Chủ Nhật, 21 tháng 6, 2026

VỀ NGANG ĐỒI SIM

VỀ NGANG ĐỒI SIM.

             (Bát vĩ đồng âm).

Hoa sim sắc tím đẹp như mơ

Lãng tử dừng chân , thích thú sờ

Cây dại bám đồi,màu rực rỡ

Cánh mềm giỡn gió,chốn hoang sơ

Đâu rồi dáng ngọc? Buồn….than thở

Ơi hỡi bé thơ! Tiếc …..thẫn thờ

Trở lại nơi xưa da diết nhớ

Người em gái nhỏ thuở ngây thơ.

 

LAN.

(20/06/2026).

 

BÀI HỌA:

 

TIẾC THUỞ SON VÀNG

 

Những ngày son ấy đẹp hơn mơ

Quá khứ qua mau thốt sững sờ

Tự tại thỏa lòng không thách đố

An nhiên vui dạ thật đơn sơ

Chán phèo nay thuở thân già cổ

Tiếc nuối xưa thời tuổi ấu thơ

Đêm lại gác tay suy với nhớ

Biết bao năm tháng đã ơ thờ.

CAO BỒI GIÀ

20-6-2026

 

ĐỒNG HỌA:

Thứ Hai, 15 tháng 6, 2026

MŨI NÉ

MŨI NÉ ,


Con đường khó thở lúc chiều lên

Tấp nập dòng xe khuấy động miền

Mũi Né ngày xưa an ổn giấc

Không gian thuở ấy ái êm đêm

Biển trời vẫn nhả màu xanh thắm

Đồi cát hoài tươm sắc óng mềm

Sóng khẽ khàng trôi đi khắc khoải

Để đưa người chạm mốc bình yên

PHƯỢNG HỒNG


BÀI HỌA:


VẪN THẤY LÒNG YÊN


Con đường thoai thoải dốc dần lên

thu hút khách phương khắp  mọi miền

náo nhiệt ồn ào từ khởi sáng

êm đềm thanh vắng lúc về đêm

biển xanh thăm thẳm khơi nguồn sống      

bờ cát bao la trải lụa mềm

mắt dõi xa xăm từ thuở ấy

trong hồn vẫn thấy cõi lòng yên.

CAO BỒI GIÀ

14-6-2026


ĐỒNG HỌA:

Chủ Nhật, 14 tháng 6, 2026

TÌNH YÊU

TÌNH YÊU

 

Thời gian tuần tự cứ trôi qua

Thoáng chốc mà nay tuổi đã già

Hy vọng, đức tin đà sụt giảm

Niềm vui, mộng ước cũng phôi pha

Tiền tài, danh vọng đều hư ảo

Sắc đẹp, vinh quang thảy nhạt nhòa

Chỉ có tình yêu còn mãi đượm

Duy trì sức sống ở trong ta.

 

Sông Thu

( 13/06/2026 )

 

BÀI HỌA:

 

TINH THẦN SỐNG

 

Thời gian lặng lẽ cứ dần qua

Soi bóng nhận ra đã tuổi già

Bước thẳng dần suy chân rã rệu

Đầu xanh chuyển hóa tóc sương pha

Tương lai đà hết không tươi sắc

Quá khứ trôi xa quá nhợt nhòa

Còn lại tinh thần đây vẫn sống

Giữ niềm hy vọng tận hồn ta.

CAO BỒI GIÀ

13-6-2026

 

ĐỒNG HỌA:

NỖI NIỀM KHÔNG TÊN

NỖI NIỀM KHÔNG TÊN.


Đời là một chuỗi những buồn vui 

Cay đắng đan xen với ngọt bùi 

Tình cảm chan hòa thường khó nhận 

Nỗi niềm sâu lắng lại khôn nguôi 

Nhìn quanh nghĩ quẩn đâm phiền muộn 

Tính trước lo sau khiến ngậm ngùi 

Danh vọng, tiền tài đâu khỏa lấp 

Góc nhà, thờ thẫn tới rồi lui.


LAN.

(12/06/2026).


BÀI HỌA:


NỖI NIỀM SUY TƯ


Đời vốn đan xen khổ lẫn vui

Lắm phen đắng ngọt lại khi bùi 

Tương lai ngẫm nghĩ không nhìn thấy

Quá khứ suy tư mãi chẳng nguôi

Cảm nắng, chạy mưa dưng bẽn lẽn

Thương nhà, nhớ nước chợt bùi ngùi

Nỗi niềm vô tận đêm không ngủ…

Gác trán tìm quên nỗi tới lui.

CAO BỒI GIÀ

13-6-2026


ĐỒNG HỌA:

Thứ Sáu, 5 tháng 6, 2026

GHÉTVÀ THƯƠNG

GHÉT & THƯƠNG


Đối xử ở đời chuyện ghét thương

Đó là thực tế cõi vô thường

Chạm lòng quát tháo cho là ghét

Ưng dạ vui cười nghĩ đúng thương

Cuộn méo nhân tình thương hoá ghét

Vo tròn thế thái ghét thành thương

Hơn nhau hai chữ thương và ghét

Gắng giữ cho mình được mến thương


songquang 

20260604


BÀI HỌA:


GHÉT CÙNG THƯƠNG


Nhiều chuyện ở đời ghét lẫn thương

Hiểu sao hợp lẽ sự bình thường

Thương nhiều thương lắm thành ra ghét

Ghét tận ghét cùng hóa lại thương

Nói ghét thì chưa  rằng mãi ghét 

Đã thương là quyết phải luôn thương

Hét thương  lũng đoạn nười nhân thế

Gắng sống sao cho thật dễ thương .

CAO BỒI GIÀ

5-6-2026


ĐỒNG HỌA:

TRÊN ĐỒI DÃ QUỲ

TRÊN ĐỒI DÃ QUỲ


Lang thang dạo gót giữa đồi quỳ

Rực rỡ sắc màu níu bước đi

Sương sớm long lanh ngời lá biếc

Bướm vàng say đắm thả tình si

Mơn man gió nhẹ lay làn tóc

Óng ánh nắng hồng đọng khóe mi

Tâm trạng lâng lâng niềm hạnh phúc

Như đang trở lại tuổi xuân thì.


Sông Thu

( 03/06/2026 )


BÀI HỌA: 


TẬN HƯỞNG THIÊN NHIÊN


Dạo khắp đồi cao rực sắc quỳ 

Lâng lâng nghe ngọt bước chân  đi

Bướm vờn khoe  cánh hòa luân vũ 

Chimhót đan lời họa đắm si 

Sương sớm long lanh choàng mái tóc  

Nắng vàng ấm áp  chiếu bờ mi

Trời  ban cho cảnh thiên nhiên đẹp 

Tận hưởng quanh năm chẳng lỡ thì. 

CAO  BỒI GIÀ

4-6-2026


ĐỒNG HOẠ: