Chủ Nhật, 29 tháng 7, 2012

NẾU

Được cho chữ “Nếu” hỏi làm chi ?
Nếu giả như ta trẻ lại thì …
Sông núi ngao du không ngại bước
Lợi danh thâu tóm  ,chẳng tha gì …
Liệu đời sẽ sướng đầy hoan lạc
Hay phận lại sầu ,ngập lụy bi ?
Chữ “Nếu” xem ra … đầy quyến rũ
Bụt mà cho  thật , rõ nan nguy !
          CAO BỒI GIÀ
XIN HỌA :
         THÌ
Chữ “nếu” mà cho có khó chi.
Quanh năn ngất ngưởng cả tư thì.
Ma cao…ve gát âu là mấy.
Thượng hải hồng kông có đáng gì.
Sớm tối chăm nom toàn chuyện hỉ.
Đêm ngày chẳng biết có điều bi.
Mong sao chữ “nếu” không về chậm.
Tuổi tác như vầy…trễ mới nguy.
Nguyễn Huy Vụ



          29-07-2012

Thứ Bảy, 28 tháng 7, 2012

MƯA TIỄN

Chiều Sài Gòn có những cơn mưa
Lưu xoắn người đi,kẻ tiễn đưa
Giọt đọng đong đưa hoài bịn rịn
Hạt bay phơn phớt  khoát dây dưa
Nhẹ hơi  gió mát cười  duyên cũ
Thoáng sắc  nắng vàng vẫy bóng xưa
Mưa vẫn mưa bayđùa cuối phố
Bâng khuâng đọng lắng lắm chiều qua
          CAO BỒI GIÀ
          28-072012

Thứ Năm, 26 tháng 7, 2012

NHƯ COỌC, NHƯ BÒ...KHÔNG?

Hai con voọc quý bị vào xoong
Bò tót ,một anh thác bỏ đồng
Công luận ồn ào lên án  tố
Dân tình  ầm ĩ hết lời công
Triệu dân  ,hóa chất xâm   thân xác
Vạn trẻ  ,,thịt hoai nhập miệng mồm
Vào viện K nằm  chen xếp lớp
Có thương như voọc, như bò không ?
          CAO BỒI GIÀ
          26-07-2012

Thứ Ba, 24 tháng 7, 2012

BỖNG DƯNG DỖI...HỜN !

Đêm trường nửa ngủ nửa lo ra
Ngẫm phận thằng ta ,lệ tự nhòa
Vạn sự dốc lòng gom một nắm
Ngàn điều ra sức được vài xoa
Gian lao cứ nối gian lao thế
Khổ tứ còn  chồng khổ tứ a?
Rõ dở ,dưng không  nằm nghĩ quẩn
Xoa mi,vỗ bụng lại  kha…kha!
          CAO BỒI GIÀ
          24-07-2012

Thứ Bảy, 21 tháng 7, 2012

VẨN VƠ CHIỀU...

Khói chiều ai thổi quyện xa hương
Nhạo nhớ một thời  xưa vấn vương
Chú bé ngửa mình vuông  rạ úa
Đàn cò nhịp cãnh khoảng trời thương
Tiếng chiều ru dạ  thênh đầu gió
Điệu sáo   rạo lòng vẳng cuối nương
Xa lắm mà nghe hồn vợi đọng
Ô hay  tâm thức .. vẩn vơ đường
           CAO BỒI GIÀ
          21-07-2012

Thứ Sáu, 20 tháng 7, 2012

HỎI... HỒN!

Mong manh vơ thoảng  cánh chuồn chuồn
Lơ lửng   mơ màng sợi khói buông
Nửa thật ,nửa mơ  hồn thoát  lạc
Ắp mơ ,ắp thật  dạ không buồn
Giọt mai  hong nhẹ môi khô héo
Làn gió xoa hờ má lệ tuôn
Ôi quá mỏng manh , thuyền dạ nguyệt
Phải hồn ta đó ,đấy không hồn ?
          CAO BỒI GIÀ
          20-07-2012

Thứ Năm, 19 tháng 7, 2012

NHẮN BÁC CAO - VỜI BẠN

      NHẮN BÁC CAO
Vừa một tháng tròn vắng lão Cao.
Lần vào trang web thấy nao nao.
Thơ không đối đáp lòng nghe nhạt.
Chữ thiếu ngông ngao dạ thấy cào.
Mới biết giao lưu vui thú thế.
Vừa hay xướng họa sướng ra sao.
Hôm nay hai lúa tin cho lão.
Lão chóng về nhen, nhớ chửa nào!
Nguyễn Huy Vụ

XIN HỌA:
          VỜI BẠN
Nằm nghe chim gọi nắng trên cao
Da diết lời thơ ai thúc nao
Một tháng xa thơ tâm những đoạn
Bốn tuần vắng bạn dạ như cào
Về đây tưới tắm   mầm thơ lại
Mong đó xướng hòa  ý tứ sao
Nắng réo chân chim vui nhảy sáo
Nàng thơ  ẩn hiện …thoảng nơi nào
         CAO BỒI GIÀ
         19-07-2012

NHÌN LẠI EURO

Cao Bồi Già dang dở mất cả EURO, nay xin nhìn lại mùa bong sôi động vừa qua qua những vần thơ của bạn thơ chí cốt Nguyễn Huy Vụ :

      KỂ BÁC CAO NGHE
Xe tăng nối gót Bồ Đào Nha
Tứ kết lọt vào mới tối qua.
Hi Lạp ra sau cùng với Séc.
Hà Lan rút trước cả hai nhà.
Cao Bồi nằm khểnh e tin thiểu.
Hai lúa dông dài ngại chữ đa.
Kể chuyện Ơ Rô cho bác biết.
Mong sao bác chóng được về nhà
Nguyễn Huy Vụ
 

LOẠI PHÁP
Bò tót hôm nay tử chiến gà.
Bên thì chước qủy phía mưu ma.
Cặp sừng bảo bối nom hoa mắt.
Đôi cựa gia trường ngó sởn da.
Bò tót thường chơi bài áp sát.
Gà gô vẫn giữ thói hào hoa.
Lưới rung hai trận thôi rồi Pháp.
Triệu cái mồm to lại vỡ òa
Nguyên Huy Vụ

":

LOẠI ANH
Lời đồn sẽ đá pen al ti
Hiệp phụ không bàn quả đúng y.
Sư tử nhe nanh rồi há miệng.
Thanh y múa vuốt với dương vi.
Xà ngang một khắc đem sầu lại.
Cột dọc vài giây trút hận đi.
Sương phủ hôm nay mờ đảo quốc.
Người Anh chẳng biết nói chi chi.
Nguyễn Huy Vụ

":

LOẠI BỒ
Ét Pa Nha diệt Bồ Đào Nha
Bất chấp láng giềng cũng chẳng tha.
Hám lợi đành quên thời thắm thiết.
Ham danh bỏ mặc cảnh phôi pha.
Bao năm vun đắp tình dầy lại.
Một trận tranh giành nghĩa đứt xa.
Ai bảo Ơ Rô là bội bạc.
Tại vòng danh lợi thoát chưa ra.
Nguyễn Huy Vụ

":

TRUNG KẾT
Bò tót săn bằng trận áo xanh.
Con đường sinh lộ quá mong manh.
Đoàn quân lửa đỏ tràn qua lúy.
Tốp lính thiên thanh quyết giữ thành.
Đel Bos que làm nên chiến tích.
Pran del li cố giữ thành danh.
Chín mươi ba phút phân cao thấp.
Người Ý hôm nay để vỡ thành.
Nguyễn Huy Vụ




Thứ Ba, 17 tháng 7, 2012

VỀ LẠI VƯỜN XƯA

Thân già da cóc ngỡ quy tiên
Thiên Ý rộng lòng thưởng sống thêm
Một tháng thuốc men  ,thân xác kiệt
Ba vòng bệnh viện ,bệnh tình  thuyên
Về vườn Thơ cũ   mênh thương nhớ
Tìm bạn văn quen  giãi nỗi niềm
Bóng cũ về đây  ai đấy tá
Hợp lời xướng họa  gạt ưu phiền
          CAO BỒI GIÀ
          17-07-2012
XIN HỌA:

      TRỘM TRÁI
Vô vườn xướng họa sướng như tiên.
Tính bỏ nhưng rồi lại viết thêm.
Đất Bắc vang lừng danh Lý Bạch.
Trời Nam nổi sáng tiếng Hàn Thuyên.
Cao Bồi ra sức chăm cùng bón.
Hai lúa nhăm nhe hái với liềm.
Cây trái vườn ai đang chín tá?
Không coi mất trộn chớ la phiền.
          NGUYỄN  Huy Vụ