Thứ Hai, 21 tháng 1, 2019

CHUYỆN CUỐI NĂM

CHUYỆN CUỐI NĂM
 
Lâu lắm, về quê lúc cuối năm 
Gần xa, thi hữu muốn tìm thăm .
Cỏ hoa rực rỡ đua chen nở.
Cảnh tết thân quen hối hả thầm.
Phương kẻ bôn ba nơi xứ lạ
Xót người quạnh quẽ chốn quê thâm
Còn may gặp được dăm tri kỷ.
Xướng hoạ cùng nhau đón Chúa Xuân.
 Songquang
20-01-2019
 
BÀI HỌA:
 
HỘI NGỘ CUỐI NĂM
 
Ngày cùng, tháng tận sắp tàn năm
Chẳng quản đường trường,bạn ghé thăm
Tay bắt, mặt mừng tâm sướng thỏa
Lời trao, ý tỏ dạ vui thầm
Thương thăm kẻ mãi thân quê viễn
Nghẹn hỏi ai còn chốn mái thâm
Tri kỷ còn đây, nào mấy nữa…
Nào cùng nâng chén, chúc mừng…Xuân.
CAO BỒI GIÀ
21-01-2019
 
ĐỒNG HỌA:
 
ĐÓN BẠN

Ngồi buồn tẻ nhạt, đợi tàn năm
Thi hữu ngờ đâu lại ghé thăm
Câu hỏi lời trao, dồn dập mãi
Mặt mừng tay bắt, cám ơn thầm
Chút quà xứ lạ ,vì tình nặng
Chén rượu quê nhà, bởi nghĩa thâm
Huynh đệ sum vầy, châu họp phố
Nhẹ lòng trắc ẩn những ngày Xuân.
Thanh Trương
 
CÙNG HỌA:
 
THĂM BẠN
 
Tết về...xa cách đã bao năm ?
Nhung nhớ bạn hiền vội đến thăm
Mừng tủi hàn huyên tay mở rộng
Buồn vui kể lể lệ rơi thầm
Thăm làng viếng xóm tình tha thiết
Nhớ nước hồi hương nghĩa đậm thâm
Tri kỷ trên đời đâu mãi gặp 
Còn đây,mốt nữa ...hẹn bao Xuân ?
Thanh Hoà
 
TIẾP HỌA:
 
THƯ CUỐI NĂM
 
Xa cách quê nhà đã mấy năm
Bao lần cũng muốn trở về thăm
Giòng sông tuổi nhỏ ...êm đềm lắm
Giọt lệ tình xưa...khắc khoải thầm
Bạn hữu cho nhiều tâm sự cũ
Cô thày giữ nặng mối ân thâm
Tết này không thể...như mong đợi
Xin gửi đôi dòng mến chúc Xuân !
Thy Lệ Trang
 
HỢP HỌA:
 
TRÔI SUÔNG?
 
Im lìm sương khói mịt mù năm
Cửa khép,quên dần tiếng hỏi thăm
Bạn hữu chân mây ghìm nhớ quặn
Lòng côi góc bể nén đau thầm
Đường riêng vắng lặng ngày hư ảo
Xó lẻ mơ hồ tối quạnh thâm
Có phải vì trăng chờ đột biến
Trên dòng huyễn mộng hóa thường xuân?
Lý Đức Quỳnh 
 
CŨNG HỌA
 
VUI THAY
 
Tin bạn Song Quang mới đáo thăm
Nhà Cao lão sĩ buổi tàn năm.
Thi đàn vui vẻ bâng khuâng nhẹ
Bằng hữu hân hoan rủ rỉ thầm.
Quý kẻ ôm quê gìn nghĩa cả
Yêu người xa xứ giữ tình thâm.
Ấm nồng tay bắt , men ngàn dặm
Thơ Người ta họa , tấm lòng xuân .
Trần Như Tùng
 
ĐỒNG HỌA :
 
HỌP BẠN CUỐI NĂM
 
Trong số bạn bè họp cuối năm
Có người ngàn dặm cũng về thăm
Hàn huyên câu chuyện, niềm vui trọn
Kể lể tâm tư, nỗi nhớ thầm
Quá khứ chỉ còn hình ảnh đẹp
Dòng đời lưu lại mối tình thâm
Nâng ly ta chúc duyên bằng hữu
Mãi mãi rạng ngời như nắng xuân.
Sông Thu
 
CÙNG HỌA:
 
NHỚ HẸN CUỐI NĂM 
 
Tháng ngày vẫn nhớ hẹn đưa năm
Nay có dịp về chốn cũ thăm
Tìm mãi nhà mình sao chẳng thấy
Đọc hoài thơ bạn bỗng thương thầm
Đường xa dồn dập vài nơi kẹt
Áo mới vầy vò mấy vết thâm
Hoa kiểng bày ra mừng đón khách
Vượt tầng mây trắng để vui xuân ...
  Hawthorne  22 - 1 - 2019
CAO MỴ NHÂN 
 
TIẾP HỌA:
 
THĂM LẠI QUÊ HƯƠNG
 
Quê nhà giã biệt đã lâu năm 
Trở lại xao lòng muốn viếng thăm 
Bạn học giờ đây buồn lặng lẽ 
Người thân hiện tại nén âm thầm 
Tha phương nhớ mãi tình sâu đậm 
Viễn xứ thương hoài mối nghĩa thâm 
Xúc cảm mừng vui ngày hội ngộ 
Chum  trà đối ẩm dưới trời Xuân 
Minh Thuý 
 
HỢP HỌA:
 
VỀ THĂM QUÊ VIẾNG BẠN
 
Xa vắng quê nhà đã mấy năm
Hổm rày có dịp trở về thăm
Băng qua cầu khỉ lòng xao xuyến
Nhớ tới người yêu dạ khóc thầm
Xóm cũ thân thương đầy nỗi luyến
Bạn xưa quý mến ấm tình thâm
Vườn hồng rực rỡ muôn hoa thắm
Thấp thoáng mai đào bóng dáng xuân !
THIÊN HẬU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét