Thứ Sáu, 31 tháng 3, 2023

TREO

TREO

 

Bồng bềnh trăng trắng áng mây treo

Nắng lụa hồng tươi rải lũng đèo

Phượng chớm đầu mùa hoa tím ngát

Sương sa ngọn lá hạt trong veo

Nghe chim giọng khỏe hòa cung hót

Lãm cảnh hồn già ngẫu hứng theo

Nỗi muộn chiều chiều thương cố xứ…

Dỗ lòng ngắm đỡ ánh trăng treo

CAO BỒI GIÀ

30-03-2023

 

BÀI HỌA:

 

ĐÊM RỪNG

 

Đầy cành lóng lánh giọt sương treo

Ánh nguyệt lung linh trải khắp đèo

Đồi núi lô nhô, nương thấp thoáng

Vòm cây uốn lượn, gió vi veo

Điệu khèn gọi bạn, lời trao gởi

Tiếng sáo khơi tình, dạ dõi theo 

Người đến đây rồi xin ở lại

Bầu trời huyền ảo vạn sao treo.

 

Sông Thu

( 31/03/2023 )

 

ĐỒNG HỌA:

Thứ Hai, 27 tháng 3, 2023

TÙNG BÁCH

TÙNG BÁCH

 

Thân như trụ cứng chẳng lung lay

Bão táp, phong ba trải tháng ngày

Gió dập mưa sa, cành ngửa mặt

Sương vùi tuyết phủ, lá dang tay

Cành đâm cao thấp ngăn làn gió

Rễ bám dọc ngang giữ gốc cây

Sừng sững thi gan cùng tuế nguyệt

Thảnh thơi đỉnh núi ngắm mây bay.

 

Sông Thu

( 27/03/2023 )

 

BÀI HỌA:

 

LIỄU

 

Dẻo thân trước gió suốt bao ngày

Phận liễu nhu mì, dáng lắt lay

Bến nước xao lòng mành hạ rũ

Đêm rằm diệu cảnh lá thu bay

Tạo nguồn tím mực vần thơ phú

Điểm sắc xanh đời, kiếp cỏ cây

chứng kiến bao đôi ngồi thủ thỉ…

Mẫn sầu thương cảm phút chia tay…

CAO BỒI GIÀ

27-03-2023

 

ĐỒNG HỌA:

Thứ Sáu, 24 tháng 3, 2023

NUỐI DẤU YÊU XƯA

NUỐI DẤU YÊU XƯA

 

Thương nhiêu ngày tháng dấu yêu xưa

Xế bóng, ngoai ôn mãi chẳng thừa

Phỉ sức, hồn cười trêu nắng hạ

Giễu trời, gót thả hứng bông mưa

Bâng khuâng rạo rực bao chiều hẹ

Man mác xa xăm những bóng dừa

Bỏ gã đi dần yêu dấu cũ…

Xao buồn còn lại chút lưa thưa

CAO BỒI GIÀ

23-03-2023

 

BÀI HỌA:

 

TÌM CHÚT HƯƠNG XƯA

 

Trở lại khung trời một thủa xưa

 

Bao nhiêu kỷ niệm quá dư thừa

 

Trà thơ góc cửa nhìn con nắng

 

Tửu nhạc hiên thềm ngắm hạt mưa

 

Hạnh phúc thề nguyền trăng ẩn liễu

 

Niềm yêu ước hẹn bóng che dừa

 

Thời gian bụi phủ thêm nhòa nhạt

 

Biến đổi nơi này cảnh vắng thưa

 

Minh Thuý Thành Nội

Tháng 3/23/2023

 

ĐỒNG HỌA:

Thứ Tư, 22 tháng 3, 2023

ĂN CƠM MỘT MÌNH 2

ĂN CƠM MỘT MÌNH 2

 

Cứ mỗi bữa ăn chỉ một mình

 

Nghĩ thương thân phận kiếp phù sinh

 

Và cơm nhạt thếch như cơm hẩm

 

Gắp cá hôi tanh tựa cá sình

 

Đôi đũa ngàn đời không lẻ bóng

 

Vợ chồng suốt kiếp vẫn chung tình

 

Mà trời lại bắt chia hai ngã

 

Khiến buổi cơm buồn…mãi lặng thinh

 

songquang

20230320

 

BÀI HỌA:

 

THAO THỨC MỘT MÌNH

 

Giường rộng lăn xoay chỉ mỗi mình

Trời sao trêu kẻ đứt tơ tình

Não hồn gối chiếc đêm cô quạnh

Hỉ tiệc nhà bên nhạc sập sình

Trên vách thạch sùng than đánh tắc

Ngoài song phong vũ nẫu câm thinh

Xòe tay dỗ mắt đau năm ngón…

Đắng nỗi  đoạn trường luật tử sinh…

CAO BỒI GIÀ

21-03-2023

 

ĐỒNG HỌA:

Thứ Sáu, 17 tháng 3, 2023

BIỂN CHIỀU

BIỂN CHIỀU

 

Bãi biển chiều nay gió loạn cuồng

Sóng chồm bờ cát bọt trào tuôn

Phương Tây ráng đỏ loang màu nước

Phía Bắc sương lam phủ cánh buồm

Chấp chới chim bay dường lạc hướng

Miên man triều xoáy tựa quên nguồn

Ngậm ngùi thân phận người cô lữ

Chẳng biết cùng ai sẻ nỗi buồn.

 

Sông Thu

( 16/03/2023 )

 

BÀI HỌA:

 

BÓNG TÀ

 

Xế bóng ôn bao nỗi đọa cuồng

Toan cay nhẩm đếm, lại châu tuôn

Lửa vây bấy bận ngây điên dạ

Sóng bủa nhiêu cơn nát tã buồm

Một kiếp tàn phai là viễn bước

Trăm năm những cạn ắt về nguồn

Chim già như sẻ tâm cùng gã

Chiều chạng khàn ngân rót điệu buồn

CAO BỒI GIÀ

16-03-2023

 

ĐỒNG HỌA:

Thứ Tư, 15 tháng 3, 2023

ĐÊM BUỒN (Ngũ Độ Thanh)

ĐÊM BUỒN

 ( Ngũ Độ Thanh )


Đã biết triền miên cuộc đổi dời

Tâm còn khắc khoải những đầy vơi.

Mơ hồ liễu động, đêm tàn sắp

Thảm thiết trùng ngâm, lệ đẫm rồi.

Tuổi hạc u hoài hoa lá rũ

Thời gian lặng lẽ tháng ngày trôi.

Mưa ngoài rả rích thư phòng quạnh

Vạn cổ sầu thương mãi kiếp người!

Mailoc

03-14-23


BÀI HỌA:


GIẤC SẦU

( Ngũ Độ Thanh )


Bãi bể vườn dâu vận hoán dời

Sầu thương nỗi ngập  oán niềm vơi

Vầy chưa cạn tuế lòng sao mãn  

Sướng chửa tàn canh mộng  vỡrồi

Mặn đắng buồn day đằng đẵng nuốt

Son vàng tiếc ngẩn lẹ làng trôi

Om sòm gã trống lôi hồn dậy…

Ngoác khẩu cười xoa dỗ phận người

CAO BỒI GIÀ

14-03-2023


ĐỒNG HỌA:

Chủ Nhật, 12 tháng 3, 2023

HỤT HẪNG

 HỤT HẪNG

 

Nghĩ thân hụt hẫng ở phương nầy

Đã có một thời đã dại ngây

Mơ cánh diều bay chiều lộng gió

Ước con chim lượn sáng tung mây

Lòng luôn chạnh nhớ người nơi ấy

Dạ vẫn ngùi thương kẻ chốn đây

Thoảng chút tình xưa nhiều ngấn lệ

Tâm tư trĩu nặng cứ vơi đầy

 

songquang

20230311

 

BÀI HỌA:

 

NGẬM NGÙI

 

Thân phận lưu vong chốn khách đầy

Ngậm ngùi man mác chín tầng mây

Quê người nhớ mẹ tâm can nhói

Dạ cổ hoài lang điển khúc ngây

Vầng nguyệt buồn treo cùng Cuội đó

Nỗi lòng cô trải với ai đây

ầm ào gió thốc cành khua lá…

Nghe mặn sầu thương khóe lệ này

CAO BỒI GIÀ

11-03-2023

 

ĐỒNG HỌA:

Thứ Ba, 7 tháng 3, 2023

MÓN QUÀ QUÝ NHẤT

MÓN QUÀ QUÝ NHẤT

( cho ngày 8/3 )


Em chẳng ham gì một bó hoa

Cũng không mơ ước được thùng quà

Áo quần sang trọng hay giày dép

Son phấn kiêu sa hoặc ngọc ngà

Chỉ muốn anh tròn câu thệ ước

Và mong chồng bỏ thói bê tha

Chăm lo con cái, yêu thương vợ

Hạnh phúc quanh năm dưới mái nhà.


Sông Thu

( 07/03/2023 )


BÀI HỌA:


MÓN QUÀ THỰC TIỄN


Tháng ba, ngày tám chẳng cần hoa

Ý nghĩa chi đâu những món quà

Lo lắng, gánh gồng đuôi mắt rễ

Sần chai, vất vả ngón tay ngà

Mong ngài gia trưởng thôi bè bạn 

Ước đức quân lang sẻ việc nhà

Yêu vợ, thương con tròn trách nhiệm

Đấy quà thực tiễn, dễ lòng …tha

CAO BỒI GIÀ

07-03-2023


ĐỒNG HỌA:

Chủ Nhật, 5 tháng 3, 2023

MỪNG SINH NHẬT 83 THẦY MAI LỘC



MỪNG SINH NHẬT 83 THẦY MAI LỘC

 

- 12/03/2023)

 

Ngưỡng tám nay Thầy nhập bảng ba

Mừng minh mẫn vượt thức giao hòa

Thơ hoài khắc khoải hồn quê đọng

Trí vẫn khiêm nhường cảnh ngộ qua

Cuộc sống thanh nhàn tâm điểm nhãn

Lầu trang giản lược chén hương trà

Khung trời trải mộng đầy vương vấn

Khỏe mạnh trong người khẽ hát ca.

 

Mai Thắng 

230212 

Nhân kỷ niệm ngày sinh nhật thứ 83 của thầy Mai Lộc ngày 12/03/2023, Mai Thắng là đứa học trò thời trung học (trường Trung học Kiến Phong 1966-1972, lúc đó thầy là Giáo sư dạy sử địa và sau là Giám học rồi Hiệu trưởng) viết bài thơ mừng Thầy vượt qua ngưỡng "cổ lai hy" và đang bước trên hàng thượng thọ (hàng bát thập - tám mươi).

 

 

BÀI HỌA:

 

CHÚC MỪNG THI HUYNH

 

Mừng chúc thi huynh tuổi tám ba

Thọ khang, hạnh phúc, sống an hòa

Buồn trông trang sử còn nghiêng ngửa 

vui ngẫm đường đời đã trải qua

Đất khách, bâng khuâng nhìn đỉnh tuyết

Quê nhà, man mác mượn hương trà

Trăm năm nhẩm đếm còn xa …lắc

Thôi bác cùng em cứ tếu …ca…

CAO BỒI GIÀ

04-03-2023

 

ĐỒNG HỌA:

CHUYỆN NGÀY ẤY

Nhạc Lê Hữu Nghĩa - thơ Minh Thúy Thành Nội



CHUYỆN NGÀY ẤY

 

Khó nói trên đời nhứt tiếng yêu

Dù tim ấp ủ biết bao điều

Ngẩn ngơ thêu dệt ngàn trang mộng

Thơ thẩn suy tư vạn buổi chiều

Ong bướm vẫn hoài mơ ước lắm

Gió trăng luôn mãi rứt ray nhiều

Tình còn cất giấu trong câm nín

Ôm ấp cả đời một tiếng yêu .

LHN

 

BÀI HỌA:

 

CHUYỆN NGÀY XƯA

 

Thuở ấy đầu đờimới biết yêu

Tương tư ấp ủ cả muôn điều

Mơ xây mộng đẹp cao bao thẳm

Mải ngóng người thương biết mấy chiều…

Lời ngỏ vụng phô, ngây dại quá

Thuyền hoa lạ rước, xót xa nhiều

Năm tháng xa rồi, sầu khôn dứt

Vết cứa sâu lòng thuở mới …yêu…

CAO BỒI GIÀ

04-03-2023

 

ĐỒNG HỌA:

Thứ Năm, 2 tháng 3, 2023

TUYẾT

TUYẾT

 

Tuyết phủ mênh mông trắng một màu

Ngút ngàn chẳng thấy bến bờ đâu

Trong veo, lấp lánh như sương ánh

Tơi xốp, bồng bềnh tựa sóng chao

Trẻ nhỏ vui mừng xây đắp tượng

Kẻ già run rẩy quấn trùm đầu

Thương người cơ nhỡ không nơi trú

Tê cóng, ngậm ngùi kiếp khổ đau.

 

Sông Thu

( 01/03/2023 )

 

BÀI HỌA:

 

BÃO TUYẾT…

 

Bão tuyết tràn qua trắng xóa màu

Mênh mông phủ lấp chẳng chừa đâu

Trú thân bầy thú nan nơi ẩn

Di xứ đàn chim nặng cánh chao

Chạnh những dòng sông đông thạch thể

Sầu bao đỉnh núi bạch tinh đầu

Lại thương nhân thế còn muôn kẻ…

Không cửa, không nhà thật xót đau! 

CAO BỒI GIÀ

01-03-2023

 

ĐỒNG HỌA: