Thứ Hai, 31 tháng 8, 2026

BIỂN VÀ SÓNG

BIỂN VÀ SÓNG.


Biển nào không sóng hỡi người ơi?

Khi gợn lăn tăn lúc rối bời 

Sóng với biển ngàn năm gắn bó 

Biển và sóng vạn thuở khôn rời 

Hôm nào sóng lặng chưa lên tiếng 

Ngày ấy biển im chẳng mở lời 

Sóng tựa tình đầu vương vấn biển 

Biển như bến cuối sóng neo thôi.


LAN.

(30/08/2026).


BÀI HỌA:


BIỂN VÀ SÓNG


Biển luôn có sóng cuộc đời ơi

Sóng vỗ liên miên biển nát bời

Biển lúc dịu êm không sóng nổi 

Sóng tuy yên ả chẳng khi rời

Trời quang gió lặng chưa lên tiếng

Biển động mây giăng gấp cất lời

Sóng biển có đôi từ lập địa…

Đi cùng sống trọn mãi nào thôi.

CAO BỒI GIÀ

30-8-2026


ĐỒNG HỌA:

Thứ Sáu, 28 tháng 8, 2026

PHỞ VÀ CƠM

PHỞ VÀ CƠM 


Xơi hoài phở tái chợt thèm cơm

Vị phở ngon lành vẫn thích cơm

Tuổi hạc thờ ơ nhìn bát phở

Thân già lặng lẽ xới nồi cơm 

Mừng thêm một tháng đâu ghiền phở

Ngẫm lại mươi tuần thấy hảo cơm 

Xuống bếp tìm cơm từ biệt phở 

Khi vào quán phở gọi phần cơm!


Như Thu

08/27/2026


BÀI HỌA:


CƠM VÀ PHỞ


Ăn phở quá nhiều lại nhớ cơm

Dẫu rằng nước phở hảo hơn cơm

Ngon mềm miếng thịt ngon sao phở

Đậm ngọt canh chua tuyệt nhất cơm

Thỉnh thoảng dùng thôi còn thích phở 

Hoài hoài xơi mãi cũng chê cơm

Đời cho hai món cơm và phở

Nếm phở ngán rồi, tớ đổi cơm.

CAO BỒI GIÀ

27-8-2026


ĐỒNG HỌA:

Thứ Năm, 27 tháng 8, 2026

MUỘN MÀNG

MUỘN MÀNG


Gặp gỡ nhau chi, quá muộn màng

Còn bao lâu nữa quãng thời gian

Thanh xuân, tuổi trẻ đà xa vắng

Sức sống, niềm tin đã lụi tàn

Tâm trạng cô đơn hằng giấu kín

Nỗi lòng khắc khoải chẳng than van

Bóng hình người cũ hoài vương vấn

Khuấy động càng thêm nhớ ngút ngàn.


Sông Thu

( 27/08/2026 )


BÀI HỌA:


NHỚ THƯƠNG


Tháng năm trôi lẹ đã không màng 

Bao chuyện ưu phiền ở thế gian 

Thuở trước cốt gân còn rắn chắc

Ngày nay sức khỏe cũng phai tàn

Ngẩn ngơ dạ nổi buồn thao thức 

Tiếc nuối lòng ngầm cất tiếng van 

Thảng thốt đêm dài nhiều mộng mỵ…

Bâng khuâng nhớ nước , nhớ muôn ngàn.

CAO BỒI GIÀ

27-8-2026


ĐỒNG HỌA:

Chủ Nhật, 23 tháng 8, 2026

QUÊ NHÀ

QUÊ NHÀ

         

Quay lại Ban mê tháng cuối hè

Ráng chiều rực sắc thoáng đê mê

Bồi hồi cảnh trí xao chân bước

Bối rối tơ lòng xuyến gót về ,

Kỷ niệm cũ lung linh mắt biếc

Quê nhà xưa lấp lánh sao khuê

Bao năm rồi mỏi mòn trông ngóng

Giờ thoả ý mong ,hết não nề !

PHƯỢNG HỒNG

 

BÀI HỌA:

 

VỀ LẠI QUÊ NHÀ

 

Chốn xưa đáo lại khoảng đầu hè

Cảnh cũ khiến dạ thoáng say mê

Đấy những kỷ niệm khơi bước giục

Kia bao hình ảnh níu chân về

Đi trên đất tổ soi vầng nguyệt

Dạo dưới trời quen ngắm ánh khuê

Lòng thấy bình an ,thư thái trí…

Tâm hồn tĩnh tại, chẳng e nề.

CAO BỒI GIÀ

22-8-2026

 

ĐỒNG HỌA:

Thứ Sáu, 21 tháng 8, 2026

CUỐI HẠ SEN TÀN

CUỐI HẠ SEN TÀN


Cuối hạ sen tàn lá xác xơ

Bùn đen nước cạn khắp ao hồ

Sương tan khói tỏa hoa vàng úa

Gió thoảng mưa lùa cuống chổng trơ 

Chẳng thấy đài sen rung sát bãi

Chả còn cô gái hái ven bờ

Không gian tỉnh mịch trời cao vút

Mặc khách trong hồn thấy ngẩn ngơ


songquang 

20260818


BÀI HỌA:


ĐẦU THU CÚC NỞ


Tiêu điều cảnh vật xác cùng xơ 

Từng cụm bềnh trôi khắp mặt hồ

gió sớm dìu nâng hoa lá gục

nắng vàng len lỏi cuống cành trơ

hồng sen giã biệt đằm trong nước

hoàng cúc vươn khoe sát cạnh bờ

đã thấy thu về ngày cuối hạ…

tiết trời thay đổi, dạ buồn ngơ.

CAO BỒI GIÀ

20-8-2026


ĐỒNG HỌA:

Thứ Tư, 19 tháng 8, 2026

ĐÓN , MỜI, VẪY, GỌI.

ĐÓN, MỜI, VẪY, GỌI...


Nhấp nhô ngọn sóng gọi con thuyền

Rạng rỡ bình minh vẫy nắng lên

Cây đón gió về, hoa thụ phấn

Nhụy mời bướm đến, noãn giao duyên

Trẻ mong Tết sớm mừng năm tuổi

Già ước đêm nồng đẫy giấc miên

Háo hức uyên ương chờ lễ cưới

Mẹ cha nôn nóng đợi dâu hiền.


Sông Thu

( 17/08/2026 )


BÀI HỌA:


ÂM THẦM ĐÓN CHỜ


Biển xanh vẫy gọi biết bao thuyền

Ngọn sóng dạt dào đẩy nước lên

Hoa lá chờ mưa rơi trổ nhụy

Điệu hò đợ tiếng hát hòa duyên

Thả trôi dằn trí nơi quen thuộc

Ký thác gửi mình chốn viễn miên 

Lẳng lặng thời gian qua chậm rãi…

Lắng nghe hạnh phúc đọng tâm hiền.

CAO BỒI GIÀ

18-8-2026


ĐỒNG HỌA:

Chủ Nhật, 2 tháng 8, 2026

THU VÀNG

THU VÀNG

 

Lá vàng lác đác rụng ngoài sân

Ngọn gió heo may đến, ngại ngần...

Huyễn ảo bầu trời, mây lãng đãng

Nhạt nhòa bóng nhạn, cánh phân vân

Dã quỳ trước cổng vừa đơm nụ

Hoàng cúc bên hiên mới góp phần

Lãng mạn sắc vàng thu quyến rũ

Dịu dàng mời gọi bút thi nhân.

 

Sông Thu

( 01/08/2026 )

 

BÀI HỌA:

 

THU SANG

 

Heo may nhè nhẹ thoảng bên sân,,,

Lơ lửng mây bay trắng trắng ngần

Nhạn lạc ngoài thềm lời thảng thốt

Trúc già trước ngõ ánh vân vân

Cúc vàng trong chậu vừa khoe nụ

Sen đỏ dưới ao cũng hợp phần

Thu đến nhẹ nhàng thay sắc lá

Hài hòa đẹp tựa nét giai nhân.

CAO BỒI GIÀ

1-8-2026

 

ĐỒNG HỌA:

XÓT GIÒ LAN HÉO

XÓT GIÒ LAN HÉO

 

Hạ nồng Lan héo thấy mà thương

Lá rũ cong queo …ngó dị thường

Nước xịt không thu vào giọt nước

Sương giăng chẳng nhận được màn sương

Âm thầm nụ rớt trơ cành ngọn

Lặng lẽ chồi rơi xuống góc vườn

Gió gợn nhẹ qua…lòng cảm xúc…

Một thời Lan tỏa ngát mùi hương

 

songquang

20260731

(Một ngày cuối tháng hạ)

 

BÀI HỌA:

 

NUỐI TIẾC

 

Nhìn dáng rũ tàn thấy thật thương

Mấy ngày thời tiết chẳng bình thường

Phơi mình hứng ẩm dường không nước

Giơ lá hong trời chẳng có sương

ủ rũ cành trơ trên đáy chậu

Héo tàn hoa rụng xuống sân vườn

Ngẩn ngơ buồn ngắm chồi lan đẹp…

Tiếc nuối bao ngày vẫn thưởng hương.

CAO BỒI GIÀ

1-8-2026

 

ĐỒNG HỌA: