Thứ Tư, 29 tháng 7, 2026

RONG RUỔI

RONG RUỔI ,


Rong ruổi không màng thế sự a !

Bốn phương tám hướng mở tầm mà

Non xanh nước biếc xao lòng quá

Đồi thấp mây cao xuyến dạ đa !

Quẳng mọi thứ hằn sâu quấn não

Quên bao điều bám trụ quần ta

Xinh như tranh vẽ ,vườn hoa thắm

Bung sắc rộ màu đẹp cõi tà !

PHƯỢNG HỒNG



BÀI HỌA:


TIÊU PHIỀN


Tuổi đà chồng chất, sức còn a

Ai cũng vậy thôi, chẳng lạ mà

Thây kệ nhân tình nhiều trái khoáy

Không màng thế sự lắm phiền đa

Quảng đi mối nhợ vây tâm kỷ

Gạt hết lo toan rảnh hồn ta

Ngắm cảnh thiên nhiên vui thiện hỷ…

Tìm say chén rượu buổi chiều tà.

CAO BỒI GIÀ

28-7-2026


ĐỒNG HỌA:

Thứ Hai, 27 tháng 7, 2026

THƯƠNG VẦNG TRĂNG KHUYẾT

THƯƠNG VẦNG TRĂNG KHUYẾT

 

Kìa ai nỡ múc ánh trăng vơi

Để khuyết nửa bên giữa đỉnh trời

Xuyên lớp sương khuya mờ nhạt chiếu

Cắt nhành Trâm bạc lặng lờ soi

Chắc…Hằng nhún nhảy làm vành *gãy

Hay…Cuội đu đưa khiến nhánh **rời

Thương Nguyệt cũng theo vòng định luật

Nên đành…tròn khuyết nét tinh khôi

 

songquang

20260724

* vành = vòng tròn trăng

**nhánh = cành đa

 

BÀI HỌA:

 

TÂM SỰ VẦNG TRĂNG KHUYẾT

 

Đêm khuya lạnh lẽo ánh Hằng vơi

Cô độc, đơn côi một góc trời

Giữa đỉnh núi cao nhàn nhạt chiếu

Trên dòng nước lặng vật vờ soi

Sẻ chia với Cuội lời buồn tẻ

Tâm sự cùng ai phận rã rời

Khuyết hết thời gian đà định sẵn…

Chờ đầy trở lại nét nguyên khôi.

CAO BỒI GIÀ

26-7-2026

 

ĐỒNG HỌA:

Chủ Nhật, 26 tháng 7, 2026

MƯA CHIỀU THÁNG BẢY

MƯA CHIỀU THÁNG BẢY

 

Cuồn cuộn mây đen phủ kín trời

Gió ngừng. Sầm sập trận mưa rơi

Ào ào, xối xả tuôn lênh láng

Hối hả, điên cuồng dập tả tơi

Cây cối ngả nghiêng cong tựa uốn

Bộ hành ướt sũng bước như bơi

Mái hiên trú tạm, người chen chúc

Sốt ruột lo âu, dạ rối bời.

 

Sông Thu

( 23/07/2026 )

 

BÀI HỌA:

 

CƠN MƯA CHIỀU

 

Vần vũ mây đen phủ khắp trời

Sập sầm mưa lũ ạt ào rơi

Nước tràn sũng sĩnh đồng ao trũng

thác đổ ướt đầm mảnh áo tơi

giông gió cây cành thây sức gãy

phố sông lữ khách thỏa tình bơi

chiều càng sẫm bóng mưa càng lớn…

lỡ bước trú chân dạ sốt bời.

CAO BỒI GIÀ

24-7-2026

 

ĐỒNG HỌA:

Thứ Sáu, 17 tháng 7, 2026

LẠC QUAN

LẠC QUAN.

 

Vui sống lạc quan mỗi một ngày

Mặc cho trời đất đảo điên quay

Dù đường chướng ngại không buồn nản

Dẫu cảnh cơ hàn mãi thẳng ngay

Tựa đóa Hướng Dương vươn nắng chói

Như loài Tùng Bách vững giông dày

Hôm nay đang hãy còn tay trắng

Nhưng vẫn tin đời sẽ thới lai.

 

LAN.

(15/07/2026).

 

BÀI HỌA:

 

CỐ LẠC QUAN

 

Đến nay ta biết sống từng ngày

Thời sự cho dù vẫn đảo quay

Mặc kệ ngày nay không thấy khỏe

Dẫu rằng mai mốt sẽ đi ngay

Vẫn rèn an tĩnh gìn tâm thiện

thôi cố lạc quan tích đức dày

một kiếp nhân sinh đà sắp cạn…

vui về miên viễn hỡi tương lai.

CAO BỒI GIÀ

16-7-2026

 

ĐỒNG HỌA:

Chủ Nhật, 12 tháng 7, 2026

XA CHỐN CŨ

XA CHỐN CŨ ,


Trăng còn e ấp nấp sau mây

Cái thuở mười lăm biến động đầy 

Mắc biếc như hồ thu lấp lánh

Môi hồng tựa búp nụ hây hây !

Một thời ấp ủ tình non nớt

Đôi lúc sầu lo số …mỏng dày …

Gió đã xua mây xa chốn cũ

Trăng giờ hờ hững , mặc vần xoay !

PHƯỢNG HỒNG  


BÀI HỌA:


MỘNG VỀ CHỐN CŨ


Trời chiều xanh thẳm thoảng làn mây

Nhớ bức tranh thơ ước mộng đầy

Đồi núi cao nhô triền sẫm tối

Ruộng đồng rộng trải nắng vàng hây

Nay đà mờ mịt niềm hồi tưởng

Giờ quá xa xôi nỗi nhớ dầy

Chốn cũ ngày xưa trong ký ức …

Thời gian xóa vội những vòng xoay

CAO BỒI GIÀ

11-7-2026


ĐỒNG HỌA:

Thứ Sáu, 10 tháng 7, 2026

QUÁN VẮNG CHIỀU HÔM

QUÁN VẮNG CHIỀU HÔM

 

Quán vắng bên sông buổi xế chiều

Hàng dừa lả ngọn, bóng nghiêng xiêu

Miên man làn gió qua biền biệt

Nhô nhấp thủy triều gợn hắt hiu

Ông lão thương binh ngồi lặng lẽ

Nỗi buồn chinh chiến đọng cô liêu

Chẳng ai đối ẩm cùng chia sẻ

Gánh nặng tâm tư trĩu vạn điều.

 

Sông Thu

( 09/07/2026 )

 

BÀI HỌA:

 

ĐÁO BẾN XƯA

 

Bến sông xưa đáo buổi tà chiều

Gió thổi hai bờ cỏ ngả xiêu

Không một người qua sao vắng vẻ

Chỉ đôi cò lặn thật đìu hiu

Hồn dưng nhớ đến ngày đông đúc

Lòng bỗng dâng lên nỗi quạnh liêu

Ôi cảnh xưa kia vui tấp nập

Giờ đây khác lạ biết bao điều

CAO BỒI GIÀ

9-7-2026

ĐỒNG HỌA:

Thứ Hai, 6 tháng 7, 2026

ĐỜI LÀ THẾ

ĐỜI LÀ THẾ.


Đời đâu có được giống như mơ 

Sự thật cho ta lắm bất ngờ 

Bè bạn rất thân giờ lẩn tránh 

Người yêu đang đắm bỗng làm ngơ 

Giàu sang sẵn kẻ theo lòn cúi 

Nghèo khó nào ai đón đợi chờ 

Gian dối, tiền đầy người vẫn thích 

Chân tình,tay trắng họ nhìn lơ.


LAN.

(05/07/2026).


BÀI HỌA:


ĐỜI VỐN THẾ


Đời chẳng son vàng giống giấc mơ

Trải qua muôn sự thật không ngờ

Bạn bè thiện hảo dưng xa lánh

Hàng xóm gũi gần bỗng ngó lơ

Lúc gặp hên may bao kẻ bám

Khi lâm gian khó chẳng ai chờ

Đời luôn  xử thế theo thời cả

Có lợi thì thân, không giả ngơ.

CAO BỒI GIÀ

5-7-2026


ĐỒNG HỌA:

Thứ Tư, 1 tháng 7, 2026

ĐÒ CHIỀU

ĐÒ CHIỀU


Trên con đò vắng lúc chiều buông

Lão lái trầm tư, dạ trĩu buồn

Chẳng có một ai chờ đợi chuyến

Chỉ còn ngọn gió thổi se hồn

Cất lời vọng cổ sầu tê tái

Quặn nỗi hoài hương nhớ dập dồn

Làn điệu nam ai đầy khắc khoải

Tan vào mông quạnh buổi hoàng hôn.


Sông Thu

( 29/06/2026 )


BÀI HỌA:


ĐÒ BUỒN


trên sông vắng vẻ nắng dần buông

Ông lái cô đơn dõi mắt buồn

Không một ai qua chờ nối bến

Chỉ đôi bờ cỏ lặng ru hồn

Cất lời hò ví tâm se thắt

Hòa tiếng nước lên sóng vỗ dồn

Lòng lão dâng trào bao nỗi nhớ

Gửi vào cõi tịch lúc tà hôn.

CAO BỒI GIÀ

30-6-2026


ĐỒNG HỌA:

ĐÒ CHIỀU

ĐÒ CHIỀU


Trên con đò vắng lúc chiều buông

Lão lái trầm tư, dạ trĩu buồn

Chẳng có một ai chờ đợi chuyến

Chỉ còn ngọn gió thổi se hồn

Cất lời vọng cổ sầu tê tái

Quặn nỗi hoài hương nhớ dập dồn

Làn điệu nam ai đầy khắc khoải

Tan vào mông quạnh buổi hoàng hôn.


Sông Thu

( 29/06/2026 )


BÀI HỌA:


ĐÒ BUỒN


trên sông vắng vẻ nắng dần buông

Ông lái cô đơn dõi mắt buồn

Không một ai qua chờ nối bến

Chỉ đôi bờ cỏ lặng ru hồn

Cất lời hò ví tâm se thắt

Hòa tiếng nước lên sóng vỗ dồn

Lòng lão dâng trào bao nỗi nhớ

Gửi vào cõi tịch lúc tà hôn.

CAO BỒI GIÀ

30-6-2026


ĐỒNG HỌA: