Thứ Bảy, 25 tháng 4, 2026

ĐỘC ẨM -Thơ Sông Thu - Nhạc AI



ĐỘC ẨM


Từng ly dốc cạn nghiêng vò rượu

Ướt ngập tràn lan cả túi thơ

Chẳng có một ai cùng đối ẩm

Ngây ngô cười khóc tựa ngu khờ


Ta vẫn từng đêm ngồi rót rượu

Đổ tràn lai láng xuống ngàn hoa

Nghêu ngao hát khúc sầu ly biệt

Giọt lệ chan hòa đẫm khúc ca.


Thấm đẫm sương khuya ướt mái đầu

Lơ mơ nào biết ở nơi đâu 

Từng đêm lặng lẽ nhìn trăng lạnh

Đợi mãi không ai sẻ nỗi sầu.


Sông Thu


BÀI HỌA:

Chủ Nhật, 19 tháng 4, 2026

TÔI VIẾT VẦN THƠ - thơ Sông Thu - Nhạc{ Nguyễn Tuấn



     

TÔI VIẾT VẦN THƠ...

Tôi viết vần thơ tả ước mơ

Gặp người trong mộng thỏa mong chờ

Mắt in đáy mắt, hồn xao xuyến

Cảm xúc dâng tràn muôn ý thơ.

Tôi viết vần thơ tả xóm quê

Cánh diều lộng gió những trưa hè

Dập dờn sóng lúa như triều lượn

Người dắt trâu về trên lối đê.

Tôi viết vần thơ tả sáng mưa

Xiên xiên sợi trắng, gió bay lùa

Cỏ cây tươi mát bung chồi biếc

Trù phú quê nhà một thuở xưa.

Tôi viết vần thơ tả gốc mai

Đón chào xuân đến, nhánh vươn dài

Hoa vàng lộng lẫy trong màu nắng

Phơi phới xuân thì bóng dáng ai.

Sông Thu

 

BÀI HỌA:

Thứ Hai, 13 tháng 4, 2026

CUNG ĐƯỜNG ( Thơ Vận Trắc)

CUNG ĐƯỜNG ,

 

Phím tơ vẳng lại xao lòng dạ

Ngỡ khúc tương tư …ôi buốt giá …

Nhạn chuyển hướng bay mộng ước chao

Tình chênh dòng chảy nghiêng chiều hạ

Trăng sao lạnh lẽo dáng gầy hao

Nắng quái ơ hờ tâm nghiệt ngã

Dốc đá nằm im tự thuở nào

Cung đường vò võ vàng bao lá !!!

PHƯỢNG HỒNG

 

BÀI HỌA:

 

ĐỜI TRÔI

 

Chiều buông lặng lẽ buồn nao dạ

Quạnh quẽ bao trùm nghe lạnh giá

Chốn cũ vẫn in dấu vết người

Đường xưa còn vẳng cung đàn hạ

Thời gian đưa đẩy xót muôn niềm

Năm tháng chia lìa xa lắm ngã

Đất lạ lưu thân, viễn khách ngùi…

Rừng thu bao bận hồn thay lá.

CAO BỒI GIÀ

12-4-2026

 

ĐỒNG HỌA:

Chủ Nhật, 12 tháng 4, 2026

QUÊ HƯƠNG

QUÊ HƯƠNG.

 

Quê hương, ký ức chẳng rời xa

Là cánh cò bay lượn nắng tà

Là chén cơm đầy no cái bụng

Là dòng sông nhỏ đẫm phù sa

Là ngôi trường lớn gieo tri thức

Là tiếng cha hiền dỗ tuổi hoa

Là giọng mẹ ru đêm nguyệt tỏ

Là bầu sữa ngọt dưỡng đời ta.

 

LAN.

(10/04/2026).

 

BÀI HỌA:

 

NHỚ QUÊ

 

Quê hương giờ đã tít ngàn xa

Thổn thức con tim buổi xế tà

Ký ức đong đầy trong thuở mộng

Cội nguồn nuôi dưỡng vượt thời hoa

Chiều buồn mắt ngóng miền khơi thẳm

Đêm vắng mơ hoài giọt lệ sa

Đất khách tha hương đầy xúc cảm…

Bao giờ chân đáo toại lòng ta?

CAO BỒI GIÀ

11-4-2026

 

ĐỒNG HỌA:

Thứ Bảy, 11 tháng 4, 2026

PHƯỢNG HỒNG GỌI NẮNG THÁNG TƯ

PHƯỢNG HỒNG GỌI NẮNG THÁNG TƯ


Phượng hồng gọi nắng tháng tư sang

Rên rỉ ve kêu khắp nẻo đàng

Cảnh vật vui mừng cơn gió hạ

Không gian lặng lẽ áng mây ngàn

Ngoài vườn bướm lượn luôn bay đến

Đầu ngõ chim chuyền mãi hót vang

Tiếng trống đổ dồn như thúc giục

Thầy trò rời lớp buổi trường tan


songquang 

20260409


BÀI HỌA:


HẠ NHỚ


Trên cành phượng nở báo hè sang

Thắp lửa nóng lên khắp mọi đàng

Tiếng dế than trời xuyên thấu đất 

Lời ve gọi gió mãi trên ngàn

Thương thời cắp sach lời thề hẹn 

Nhớ buổi giã trường tiếng trống vang

Đã quá nửa đời ngồi nhớ lại…

Ngày xưa thân ái chẳng hề tan.

CAO BỒI GIÀ

10-4-2026


ĐỒNG HỌA:

Thứ Tư, 8 tháng 4, 2026

ĐÒ CHIỀU LÊNH ĐÊNH

ĐÒ CHIỀU LÊNH ĐÊNH


Đò chiều không khách ở trên sông

Mặt nước mênh mông sóng gợn vòng

Chèo gác, thuyền trôi...mờ ảo bóng

Bờ xa, bến lạc...ngẩn ngơ dòng

Miên man gió thổi, màn sương phủ

Lặng lẽ chiều buông, ánh ráng lồng

Lão lái khàn ngân bài vọng cổ

Điệu buồn tan loãng giữa hư không.


Sông Thu

( 06/04/2026 )


BÀI HỌA:


ĐỜI LÊNH ĐÊNH


Đò chiều lặng lẽ lướt ven sông

Dưới mạn nước xô, xoáy tít vòng

Một kiếp phong sương trôi nổi bến

Nửa đời sóng nước sống xuôi dòng

Bốn phương lưu lạc không vương nhợ 

Muôn nẻo tự do chẳng nhốt lồng

Gác mái thư nhàn ngồi độc ẩm

Lời hò lão lái khuấy thinh không.

CAO BỒI GIÀ

7-4-2026


ĐỒNG HỌA:

MỖI BẬN

MỖI BẬN ,

 

Mỗi bận rong chơi cảm xúc trào

Tâm hồn xao xuyến dạ nôn nao

Lời thơ chạm mốc tình bay bổng

Đàn thả cung trầm sóng đảo chao

Có dạo ngóng chờ trăng thổn thức

Hoặc lần lặng lẽ ngắm nhìn sao …

Vòng quay tạo hoá sau như trước

Điệp khúc thời gian mãi ngọt ngào !

PHƯỢNG HỒNG

 

BÀI HỌA:

 

ƯỚC MONG


Quê mẹ từ xa mắt lệ trào

Ngóng về tha thiết dạ lòng nao

Ước thầm làm gió co chân đáo

Mơ tưởng thành chim vỗ cánh chao

Về chốn nhà xưa vui thỏa thích

Thăm nơi đất tổ sướng làm sao

Nghìn trùng vời vợi bờ bên ấy…

Châu chảy ngược tim thắt nghẹn ngào

CAO BỒI GIÀ

7-4-2026

 

ĐỒNG HỌA:

Thứ Sáu, 3 tháng 4, 2026

THÀNH PHỐ ĐÊM VỀ

THÀNH PHỐ ĐÊM VỀ.

 

Thả bộ ven kinh* lúc xế tà

Mơn man, gió thoảng mát làn da

Màn đêm dần xuống,vầng dương lặn

Mặt nước nhấp nhô,ánh nguyệt ngà

Thành phố đêm về trông huyễn ảo

Chùm sao tối đến ngắm xinh nha

Dòng xe xuôi ngược, đèn loang loáng

Tựa bức tranh thêu quá mượt mà.

 

LAN.

(02/04/2026).

*Kinh Đôi chảy qua cầu Chữ Y,Q8.

 

BÀI HỌA:

 

THÀNH PHỐ VỀ ĐÊM

 

Tiết thời oi bức khét nồng da

Mát dịu dần khi sụp bóng tà

Đèn thắp cầu đường tràn ánh sáng

Trăng lên sông nước loáng màu ngà

Bên nàng ghế đá cười giòn rã

Dưới tán cây sao bước nhẩn nha

Thành phố đêm về yên ả quá…

Lâu lâu tận hưởng một lần mà….

CAO BỒI GIÀ

2-4-2026

 

ĐỒNG HỌA:

Thứ Tư, 1 tháng 4, 2026

TẠM BIỆT THÁNG BA

TẠM BIỆT THÁNG 3


Tháng ba khép lại một mùa Xuân

Đã khiến cho ta chút ngại ngần

Phượng đỏ chờ mong lòng thắc thỏm

Mai vàng tiễn biệt dạ phân vân

Chói chang nắng rọi trên vòm lá

Lát đát mưa về giữa khoảng sân

Sắp đến sang hè ve rộn rã

Trường xưa bạn cũ nhớ muôn phần


songquang 

20260331

( cuối tháng 3 / 2026)


BÀI HỌA:


NUỐI BƯỚC THỜI GIAN


Tháng ngày thấm thoắt sắp tàn xuân

Mây lãng trời cao trắng trắng ngần

Bụi trúc xanh um tràn phủ giậu

cây đào  héo úa rụng đầy sân

nhận ranh mùa tiết lòng hoai nuối

ngắm bước thời gian dạ vướng vân

giật thót trăm năm đà sắp cạn…

Liệu ta vui dạo được bao phần

CAO BỒI GIÀ

31-3-2026


ĐỒNG HỌA: