm dẫu qua loa

Nấu cơm nồi đất-cà bày sẵn

Xào muống chảo gang-mắm dọn ra

Hơi tỏi bốc mùi thơm nghẹn mũi,

Chỉ mong sống vậy đẹp,vui nhà.

 

Thái Huy 1/7/21

 

HỢP HỌA:

 

QUÊ NGHÈO.

 

Có mặt ngoài đồng lúc gáy gà,

Nhà nông vội sản xuất tăng gia.

Cầy sâu ước muốn đồng mầu mỡ,

Cuốc bẫm mong cầu lúa mẩy ra.

Giấc sáng dưa cà cơm đạm bạc,

Bếp chiều mắm muối bữa qua loa.

Tuy nghèo tự sống không cầu cạnh,

Rau trái vườn sau, gạo ruộng nhà.

Mỹ Ngọc.

July 1/2021.

 

CŨNG HỌA:

 

MÂM CƠM THANH ĐẠM

)Họa 4 vần )

 

Mâm cơm thanh đạm, chớ đưa gà

Xơi chán chê rồi , thủa thiếu gia

Thích nhất bát canh rau muống luộc

Ưa ghê đĩa cá rán, tô cà

Đâu thèm tôm thẻ, mà bưng tới

Đã ghét thịt kho, chớ dọn ra

Thi Sĩ chỉ cần mây với gió

Cao lương mỹ vị bỏ sau nhà ...

Hawthorne  2 - 7 - 2021

Cao Mỵ Nhân 

 

ĐỒNG HỌA:

 

TÌNH HÌNH ,

 

Bếp núc giờ đây ít ỏi …gà

Củ rau mướt rượt cố tăng gia

Ngô khoai bắp sắn đầy nồi đất

Mắm hóc cù nèo ắp đĩa loa

Rượu đắng chung con nào uống cạn

Xoài chua quả lớn cũng mang ra

Tình hình căng thẳng vì cô vít

Cứ thế mà xoay, khổ cả …nhà…

 

PHƯỢNG HỒNG

 

CÙNG HỌA:

 

THANH ĐẠM MÀ NGON

 

Vắng bóng đà lâu vịt với gà,

Kể từ đại dịch viếng thôn gia...

Thường khi, mắm cáy ly vơi miệng,

Thi thoảng, canh dưa bát rộng loa

Tôm cá quên mua, còn gửi lại,

Thịt thà nhãng nấu, chửa bày ra.

Quen mùi Mắm Muối* trời ban sẵn,

Mỹ vị,cao lương chẳng gốc nhà!

 

Thanh Hoà

Thứ Ba, 29 tháng 6, 2021

ĐIỆP KHÚC BỐN MÙA

ĐIỆP KHÚC BỐN MÙA 

 

I_XUÂN

 

man mác hoàng hôn đã ngả dần

 

Khiến lòng cô khách thoáng phân vân

 

Hoa mai cười cợt đùa trong gió

 

Giai điệu đất trời tấu khúc XUÂN

 

 

II_Hạ

 

Trời nắng chang chang nhộn lối về

 

Những nàng thiếu nữ nón nghiêng che

 

Sân trường rền rĩ lời ve hát

 

Lãng mạn hồn nghe rộn khúc HÈ

 

 

III_ THU

 

Sáng sớm sương giăng phủ mịt mù

 

Lá vàng rơi rụng ,gió vi vu

 

Hàng phong đổi sắc thay màu áo

 

Đỏ cả rừng chiều báo tiết THU

 

 

IV_ ĐÔNG

 

Tuyết trắng rơi đầy ở trước song 

 

Lạnh lùng gió bấc chạnh nao lòng

 

Âm thầm lại nhớ mùa sao sáng

 

Chúa giáng dương Trần giữa tiết ĐÔNG

 

songquang 

 

BÀI HỌA:

 

TỨ QUÝ

 

I_ MAI

Tân Niên, hy vọng sáng tươi dần

Đệ nhất Hoàng Mai rạng đỉnh vân

Thuần khiết, thanh cao tràn sức sống…

Sắc vàng rực rỡ thắm mùa Xuân?

 

II_ LAN

Giọng cuốc râm ran đã giục về

Nhành Lan phơn phớt, nắng mây che

Kiêu sa, hoàn hảo trong hương ấm

Vươn sức sinh sôi, giỡn gió hè

 

III_ CÚC

Tầng cao lãng mạn điểm sương mù

Hoàng Cúc nghiêng mình lắng gió vu

Tài lộc, vàng ươm mầm hạnh phúc…

Dịu dàng man mác sắc hương thu

 

IV_ TRÚC

Chấp vàn thử thách, chí vô song

Sống thẳng, trung ngay vẹn một lòng

Mặc khách, thi nhân hàng  ý ngợi…

Kiêu hùng, quân tử giữa trời đông.

CAO BỒI GIÀ

29-06-2021

 

ĐỒNG HỌA:

 

TỨ NGHIỆP

 

NGƯ

 

Mặc kệ tà huy đã tắt dần

Lo gì cuộc sống chỉ phù vân

Lênh đênh trên chiếc thuyền câu nhỏ

Sóng vỗ Lão chừng tiếng pháo Xuân !

 

TIỀU

 

Thơ thẩn đường xa gánh củi về

Mái lều dù chỉ chiếc phên che

Nghêu ngao khẽ hát Tiều phu khúc

Thoải mái làm sao chút gió hè !

 

CANH

 

Từ sáng tinh sương đến tối mù

Khởi đầu từ mảnh đất hoang vu

Chồng cày, vợ cấy, con trâu giúp

Công sức được bù: lúa bội thu

 

MỤC

 

Tiếng sáo dịu dàng len chắn song

Bao cô thôn nữ ngẩn ngơ lòng

Lưng trâu ngất ngưởng .,.hồn theo gió

Mục tử sá gì cái lạnh đông!

Thy Lệ Trang 

 

CÙNG HỌA:

 

ĐOẢN KHÚC BỐN MÙA

XUÂN
Nắng tỏa màu tươi,gió ấm dần
Xanh hòa viễn thẳm,ngát sông vân
Trời cao vút cánh chim hồ hởi
Rạo rực muôn lòng trổ nụ Xuân


Phượng đỏ ban trưa ngợp mắt về
Me vòm lối nhỏ bóng vừa che
Bâng quơ chú bướm tình say mộng
Gặp lúc ve than bỏng lửa Hè

THU
Khói trắng hòa sương phía tuyệt mù
Mây trùm khuất dạng đỉnh sơn vu
Ngàn thông vút vít bên triền thẳm
Suối nước êm đềm tấu nhạc Thu

ĐÔNG
Rét buốt đêm về khép cửa song
Chăn đơn vội vã đắp cô lòng
Thời gian hóa thạch vì băng tuyết
Thật ấm khi tình nhóm lửa Đông
Lý Đức Quỳnh 30/6/2021

 

TIẾP HỌA:

 

CẢM BỐN MÙA

 

1.XUÂN

 

Chồi lộc sinh sôi nắng ấm dần

Lá hoa nô nức hội phong vân

Rễ vừa dẫn nhựa lên cành biếc

Trời đã tưng bừng rộ sắc XUÂN

 

2.HẠ

 

Lên đèn phượng đỏ trỏ nơi về

Óng ả tre xanh rợp mái che

Ký ức ùa về bao nỗi nhớ...

Ran ran cành sấu vỡ lời VE

 

3.THU

 

Lam chiều lúng liếng quyện sương mù

Xào xạc bên sông tiếng gió vu

Trở tiết heo may trời lành lạnh

Rộ Vàng  cúc đóa báo vào THU

 

4.ĐÔNG

 

Tơ trăng nà nuột thả ngoài song

Tiết giá hàn đông gợi chạnh lòng

Người ở bên trời sương tuyết lạnh

Nhớ phòng ấm ngực... buổi sang ĐÔNG.

 

                               30-1-2021

Nguyễn Huy Khôi

 

HỢP HỌA:

 

TUỔI ĐỜI NGƯỜI

 

XUÂN

Như búp chồi non cứ lớn dần

Dưới bầu trời ngập sắc thanh vân

Một ngày nụ hé, hoa bừng nở

Phơi phới rạng ngời trong nắng Xuân

 

HẠ

Đường đến tình yêu chẳng lối về

Kề vai sánh bước dưới vòm che

Niềm vui rạng rỡ như màu phượng

Đỏ thắm lung linh dưới nắng Hè

 

THU

Cuộc sống đôi khi gặp hỏa mù

Đường đi khúc khuỷu hoặc hoang vu

May thay còn có người tri kỷ

Chia sẻ vui buồn trong tuổi Thu

 

ĐÔNG

Lặng nhìn trăng chiếu ở ngoài song

Nhớ bạn nao nao cả tấc lòng

Khoác áo len dày mà vẫn lạnh

Lấy gì xua được rét mùa Đông ?

 

Sông Thu

( 30/06/2021 )

 

HỢP HỌA:

 

VỊNH BỐN MÙA

 

XUÂN

 

Suối reo én liệng tuyết tan dần

Soi bóng ao hồ đỉnh bạch vân

Bát ngát đồng xanh hoa rực rỡ

Mai vàng ong bướm cợt cười Xuân

 

HẠ

 

Nắng đổ hồ sen, nóng trở về

Má hồng đường vắng chiếc dù che.

Ve sầu ra rả sân trường quạnh

Tiếng cuốc buồn tênh khúc nhạc Hè

 

THU

 

Tím đỏ rừng phong tỏa khói mù

Núi đồi lau lách vẻ hoang vu

Vịt trời lanh lảnh về nam lướt

Lá đổ lớp dầy lạnh gió Thu.

 

ĐÔNG

 

Từng hồi tuyết đổ hắt qua song

Lạnh cả phòng thư chạnh cõi lòng

Rượu cúc em ơi buồn viễn xứ

Bồi hồi quê cũ mỗi mùa Đông!

Mailoc

06-29-2021

 

CŨNG HỌA:

 

GỌI TÊN BỐN MÙA

 

Chồi non lộc biếc sáng tươi dần 

 

Én lượn chân trời đẹp áng vân

 

Trước ngõ hoa mai vàng rực rỡ

 

Cành đào trổ sắc đượm tình Xuân

 

 

 

Bâng khuâng xác phượng trải đường về 

 

Điệu nhạc ve rền bóng lá che 

 

Hạt nắng lung linh màu áo lụa 

 

Lâng lâng nhịp bước đón chào Hè

 

 

 

Trời giăng ảm đạm bóng sương mù 

 

Lá đổ muôn chiều gió thổi vu

 

Dệt mộng chơi vơi hồn lãng đãng 

 

Say đời ảo tưởng lụy nàng Thu

 

 

 

Toàn màu tuyết trắng ngập bên song

 

Phím lạc sầu khơi thấm não long

 

Kỷ niệm nguồn say vùi nỗi nhớ 

 

Chuyền vào mạch máu sưởi mùa Đông 

 

Minh Thuý (Thành Nội )

Tháng 6/30/2021

 

ĐỒNG HỌA:

 

BỐN MÙA ƠI!

 

XUÂN xanh thoáng chốc đã qua dần

Nhớ thuở tươi hồng tựa áng vân

Vạn vật xoay vần trong vũ trụ

Mong chờ...đánh mất...bởi mùa XUÂN

 

HẠ thương, kỷ niệm cũ quay về

Gốc phượng, sân trường, rợp nắng, che

Dĩ vãng mơ hồ như sóng dậy

Ve ru nức nở những đêm Hè

 

THU sầu lất phất giọt sương mù

Lá đổ ngập ngừng gió thoảng vu

Chợt thấy lòng buồn như xác lá

Mới hay tuổi đã độ vào THU

 

ĐÔNG mang giá lạnh thổi vào song

Một thoáng buâng khuâng...thoáng chạnh lòng

Xuân lại, hè sang...thu đến nữa...

Ta như lá úa buổi chiều ĐÔNG...!

 

Bạc Liêu/30/6/2021

Hồng Vân

 

CÙNG HỌA:

 

TƯ MÙA

 

ĐÔNG

 

Tuyết thời lất phất ở bên song

Khiến khách tha hương phút chạnh lòng

Chẳng biết chừng mô tan hết gía…

Cho vàng nắng ấm rực trời Đông?

 

THU

 

Chiều như đang tới tím mây mù

Thê thiết bên trời tiếng sáo vu…

Thể gợi hồn ai thương lá biếc

Là bay bảng lảng ngợp đường Thu.

 

HẠ

 

Phượng khoe rực rỡ-gío nam về

Áo trắng học trò-tay nón che

Dấu ấn một đời thời cắp sách

Rộn trong ký ức tiếng ve Hè.

 

XUÂN

 

Cỏ cây đây đó nhú chồi dần

Nắng cũng vừa lên tan hắc vân

Em đến bên anh khoe áo lụa

Để rồi chung lối bước du Xuân.

 

Thái Huy 30/6/21

 

TIẾP HỌA:

 

BỐN MÙA LUÂN CHUYỂN 

 

XUÂN

 

Ngoài hiên nắng nhạt đã phai dần

Êm ái khung trời lãng đãng vân

Ong bướm vờn bay cùng gió nhẹ

Mai vàng bung cánh vẫy chào XUÂN

 

HẠ

 

Nôn nao phượng vĩ sớm quay về

Ngắm bạn vui đùa tỏa bóng che

Lưu bút ngọt ngào chia kỷ niệm 

Trường khuyên bọn trẻ cứ vui HÈ

 

THU 

 

Vắng vẻ rừng xưa quyện khói mù

Lá vàng che kín cảnh hoang vu

Bâng quơ lữ thứ buồn khôn tả

Lặng ngắm mây chiều gợi tiết THU

 

ĐÔNG

 

Khi màu trắng toát phủ ngoài song

Nhóm lửa ngồi bên ấm cả lòng

Tíu tít giành nhau đòi kể chuyện 

Bây giờ nhẩm lại chín mùa ĐÔNG!

 

Như Thu

06/30/2021

 

HỢP HỌA:

 

BỐN MÙA.

 

XUÂN xem hoa nở....

Tàn đông bớt lạnh tuyết tan dần,

Nắng ấm trời hồng mấy áng vân.

Én đã trở về thăm tổ cũ,

Mai đào nở rộ đón mùa XUÂN.

 

HẠ nhớ phượng hồng...

Ve kêu phượng nở đỏ đường về,

Áo trắng tan trường nón lá che.

Tạm biệt bạn bè ngơ ngẩn nhớ,

Hồ sen thơm ngát gió đêm HÈ.

 

THU buồn lá rụng....

Lá rụng, heo may thổi bụi mù,

Công viên ghế đá vắng hoang vu.

Rừng sâu thỏ trắng nai vàng rỡn,

Bếp lửa nhà nào ấm khói THU.

 

ĐÔNG chạnh tình riêng....

Trời buồn tuyết đổ trắng ngoài song,

Gió lạnh phòng cô não cả lòng.

Nhớ quá người đi biền biệt mãi,

Bây giờ thời tiết đã vào ĐÔNG.

Mỹ Ngọc.

Jun.30/2021.

 

CŨNG HỌA:

 

BỐN MÙA ,

 

XUÂN ,

 

Khi ráng chiều le lói tắt dần

Lúc màn đêm xuống toả hương vân

Vườn khuya tràn ngập làn sương mỏng

Trời đất quyện hoà giao hưởng  XUÂN

 

HẠ ,

 

Thời tiết nồng oi biết  hạ về

Ước ao phượng vỹ mở tàng che

Gom làn sương nhẹ xua tan nóng

Gió thổi tưng bừng tiết tấu  HÈ

 

THU ,

 

Bảng lảng chân mây đến xám mù

Tiết trời se lạnh chốn hoang vu

Rừng cây phủ lá nghe xào xạc

Thảm cỏ vàng au sắc của THU

 

ĐÔNG ,

 

Buốt giá ùa về lấp kín song

Ngấm vào ngõ ngách tái tê lòng

Năm nao sánh bước cung đường lễ

Nhấp nháy thông đèn đón Chúa ĐÔNG

 

PHƯỢNG HỒNG

 

ĐỒNG HỌA:

 

ĐƯỜNG THI BỐN MÙA

 

LUẬT

Bằng bằng trắc trắc cũng quen dần

Nhị tứ lục minh những mĩ vân

Ngũ sắc xênh xang nam bắc dạo

Chưng xanh thịt mỡ báo rằng Xuân.

 

NIÊM

 

Bắt mấy chàng ve chúng mới về

Giống nhau như một cánh màng che

Của tôi của bạn nào chi khác

Bóng phượng ngồi chung hẳn đã Hè.

 

ĐỐI

 

Tôi anh cùng đứng dưới sương mù

Cũng giống nhau thôi nghe gió vu

Nhìn lại nhìn đi dường chuẩn đối

Thêm cùng Ngưu Chức bước vào Thu.

 

VẦN

 

Uông trà vui vẻ ngắm qua song

Thơ đọc xuôi êm mới thỏa lòng

Chính vận đủ năm là quý nhất

Mặc cho bấc quất đẩy vào Đông

Trần Như Tùng

 

TIẾP HỌA :

 

ĐỜI NGƯỜI NHƯ TRẢI BỐN MÙA

 

Thiếu niên

Vào đời lúc bé tựa mùa XUÂN

Ngày tháng êm trôi..cứ lớn dần

Chỉ biết vui chơi và học tập

Cuộc đời đâu biết áng phù vân ?!

 

Thanh niên

Thanh niên năng nổ giống mùa HÈ

Quán xuyến việc nhà khỏi chở che

Thành đạt công danh ngoài xã hội

Đã rành nếp sống lúc đi về

 

Trung niên

Trung niên điềm đạm...giáng trời THU

Chín chắn suy tư chẳng khỏa mù

Nhà cửa ,vợ con vui tất dạ

Lời ca ý nhạc gió reo vu

 

Lão giả

Lão giả chân mềm ngại tháng ĐÔNG

Chung trà , chén rượu cũng an lòng

Ngày ngày xướng họa đời thanh thản

Trông tuyết rơi đầy ở trước song

 

Người Sông Cửu

 

HỢP HỌA:

 

BỐN MÙA BẮC MỸ.

 

Xuân,

Nắng ấm vừa lên,lạnh bớt dần

Ngọt ngào gió lụa,mượt mà vân.

Chồi phong nẩy nụ,phô màu tím

Tô điểm trời xanh,đón tiết Xuân

 

Hạ

Tung tăng chân sáo,trẻ mau về,

Mở nắp hồ bơi, hết bọc, che...

Rạng rỡ cỏ cây,hoa trổ sắc

Cam vàng đỏ trắng  thắm tươi Hè!

 

Thu

Lạnh lẽo heo may,gió vít vu...

Ánh dương chậm đến,lấp sương mù

Du thuyền đậu bến,buồn hiu hắt,

Cúc dại ven đường đón đợi Thu

 

Đông

Tuyết rơi lác đác,đọng bên song,

Quạnh quẽ không gian,tím cả lòng.

Rào giậu gọn gàng, gom xác lá...

Sẵn sàng lò sưởi, đón đêm Đông!

 

Thanh Hoà

 

CŨNG HỌA:

 

BỐN MÙA

 

XUÂN

Mai đào đang độ nở bung dần

Thiếu nữ tròn trăng ngắm áng vân

Cây cỏ tưng bừng vươn sức sống

Nắng hồng rực rỡ đón hương XUÂN

 

HẠ

Đâu tà áo trắng trải đường về

Phượng đỏ trên cành trẻ núp che

Sân vắng ong qua chờ bướm lại

Nhạc trầm hoà tấu khúc ca HÈ

 

THU

Ngọn gió lào sang cuốn bụi mù

Rừng phong khoe sắc hết hoang vu

Lá xanh lá đỏ hoà tranh vẽ

Khung cảnh thiên nhiên tạo dáng THU

 

ĐÔNG

Lặng nhìn bông tuyết lướt qua song

Xao xuyến tâm can tận đáy lòng

Xứ lạnh nhưng tình người rất ấm

Ngại gì  cơn gió lạnh lùng ĐÔNG!

THIÊN LÝ

 

 ĐỒNG HỌA:

 

SINH HOẠT THỜI COVID. 

 

 SĨ .

      Thời thế xem ra đã sáng dần

      Từng trang kinh sách tưởng phù vân

      Những dòng sử liệu ghi trung thực

      Kẻ sĩ suy tư buổi lập Xuân

 

 NÔNG .
       Cho dẫu mùa thu nhập, chửa về

       Mưa dầu, nắng lửa, vẫn nương che

       Quyên đang gọi quốc bên trời lạ

       Cánh vạc qua sông khát nước Hè

 

 CÔNG .

       Thì cứ nhìn sương đọng khói mù

       Dường như thành thị cũng hoang vu

       Ôi chao, công sức nào đua nổi

       Covid làm kinh tế thất Thu

 

  THƯƠNG.

       Lặng ngồi ngó nắng chiếu qua song

       Biết những nhà buôn quá nóng lòng

       Đại dịch chưa tan trên thế giới

       Làm sao xuất nhập, khách hàng Đông 

 

Hawthorn  2  - 7 - 2021

CAO MỴ NHÂN