Chủ Nhật, 29 tháng 3, 2020

THƠ THĂM CAO BỒI GIÀ


THƠ THĂM CAO BỒI GIÀ  

 

Hỏi người từ độ vượt mây qua

Có thấy vui hơn xứ sở nhà

Ra phố buồn tênh, thương cố quận

Về phường sầu lạ, nhớ sân ga

Ngày lên phi đạo nghe mê mải

Xe tới freeway ngó ậm à

Chẳng tiếc, không than, mà ngán ngẩm

Phải vì thay đổi thói quen ta ...

   Hawthorne  28 -3 - 2020

CAO MỴ NHÂN  

 

ĐÁP HỌA:

 

CẢM TẠ LỜI THƠ THĂM HỎI

 

Lặng lẽ thời gian cứ vụt qua

Lòng nghe da diết nhớ quê nhà

Tương lai những ngại, càng thêm …chuyện

Quá khứ mong lùi, lại nhấn …ga

Ngẫm sự còn ngơ, rằng có thật…

Nhìn mình cũng lạ, phải là ta?

Nước cờ cứ bước theo thiên mệnh…

Bạn hỏi, cười thôi, đáp ới à…

CAO BỒI GIÀ

29-03-2020

 

ĐỒNG HỌA:

 

NỖI LÒNG

 

Mỹ quốc Cao Bồi đã tới qua 

Tâm chưa tỉnh táo chuyện trong nhà 

Còn thương nắng sớm ngày xa bạn 

Vẫn nhớ mưa chiều buổi biệt ga 

Đất lạ hoang mang chừng vậy đó 

Quê ai ngớ ngẩn biết sao à 

Bolsa phố vắng đìu hiu lạ 

Đại dịch thêm buồn thấm dạ ta 

Minh Thuý 

Tháng 3/29/2020

 

CÙNG HỌA:

 

TRƯỚC LẠ SAU QUEN

 

Suy tính chi nè chuyện cũng qua

Niềm riêng góp lại gửi quê nhà

Canh dài khắc khoải đìu hiu bóng 

Bến cũ âm thầm quạnh quẽ ga

Rảo bước miền xa nào ngại hỉ?

Lang thang phố rộng chả lo à?

Đôi lời tâm sự yên lòng nhé! 

Thanh thản đêm ngày...tự nhủ ta!

Như Thu

 

TIẾP HỌA:

 

HỎI KHÁCH LẠ NHÀ

(Bát vỹ đồng âm -Kính hoạ vui bài Thăm Cao Bồi Già của thi tỷ Cao Mỵ Nhân)

 

Đổi đời thoảng đã trọn trăng qua

Chắc hẳn giờ đây hết lạ nhà?

“Người Mới” nhớ chăng, hồi biệt giã?

Cao Bồi quên chửa, lúc rời ga?

Tiếng Anh học có than, tai hoạ?

Xe lái còi không bóp, ý... à...?

Phong tục “ôm hôn” đà Mỹ hoá?

Hay còn e lệ, “Tránh xa ta!”? 😀

Phương Hoa - Mar 29th 2020

 

HỢP HỌA:

 

HỒI THĂM BẠN

 

Từ độ Cao Bồi đến ...thoáng qua

Có còn thương nhớ chốn quê nhà ?

Tương lai vọng tưởng kêu ơi ới...

Quá khứ tư suy gọi á  a...

Bến đỗ lạ nơi nên thiếu bạn

Tàu đi khác nẻo chẳng quen ga

Mong ngày hội ngộ cùng nâng cốc

Mừng buổi tương phùng hai chúng ta

 

songquang 

 

CŨNG HỌA:

 

HỎI BẠN

( Gởi bạn Cao Bồi Già )

 

Trái đất nửa vòng bay lướt qua

Giờ đây xa cách chốn quê nhà

Chim rời rừng cũ còn thương núi ?

Tàu đến trời xa có nhớ ga ?

Vẫn luyến Dân Ca lời nhấn nhá ?

Nào quên Quan Họ giọng ơi à ?

Vầng trăng, bến nước, con đò dọc

Hẳn chẳng phai mờ hỡi bạn ta ?

 

Sông Thu

 

ĐỒNG HỌA:

 

NGẪM...

Hải ngoại niệm tình ,thú ghé qua,
Dạ vẫn khôn khuây đất cội nhà.
Rời gót bâng khuâng khi giã bạn,
Xuống tầu bỡ ngỡ lúc vào ga.
Giao lưu khác tục, đành ờ ệt,
Trò chuyện lạc ngôn, chỉ ập à ?
Ngẫm lại,...xứ người dù quý mấy,
Sao bằng Tổ Quán chốn quê ta?!
30-3-2020
Nguyễn Huy Khôi

 

CÙNG HỌA:

 

ĐÔI LỜI...

 

Tôi hay tin bạn mới vừa qua

Nạn dịch tràn lan phải ở nhà

Chửa dịp cùng em đi dạo phố

Chưa lần với bạn đến thăm ga

Bâng khuâng tháng cũ...thương quê mẹ

Khắc khoải ngày mai...xót dạ ta

Chỉ biết đôi lời xin nhắn nhủ

Lâu dần ...mọi việc sẽ quen à !

Thy Lệ Trang

Thứ Bảy, 28 tháng 3, 2020

ĐẠI DỊCH COVID-19


ĐẠI DỊCH COVID-19

 

Xuân về lặng lẽ mấy ngày qua

U ám trời mây nắng xế tà.

Lặng lẽ phố phường chìm bóng tối

Im lìm hàng quán ám nhà ma.

Tin buồn càng lúc càng thê thảm

Người chết mỗi ngày một xót xa.

Đại dịch hoành hành nhân loại khốn

Chấp tay khấn nguyện đấng Cha Già.

Mailoc

3-26-2020

 

BÀI HỌA:

 

VŨ HÁN VIRUS OÁN

 

Nhân sinh hoảng loạn,hãi hơn tà

Bất cứ nơi nào “mụ” cũng qua(*)

Ngầm dọa lời kêu hồn kẻ yếu

Vung đưa lưỡi hái mạng người già

Siêu vi bé nhỏ mà hung ác 

Dịch bệnh vô hình quá quỷ ma

Bạn hữu bây giờ như khách lạ

Phải tuân theo lệnh cách ngăn …xa…

CAO BỒI GIÀ

27-03-2020

(*):”Mụ” siêu vi Corona

 

ĐỒNG HỌA:

 

CẢNH BÁO NHÂN LOÀI

 

Covid...chợt bùng mấy tháng qua,

Bốn phương ảm đạm xám mây tà !

Muôn người xé dạ ! gờm thần chết,

Vạn chốn kinh hồn ! khiếp bóng ma !

Khó lượng dịch tràn len ngõ ngách,

Khôn lường lây nhiễm tỏa gần xa?...

Lơ là hợp sức cùng lo liệu,

Khinh suất, lìa thân chửa kịp già?!

                           27-3-2020

Nguyễn Huy Khôi

 

CÙNG HỌA:

 

KIÊN QUYẾT CHỐNG COVID-19

 

Tin xấu dập dồn suốt tháng qua

Trần gian dường dưới ách thần tà

Nhà nhà im ỉm như e trộm

Chốn chốn âm thầm tựa có ma

Vi rút tàng hình nguy khủng khiếp

Kẻ thù giấu mặt hại sâu xa

Một lòng đoàn kết, ta kiên quyết

Chặn đứng lây lan, trẻ lẫn già.

Phương Hà

 

TIẾP HỌA:

 

BUỒN ƠI, ĐẠI DỊCH VI TRÙNG HÁN

 

Covid tung hoành chửa chịu qua

Biết đâu là chính, biết đâu tà 

Áo, khăn chưa kín che hình quỷ
Thầy , thuốc xem chừng thoát bóng ma
Thoạt ở lò thiêu quanh Vũ Hán 

Sau ngay cõi tạm khắp gần xa

Nửa đêm suy ngẫm lời Mai Lộc 

Thượng Đế quan chiêm trái đất già ...

    Hawthorne  00:00 am 27 - 3 - 2020

CAO MỴ NHÂN 

 

HỢP HỌA:

 

THẢM HỌA COVID-19

 

Biết đến khi nào nạn dịch qua 

Trời u ám phủ bóng chiều tà 

Cô Vy độc ác dương thần quỷ 

Vũ Hán hung tàn ẩn bóng ma 

Thế giới kinh hoàng lo cách biệt 

Loài người hoảng loạn tránh gần xa 

Trong nhà đóng cửa ,đường im vắng 

Héo hắt buồn hơn lớp tuổi già 

Minh Thuý 

 

CŨNG HỌA:

 

ĐẠI DỊCH COVID-19

 

Đại dịch Cô-Vi mấy tháng qua,

Lây lan nhanh chóng tựa yêu tà.

Người người thấp thỏm như hờn qủy,

Nước nước phập phồng tựa ám ma.

Thế giới tai ương nên xích lại,

Nhân sinh bệnh tử phải lìa xa.

Cầu mong dịch chướng mau tiêu hủy,

Hạnh phúc hồi sinh trẻ lẫn già !

Đỗ Chiêu Đức

 

ĐỒNG HỌA:

 

ĐẠI DỊCH COVID-19

Họa nương vận

 

“Covid-19” mong sớm qua

Tìm vui đôi chút lúc dương tà

Song hành với bậu không e tối

Tiếp bước cùng em chẳng sợ  ma

Thoải mái tâm tư-trông núi biếc

An vui gia đạo-ngắm trăng xa

Để rồi tự hỏi mô quê hỉ ?

Chợt nghĩ bâng khuâng cảnh tuổi gìa.

Thái Huy,3/27/2020

 

CÙNG HỌA:

 

NẠN DỊCH COVÍT 

 

Lan truyền tin tức nạn can qua

Dịch bệnh covy tựa mã tà

Thế giới kinh hoàng lo lũ quỷ

Toàn cầu hoảng hốt sợ loài ma

Ngoài đường im vắng người đi lại

Trong chợ lèo tèo kẻ thoáng xa

Tai họa thình lình gieo thảm khốc

Khiến cho tang tóc  trẻ cùng già

songquang 

 

CÙNG HỌA:

 

CÔ RÔ . . . CÔ VÍT

 

Xuân hồng ba tháng tái tê qua

Thế giới rung rinh dịch Vít tà

Vũ Hán bất ngờ vương chuyện quỷ

Huê Kì chậm rãi đậm vong ma

Đau thương tang tóc gieo vùng rộng

Cơ cực đói nghèo dọa ngõ xa

Tàn hại bao giờ cho thoát chứ

Cao xanh có thấu hỡi thiên già .

 

Trần Như Tùng

Thứ Sáu, 27 tháng 3, 2020

MỪNG SINH NHẬT CAO MỴ NHÂN


MỪNG SINH NHẬT CAO MỴ NHÂN

 

Thời tiết Tháng Ba đẫm sắc Xuân

Hai Lăm ngày ấy nhạc hoà ngân

Đóa thi hoa giáng từ Tiên giới

Cây bút ngọc rơi xuống cõi trần

Kẻ ngợi văn chương dường nguyệt rạng

Người khen thơ tứ tựa châu trân

Sinh Thần chúc, thọ như tùng bách

Phúc đáo mãn đường, CAO MỴ NHÂN

Phương Hoa - Mar 25th 2020

 

BÀI HỌA:

 

CHÚC THỌ BẠN THƠ

 

trùng ngày sinh nhật giữa mùa xuân

Góp góp lời mừng tấu khúc ngân

Lừng tiếng tài thơ nơi đất khách

Vang danh tuyệt bút Cõi hồng trần

Thưởng thơ,  lãm ý tường giai nữ

Độc tác, thính thanh rõ ngọc trân

Chúc Chị tăng niên tăng …trí lực 

Mặc tuôn suối ngọc xứng Cao Nhân…

CAO BỒI GIÀ

26-03-2020

 

ĐỒNG HỌA:

 

MỪNG SINH NHẬT CAO MỴ NHÂN

                                   

Mừng sinh nhật chị đẹp trời xuân 

Có bánh , hoa hồng lẫn nhạc ngân 

Mỹ nữ uy nghi hoà nhập thế 

Thi nhân lỗi lạc bước vào trần 

Thư cài chữ nghĩa trong viên ngọc 

Bút vẫy câu vần sáng hạt trân 

Tướng dũng oai vì dâng tổ quốc 

Danh đời hãnh diện họ Cao Nhân 

Minh Thuý      

 

ĐÁP HỌA:

 

THƠ THANK YOU TO EVERY BẠN THIẾT    của Nhà Thơ PHƯƠNG HOA . 

 

Một tuần cắm trại vẫn vui xuân

Bạn thiết đàn thơ rung khánh ngân

Biết nói gì hơn lời cảm tạ

Rằng không chi cả lẽ phân trần

Số là tuổi đã " tra " như núi

Thành thử ngày sinh " dị " chút trân

Dấu mãi sau rèm tơ tóc bạc

Bỗng quên lộ hé với thi nhân ( Phương Hoa vì chuyện khác) 

  Hawthorne  25 -3 - 2020

CAO MỴ NHÂN 

 

CÙNG HỌA:

 

THAY LỜI,MỪNG SINH NHẬT

         CAO MỴ NHÂN

 

Trang đài, tuổi Hạc vẫn tràn Xuân,

Vẫn rộ sắc-tài,vọng tiếng ngân !

Dạ ngọc khai tâm hòa hội quán,

Gót son phủi bụi trải dương trần?

Diệu ngôn phú lục khơi nguồn sáng,

Tuyệt bút thi đàn lắng ý trân.

Tương thức mãn thiên,... trường thọ hưởng,

Xứng tầm danh sĩ bậc Cao Nhân! 

                                26-3-2020

Nguyễn Huy Khôi

 

TIẾP HỌA:

 

MỪNG SINH NHẬT MỴ NHÂN
-/-
Tuổi cao nữ sĩ hãy còn xuân
Sinh nhật ngày vui, nhạc trổi ngân
Binh nghiệp vang danh thời khói lửa

Văn thơ nổi tiếng chốn dương trần
Nghĩa tình êm dịu như sương sớm
Chí hướng vững bền tựa ngọc trân

Thân gửi bạn già câu chúc tụng
Tràn trề hạnh phúc, chị Cao Nhân.

Thanh Trương

 

HỢP HỌA:

 

 CHÚC MỪNG

( Nhân dịp sinh nhật chị Cao Mỵ Nhân )

 

Sinh nhật đúng nhằm ngay tiết xuân

Hoa chào, én liệng, gió reo ngân

Dung nhan đời hiến dâng người thế

Thi phú trời ban tặng kẻ trần

Sắc vóc tụ về tô nét MỴ

Đức tài gom đến đẹp lòng NHÂN

Tuổi CAO, phong thái càng thanh tú

Óng ánh câu từ tựa ngọc trân.

Sông Thu

 

CŨNG HỌA:

 

CHÚC MỪNG SINH NHẬT CHỊ CMN

 

Tháng ba thời tiết hãy còn Xuân

Sinh nhật hai lăm nhạc trổi ngân

Một thuở nghiệp binh vang cõi thế

Lắm khi thi phú dội hồng trần

Cao niên phong thái còn hương sắc

Lớn tuổi tư duy vẫn ngọc trân

Kính chúc an khang mừng thượng thọ

Đến người chị Cả Mỵ Cao Nhân

songquang 

 

ĐỒNG HỌA:

 

MỪNG SINH NHẬT CAO MỴ NHÂN

 

Én về miệng ngậm cánh thư Xuân

Sinh nhật tin mừng nhạc gió ngân.

Một thuở nghiệp binh thương chiến sĩ

Nửa đời thơ phú rắc hồng trần.

Dịu hiền ánh mắt long lanh ngọc

Mảnh khảnh dáng người lấp lánh trân.

Gặp mặt một lần hình ảnh chị

Cảm hoài quí mến Mỵ Cao Nhân

Mailoc

 

CÙNG HỌA:

 

MỪNG SINH NHẬT CAO NHÂN

Thiều quang én dệt ấm trời Xuân
Dòng nhạc ngày sinh
cứ mãi ngân
Rạng ánh nhân tâm lồng Thủy Nhược
Hòa pha đức trí tỏa Giang Trần
Tình thơ lai láng như trầm quý
Nghĩa bạn đậm đà đáng ngọc trân
Dâu bể qua rồi vui tuổi hạc
Lời mừng muôn dặm gửi Cao Nhân
Phan Tự Trí – 27/3/2020