Thứ Năm, 31 tháng 1, 2019

TRÁCH XUÂN (Thể Tam Điệp Thức)


TRÁCH XUÂN

Thể Tam điệp thức

 

Mãi trách xuân về, mãi trách xuân

Thầm rơi giòng lệ, lệ rơi thầm

Thương hoàng hạc đợi, thương hoàng hạc

Nhớ cố nhân chờ, nhớ cố nhân

Thế tận...người lo...lo tận thế

Năm tàn...ta tiếc...tiếc tàn năm

Đời trôi mất cả...đời trôi mất

Tóc trắng dần phô...tóc trắng dần !!!

Thy Lệ Trang

 

BÀI HỌA:

 

ĐỪNG OÁN…

(Thể Tam Điệp Thức)

 

Chớ oám xuân mà, chớ oán xuân

Thầm an ủi phận, phận an thầm

Nhìn thiên hạ sống, nhìn thiên hạ

Nghe cổ nhân truyền, nghe cổ nhân

Sắc nhạt hoa tàn, tàn nhạt sắc

Năm qua tháng  lại, lại qua năm

Sinh rồi lão tử, sinh rồi lão…

Trời cứ dần xa, trời cứ …dần…

CAO BỒI GIÀ

30-01-2019

 

ĐỒNG HỌA:

 

CHIẾC BÓNG BÊN ĐỜI

Thể tam điệp thức

 

Vẫn đó xuân hờ,vẫn đó xuân

Thầm thương chiếc bóng,bóng thương thầm

Miền tang hải nhớ,miền tang hải

Chốn thế nhân sầu,chốn thế nhân

Tháng rộng mong hoài,hoài rộng tháng

Năm dài đợi mãi,mãi dài năm

Trùng dương sóng vỗ,trùng dương sóng

Gió lạnh dần vây,gió lạnh dần !

Lý Đức Quỳnh 

 

CÙNG HỌA:

 

TIẾC XUÂN

 

Đôi tám xuân thì đôi tám xuân

Thầm thương tuổi luống ,luống thương thầm

Mau qua tháng lụn mau qua tháng

Thoảng hết năm tàn thoảng hết năm

Lữ khách thớt thưa,thưa  khách lữ

Nhân hiền loáng thoáng,thoáng hiền nhân

Thương hoa rụng cánh thương hoa rụng

Huỷ hoại dần lan, hủy hoại dần...

Thanh Hoà

 

TIẾP HỌA:

 

CHÀO XUÂN
Thể Tam Điệp Thức)

 

Vẫy chào xuân đến, vẫy chào xuân

Thầm gọi nắng ơi, ơi gọi thầm

Viễn khách khơi niềm, niềm khách viễn

Nhân tình quyện bóng bong tình nhân

Ngõ ngoài vui lắm, vui ngoài ngõ
Năm cuối bận nhiều, bận cuối năm
Mừng phước lộc đầy, mừng phước lộc
Thọ tăng dần mãi, thọ tăng dần...
Như Thu

 

HỢP HỌA:

 

XUÂN ĐI…

 

Nuối tiếc xuân qua, nuối tiếc xuân

Thầm mong tìm lại,lại mong thầm

Quên chàng nghệ sĩ ,quên chàng nghệ

Nhớ ả nhân tình,nhớ ả nhân

Gác vắng đêm buồn,buồn vắng gác

Năm dài tháng rộng  ,rộng dài năm

Người đi biệt tích, người đi biệt

Nước mắt dần khô ,nước mắt dần…

THIÊN HẬU

 

CŨNG HỌA:

 

NGHỆ RẠNG DẦN

 

Khúc xướng xuân hay khúc xướng xuân

Thầm lưu duyên ý ý lưu thầm

Mê câu luận chắc mê câu luận

Giữ tính nhân bền giữ tính nhân.

Phút phút thẫn thờ thờ phút phút

Năm năm nhung nhớ nhớ năm năm.

Vài câu họa dở vài câu họa

Nghệ rạng dần lên nghệ rạng dần .

Trần Như Tùng

 

ĐỒNG HỌA:

 

CẢM NGHĨ NGÀY XUÂN

 

Mỗi độ xuân về, mỗi độ xuân

Thầm ghi khắc dạ, dạ ghi thầm

Trau tâm trí đạo, trau tâm trí

Giữ nghĩa nhân đời, giữ nghĩa nhân

Tháng tận trôi vèo, vèo tận tháng

Năm cùng qua vụt, vụt cùng năm

Thời gian mộng ảo... thời gian mộng

Bóng tối dần buông... bóng tối dần...

Sông Thu

 

CÙNG HỌA:

 

XUÂN HẠNH PHÚC

 

Ấm cảnh xuân hiền , ấm cảnh xuân

Thầm xem các bạn , bạn xem thầm 

Nghe ca sĩ hát , nghe ca sĩ 

Ngó mỹ nhân ca , ngó mỹ nhân 

Tháng trọn bên nhau , nhau trọn tháng 

Năm đầy sát cánh , cánh đầy năm 

Tình yêu kết chặt , tình yêu kết 

Hạnh phúc dần tăng , hạnh phúc dần 

Minh Thuý 

Thứ Ba, 29 tháng 1, 2019

CÁO THỊ TRƯ VƯƠNG (Phú)


CÁO THỊ TRƯ VƯƠNG

BÓNG TÀ DƯƠNG (Bùi Nghiệp)

 

Triệt thoái cựu niên;

Khai thông năm mới.

Cáo thị  vua Trư!

Tuyên ngôn soái Hợi.

 

Trôi vèo thời khắc, quá khứ lui khắp chốn buồn tênh;

Thấm thoát âm quang, tương lai tiến muôn nhà phấn khởi.

Chó chuồn hạ phướn lủi thủi xuội lơ;

Heo nhảy giăng cờ tung hoành phơi phới.

 

Nghiệm ngọn dò nguồn;

Truy căn nhớ cội.

Suy ra tính tốt rõ lành;

Nghĩ lại điều hư đầy tội.

 

Xấu hổ thay:

Tán tỉnh Hằng nga bởi dâm đãng nhập nhằng;

Hàm ơn Vương Mẫu tha dục tinh quấy rối.

Tính xấu không chừa háo sắc lăng nhăng;

Điều hư chẳng bỏ mê hoa bê bối.

 

Tham ăn chẳng kể trưa chiều;

Tục uống không chừa sáng tối.

Tiền nhân gieo huyết thống truyền lưu;

Hậu duệ gặt di căn tiếp nối.

 

Tự hào lắm:

Tổ tông ta Nguyên soái Tiên bồng ;

Dòng tộc tớ Ngộ năng Bát giới.

Dù bảy hai thông địa sát, cây thiết bàng sư huynh diệt quỷ ngần ngừ;

Chỉ ba sáu phép thiên cang, ngọn bồ cào tiểu đệ trừ ma tuyệt đối.

 

Tai to đùng khí lực tiềm tàng;

Bụng lớn bự tim gan nổi trội.

ChứcTịnh đàn hưởng lộc khỏe re;

Ngôi Sứ giả thu ân gấp bội.

 

 Ngày nay:

Tam sinh rực rỡ giữa hàng;

Lục súc nghiễm nhiên chung hội.

Danh xưng mỗi chốn: trệ- cúi- thỉ- trư;

Tên gọi tùy vùng: Lợn- heo- ủn- hợi.

 

Sống chẳng ước giường cao;

Chết không màng mộ khối.

Thề tri ân sinh ký thân dâng;

Nguyện di chúc tử quy mạng gởi.

 

Lòng xả thân khi vui vẻ hài hòa;

Quyết vị nghĩa lúc khóc sầu bối rối.

Đôi lứa vui vầy hòa hợp, cỗ lòng chay cảm tạ ông mai;

Vợ chồng hạnh phúc thủy chung, mâm thủ cấp tri ân bà mối.

 

Quân sát sinh lạt trói đè ngang;

Lão đồ tể dao găm thọc tới .

Éc vài câu tim vỡ tàn sinh;

Ộc một tiếng huyết trào hấp hối.

 

Thế rồi:

Trưng bày giỗ chạp ma chay;

Chế biến tiệc tùng cưới hỏi

Ngoại hình lổn ngổn: Giò- thăn- nạc- mỡ- thủ- mông;

Nội tạng ê hề: Cật- họng-  tim- gan- phèo- phổi.

 

Luộc- chiên- xào- nấu um đầy;

Ninh- mọc- giò- nem vô khối.

Bát tiết canh đặt xuống nguội đông;

Tô bầu dục bưng lên nóng hổi.

 

Đĩa nem ngon quéo lưỡi dậy mùi ; 

Nồi lẫu dịu quăn môi ngút khói .

Tay gắp tựa giông tràn;

Miệng nhai như sấm trổi.

Chép mồm đánh ực, rung đùi nhịp nhịp khen lao;  

Khà họng gật gù, ngoác miệng oang oang cười nói.

 

Đau đớn quá, kể không xong tâm sự lùng bùng;

Xót xa thay, Than chẳng hết nguồn cơn rắc rối.

 

Thôi vậy:

Dạ từ bi bỏ hận dung tình;

Tâm hỷ xả buông thù xá tội.

Cờ vào tay phải phất liên hồi;

Ghế đã xếp nên ngồi phấn khởi.

 

Chắc chắn an vui;

Đoan nguyền thơ thới.

Lăn tay: Heo;

Đóng triện: Hợi!

 

Bóng Tà Dương – Bùi Nghiệp

Thứ Hai, 28 tháng 1, 2019

TẾT LỮ THỨ

TẾT LỮ THỨ



Đêm lặng giao thừa ta với ta
Nâng ly ,cạn chén ,Tết xa nhà
Nghe câu quan họ lòng cô
quạnh
Ngắm cánh đào phai dạ xót xa
Lẩm nhẩm tâm cầu mừng tuổi Mẹ
Thì thầm lời nguyện chúc xuân Cha
Hỏi ai lữ
thứ,thân du viễn
Tết đến nỗi lòng có giống ta ?
CAO BỒI GIÀ


BÀI HỌA:


 


TẾT THA HƯƠNG


 


Giao thừa gác trọ một mình ta


Thờ thẫn vời trông lại hướng nhà


Cám cảnh thương thân nơi xứ lạ


Nặng lòng nhớ bạn chốn quê xa


Nhà xưa ấm áp bàn tay mẹ


Vườn cũ ân cần bóng dáng cha


Thắp nén hương trầm xua giá lạnh


Giờ này pháo nổ khắp thôn ta.


Sông Thu


 


ĐỒNG HỌA:


 


NHỚ TẾT XƯA



Trăng tàn yên giấc chỉ còn ta
Tím lịm hồn côi bởi nhớ nhà!


Xứ lạ tâm hoài mơ phố cũ


Thân gầy khách vẫn ngại đường xa


Đông về đan áo yêu tình mẹ


Xuân đến chạnh lòng nghĩ dáng cha  


Một chút băn khoăn vì lỗi hẹn  


Mai đào ơi hỡi nhắn dùm ta! 


Như Thu


 


CÙNG HỌA:


 


CHỈ CÓ


 


Ngồi ngắm chiều rơi độc bóng ta


Nào ai thấu hiểu cảnh không nhà


Tim đen chao đảo, hồn ray rứt


Tóc biếc phai nhòa, mắt vợi xa


Mộng ước chị em kề cận Mẹ


Mơ mòng con cháu quẩn quanh Cha


Một mình quạnh quẽ bao mùa trải


Chỉ có năm canh bạn với ta


Phượng Hồng


 


TIẾP HỌA:


 


TẾT XA NHÀ


 


Gác trọ đô thành hai đứa ta


Tết xuân Kỉ Hợi nhớ quê nhà.


Tiền lương tập việc nay còn mỏng


Ngõ hạnh mong mình lại quá xa.


Hát chúc ba mươi dâng kính Mẹ


Pha trà mồng một hiếu mời Cha.


Bánh chưng một tấm trăm gam mỡ


Em có ra kè ngó hướng ta !?


Trần Như Tùng


 


HỢP HỌA:


 


TẾT NHỚ


 


Đốt nén hương trầm lại nhớ nhà


Giao thừa lặng lẽ một mình ta


Vương bao kỷ niệm nơi quê mẹ


Trải mấy trang lòng ở đất cha


Lối cỏ còn nghe hoài quyến luyến


Đường làng mãi lắng nỏ lìa xa


Hồn xưa vạn thuở xôn xao dạ


Tết ở  phương người quạnh quẻ ta


Hương Thềm Mây .GM.Nguyễn Đình Diệm


 


CŨNG HỌA:


 


TẾT XA NHÀ


 


Xuân về lặng lẽ một mình ta


Nhớ quá ngày nao dưới mái nhà


Mở nhạc rền vang mừng Tết mới


Kiếm đào rực rỡ mọc rừng xa


Bàn thờ con thắp dâng hương khói


Hoa quả tay bày cúng Mẹ Cha


Bánh mứt trà thơm lòng hiếu thảo


Ngàn xưa tục lệ dạy cho ta !


THIÊN HẬU


 


ĐỒNG HỌA:


 


MAI ĐÀO HIỂU LÒNG TA

Mai đào như cũng hiểu lòng ta
Thiếu miếng cơm ăn chạnh nhớ nhà
Nên sắc dù phai tìm dáng cũ
Và hương dẫu mỏng gợi tình xa
Đò ngang sang bến càng mong chị
Di ảnh lên thờ mãi ngóng cha
Tết đến ai về bên gác lạnh
Quay nhìn tất cả …chỉ là ta .
PHAN TỰ TRÍ
  


 


CÙNG HỌA:


 


GIAO THỪA NĂM CŨ


 


Hai chữ Giao thừa thắt dạ ta


Mơ về thuở ấy, mãi ...vời xa!


Nghiêm trang hoa quả, tôn dâng mẹ


Kính cẩn nhang đèn, khấn khứa cha


Cùng chốn,ba đời đều dưới mái


Đồng nơi, tứ đại thẩy chung nhà


Đêm nay Tết đến lòng cô quạnh


Chỉ mỗi trên tường,bóng với ta


Thanh Hoà


 


TIẾP HỌA:


 


BUỒN CUỐI NĂM


 


Ngồi đây...lặng lẽ một mình ta


Nhìn áng mây bay, chạnh nhớ nhà


Tiếng mõ êm đềm ...thương bóng mẹ


Thân tùng sừng sững ...tưởng hình cha


Chiều mơ nhịp võng...châu rơi đẫm


Đêm mộng lời ru...gió dội xa


Bốn phía mênh mông màu tuyết lạnh


Xuân về khơi động nỗi buồn ta !


Thy Lệ Trang


 


HỢP HỌA:


 


CHẲNG GÌ TA



Xuân này đại khái chẳng gì ta
Cảnh ấy hòa chung khắp vạn nhà
Kẻ bận trồng dưa ngoài ruộng thấp
Người lo gạt tuyết phía đường xa
Nhìn ra phố thị thương con trẻ
Ngó lại hương đèn nhớ mẹ cha
Rượu đắng nâng ly cùng ngũ vận
Xuân này đại khái chẳng gì ta
Phạm Duy Lương


 


CŨNG HỌA:


 


TRỪ TỊCH XA QUÊ



Trừ tịch đêm khuya, chỉ có ta
Khói hương nghi ngút, nhớ quê nhà
Bà con ruột thịt lâu chưa gặp
Làng xóm thân yêu vẫn mãi xa
Tết đến bao lần, đâu có Mẹ
Xuân về mấy độ, cũng không Cha
Trong lòng ray rứt bao thương nhớ
Chào đón giao thừa, ta với ta.
Thanh Trương


 


ĐỒNG HỌA:


 


TẾT THA HƯƠNG


 


Thơ làm khoả trống vắng đời ta 


Bởi bão cuồng quay phủ mái nhà 


Sắc tím mùa xưa đà biến nhạt 


Mây hồng thuở ấy đã bay xa 


Buồn khi nuối tiếc vòng tay Mẹ 


Khổ lúc thương thầm bóng dáng Cha 


Cảm khái ngày xuân sao lạc lõng 


Đêm rền pháo nổ xé lòng ta 


Minh Thuý 

Thứ Bảy, 26 tháng 1, 2019

CẢM TẠ THI HỮU TẶNG QUÀ...

CẢM TẠ THI HỮU TẶNG QUÀ…
 
Quà mãi Trời Tây, bạn tặng ta
Chúc xuân vui vẻ nhé Bồi Già
Khói hương “Trà Cúc” lan ngan ngát
mùi vị “cà phê” thẩm đậm đà
hứng hứng lặng sinh câu phú ngẫu
Lâng lâng sâu cảm ý thơ hòa
Rất ơn thi hữu thương và …nhớ
Xin gửi đôi lờicảm tạ xa!
CAO BỒI GIÀ
26-01-2019
 
BÀI HỌA:
 
QUÀ XUÂN

Xuân về, lão hạc gặp hên ta
Quà Tết trời Tây tặng bạn già
Túi rỗng tiền đô mà rủng rỉnh
Cà phê quán cốc mãi la đà
Cái tình đồng đội thời chinh chiến
Chút nghĩa quê hương buổi thái hoà
Góc bể chân trời đâu cách dạ
Còn thương còn nhớ, dễ gì xa…
Thanh Trương
 
ĐỒNG HỌA:
 
QUÀ XUÂN 
 
Cách biệt phương trời vẫn gởi ta 
Quà trao tặng đến quý người già 
Chiều Xuân khói toả chum trà vậy 
Sáng Tết thơ tuôn giấy mực đà 
Đất khách tôn sư giao ý hợp 
Quê hương trọng bạn kết tâm hoà 
Mai Đào nắng gội , tràn tim ấm 
Cảm xúc dâng đời nhớ kẻ xa 
Minh Thuý 
 
CÙNG HỌA:
 
BẠN THƠ
 
Câu vần kết nối bạn cùng ta
Đằm thắm duyên thơ lúc tuổi già
Bàn luận chuyện đời, tâm mở lối
Luyện trau niêm luật, trí tăng đà
Niềm vui xướng họa luôn chan chứa
Tình cảm giao lưu mãi thuận hòa
Sảng khoái tinh thần, thêm tuổi thọ
Rộn ràng thi hữu khắp gần xa.
Sông Thu
 
TIẾP HỌA:
 
QUÀ PHƯƠNG XA
 
Về đây,kẻ tuốt tận phương xa
Gom chút thời gian viếng bạn già
Rượu ngoại,dầu thơm không chuộng nữa
Hồn thơ ý mộng mến thương đà
Vị trà dìu dịu, tình đầm ấm
Hương cúc ngây ngây cảnh ái hoà
Đáo hạn xuân lai,mừng tái ngộ
Hàn huyên mặc sức, thật vui ta !
Thanh Hoà
 
HỢP HỌA:
 
MÓN QUÀ QUÊ HƯƠNG
 
Của ít lòng nhiều đấy bạn ta
Còn vui đôi chút lúc trăng già
Nhâm nhi mai sớm, chà ngon quá
Nhấm nháp đầu xuân, rõ tuyệt đà
Lắng cảm thơ văn giao ý hợp
Thầm ơn thi phú kết tâm hòa
Cuộc đời Chúa định cho như thế
Hãy sống an lành chớ nghĩ xa !
THIÊN HẬU
 
CŨNG HỌA:
 
QUÀ BẠN XƯA
 
Cảm kích, Hợi này nhớ đến ta
Trẻ trâu hạng nhất trí chưa già.
Mảnh bìm bịp sấy hương làng Nộn
Miếng mật ong treo vị xứ Đà.
Gợi lại thời nao tình nghịch ngợm
Khơi về tiệc ấy nghĩa chan hòa.
Đô thành , đây có mà không có
Rút ruột đôi vần tạ kẻ xa .
Trần Như Tùng

Thứ Sáu, 25 tháng 1, 2019

TẾT ĐÔ THÀNH -PHÚ (Bùi Nghiệp)


TẾT ĐÔ THÀNH

Bùi Nghiệp

 

Năm cũ quay đi;

Tân niên đến réo.

Tết hưởng sang giầu;

Xuân chơi đúng điệu.

 

Trong nhà mai cúc tràn dư;

Ngoài cửa bon sai chẳng thiếu.

Thứ Năm, 24 tháng 1, 2019

MỪNG KỶ HỢI (Thể Điệp Khúc)

MỪNG KỶ HỢI
(Thể Điệp Khúc)
 
Tiễn Tuất treo giầy,  tiễn Tuất treo…
Đón nàng Heo béo, đón nàng Heo
Lộc tài đổ ắp, lộc tài đổ
Hạnh phúc theo về, hạnh phúc theo
Lòng hết muộn phiền, lòng hết muộn
Mặt thôi meo mốc, mặt thôi meo
Nào cùng hát múa, nào cùng hát:
Gõ trống lèo đi, gõ trống lèo…
CAO BỒI GIÀ
23-01-2019
 
BÀI HỌA:
 
CHÀO XUÂN KỶ HỢI
( Thể điệp khuc )
 
Lịch tường treo lửng, lịch tường treo
Sắp Tết Heo rồi, sắp Tết Heo
Mây trắng ngập trời, mây trắng ngập
Bướm vàng theo lối, bướm vàng theo
Vừa nghe nhạc dứt, vừa nghe nhạc
Lại viết meo liền, lại viết meo (*)
Thuyền mộng lướt băng, thuyền mộng lướt
Vững tay lèo lái, vững tay lèo.
(*) Meo (mail) : thư điện tử 
Sông Thu
 
ĐỒNG HỌA:
 
VUI TẾT
(Điệp khúc)
 
Bánh pháo treo tường, bánh pháo treo
Đợi năm heo đến, đợi năm heo
Đoàn lâm múa nhảy, đoàn lân múa
Lũ trẻ theo nhìn, lũ trẻ theo
Hàng xóm chúc mừng, hàng xóm chúc
Bạn bè "meo chát", bạn bè "meo"
Nghe hồi trống gõ, nghe hồi trống
Trò lộn lèo chơi, trò lộn lèo
Người Nay
 
CÙNG HỌA:
 
ĐÓN XUÂN
Thể Điệp Khúc
 
Đón chị Heo...mình đón chị Heo
Sắc hồng treo khắp, sắc hồng treo
Tình yêu lại đến ,tình yêu lại
Phước lộc theo vào ,Phước lộc theo
Chàng hứa Tết "thăm", chàng hứa Tết
Bạn gửi meo "về", bạn gửi meo
Lòng vui qúa xá, lòng vui qúa
-Chớ nói "lèo" nha,chớ nói"lèo" !
Thy Lệ Trang
 
TIẾP HỌA:
 
VỊNH CON HEO
 
Chả cần treo nữa chả cần treo
Chó thỉnh heo rồi chó thỉnh heo
Õng bụng lợn oai,õng bụng lợn
Vểnh tai theo kẻng vểnh tai theo
Ưa dơ bẩn xác, ưa dơ bẩn
 Sợ đói meo mồm sợ đói meo
Hiền hậu thật thà hiền hậu thật
Chẳng quen lèo lái,  chẳng quen lèo
Thanh Hoà
 
CŨNG HỌA:
 
MỪNG XUÂN HEO
(Thể Điệp Khúc)
 
Liễn đỏ treo tường, liễn đỏ treo
Đón cô heo tới , đón cô heo
Đèn màu chớp nháy , đèn màu chớp
Trẻ nít theo mừng, trẻ nít theo
Anh hẹn Tết về ,anh hẹn Tết
Em trông meo báo, em trông meo
Ngày vui gặp gỡ ,ngày vui gặp
Chớ hứa lèo nghe, chớ hứa lèo !
THIÊN HẬU
 
ĐỒNG HỌA:
 
VẨN VƠ CUỐI TUẤT
 
Cẩu còn treo lịch Cẩu còn treo
Mấy bữa Heo lên mấy bữa Heo.
Dù chẳng thích mai dù chẳng thích
Cũng đành theo thế cũng đành theo.
Thơ nhờ máy viết thơ nhờ máy
Bút sắp meo rồi bút sắp meo.
Cùng vợ dựng đời cùng vợ dựng
Một hai lèo thắng một hai lèo .
Trần Như Tùng 
 
CÙNG HỌA:
 
ĐÓN TẾT KỶ HỢI
 ( Thể Điệp Khúc)
 
Đổi lịch treo tường , đổi lịch treo 
Chúc mừng heo ngự , chúc mừng heo 
Chào Xuân tới nhộn , chào Xuân tới 
Đón Tết theo mừng , đón Tết theo 
Vui rượt chớp hình , vui rượt chớp 
Khoái ngồi “meo chat “ , khoái ngồi meo 
Đầu năm rủ bạn , đầu năm rủ 
Bún nước lèo ăn , bún nước lèo 
* “ meo chat “ ( gởi mail ) 
Minh Thuý 
24 tháng 1_2019