Thứ Sáu, 30 tháng 6, 2023

VÀI CẢM NGHĨ VỀ CHÙM THƠ: QUÊ NHÀ TRONG KÝ ỨC

VÀI CẢM NGHĨ VỀ CHÙM XƯỚNG HỌA: QUÊ NHÀ TRONG KÝ ỨC

QUÊ NHÀ TRONG KÝ ỨC

Kính các trang chủ blogs LP&CBG cùng quý thi hữu

Lời nói đầu tiên là SQ xin cám ơn các trang blogs đã phổ biến và gom góp các bài thơ xướng họa “Quê nhà trong ký ức “ của SQ  cùng cám ơn các thi hữu đã hưởng ứng cùng chia sẻ tâm tư ,tình cảm và ghi lại các ký ức  chuyện nhà.Chỉ mới 4 ngày qua mà SQ đã nhận được 20 bài họa cùng một bài nhạc của thi nhạc sỉ Tuyết Phan ( tuy đây không phải là một bài thơ họa nhưng TP đã đưa vào link nầy bài ca nhạc “ Cánh diều tuổi thơ” xem đây cũng là một ký ức thời thơ ấu).

Ký ức là một hình ảnh không thể thiếu trong đời sống của mỗi con người, không nhất là với những người già thì kỷ niệm của những gầy xa xưa ấy càng làm cho chúng ta nhớ lại và ấm lòng hơn.

Để khơi dậy những ký ức, những kỷ niệm của thời thơ ấu SQ đã mạo muội viết bài thơ nho nhỏ chủ đề nầy mặc dù trước đây cũng đã có các nhà văn nhà thơ đã viết. Với một bài thơ 8 câu 7 chữ chắc chắn không gột hết được những ký ức nhưng với mỗi người một chút gom lại chắc cũng cho ta những thú vị phải không các bạn ? Trong các bài hoạ các thi hữu cũng cho ta những địa danh xa lạ chưa từng đi qua Âu đó cũng là một cuộc du lịch hàm thụ mua vui. Với bài xướng SQ chỉ đưa một vùng quê ngoại của miền đồng bằng sông Cửu Long với hình ảnh đơn sơ mà chắc chắn rằng không đủ ,mong các bạn thông cảm cho nhé 

Đọc qua 20  bài thơ các thi hữu họa với mỗi người mỗi vẽ tạo thành một bức tranh tuyệt tác rất hay mà SQ rất chắc chiu góp nhặt đọc từng bài hiểu từng câu sẽ cảm nhận sau đây chắc rằng không đủ với ý các bạn ,mong thông cảm với thời gian hạn hẹp nầy .Để không làm mất thì giờ SQ xin vào cuộc và cám ơn các thi hữu có đọc qua ,cầu xin chúc sức khỏe đến mọi người.

Mở hàng bài họa là nhà thơ Sông Thu với bài “ Nhà tôi “. Có lẽ là người không ở vùng nông thôn nên không thấy có những ký ức tuổi thơ mà là những hình ảnh thực tế thấy hằng ngày nên đi thẳng vào cảnh :

Nhà tôi ở cạnh một con sông

Nên nữ sĩ đã thấy :

Dòng nước luân lưu lớn hoặc ròng

Ở chung quanh đó khi bước chân ra một  chút đã hiện rõ

Xào xạc bờ tre che mát rợp

Ngọt ngào tán thị tỏa thơm nồng

Tuy nhiên vẫn thấy những cánh cò trắng hoặc tiếng sáo diều lơ lững trên không 

Ôi một cảnh đẹp vẫn còn tồn tại thì quá tuyệt vời phải không các bạn ?


Trong bài họa thứ 2 ,thi nhân Cao Mỹ Nhân một nhà thơ lão luyện bậc đàn chị đã có một ký ức “ Sa Pa quê xưa “ không thể nào quên 

Sa Pa chỉ có suối thay sông

Ở đó nữ sĩ đưa ra những địa danh : Cát cát, Phù Kiều, Chân Tiên, Cốc Lếu nếu chúng ta chưa đi qua sẽ không biết thế nào.Vậy chúng ta đi du lịch đến đó và nhờ nhà thơ hướng dẫn nhé

Cát Cát mù sương hoa thấm ẩm

Phù Kiều bạc khói lửa hun nồng

Chân Tiên giếng ngọc mông mênh sắc

Cốc Lếu đường mây bát ngát không 

Lại còn có ngọn núi Fansipan cao vời vợi với những đám mây bao phủ đêm ngày của tỉ Lào Kay nữa chứ ! Khi còn đi học cũng có nghe qua đó lời giảng của Thầy mà thôi


Với bài họa 3 nhà thơ Như Thu không biết có kể lại chuyện thật hay đùa củ chuyến về VN mới đây ?

Rảo bước cùng “ ai” dọc mé sông 

Khi đã mấy năm ròng rồi xa cách nay mới gặp lại nơi bến xưa mà có biết bao kỷ niệm vẫn còn ghi nhớ

Hàng dương hớn hở khoe mình mượt

Bụi cúc hân hoan tỏa vị nồng

Rồi 2 người bạn ngồi bên nhau nhìn dòng sông năm xưa mà luyến nhớ

Leo lẽo nước trong mời ngọn gió

Êm đềm nắng ấm quyện tầng không 

Lại còn thấy

Kìa con bướm lượn vờn hoa bưởi

Thôi thì 

Xếp cánh vào thơ quả đẹp lòng

Một cuộc hội ngộ quá tuyệt vời phải không nữ sĩ Như Thu?

Thứ Hai, 26 tháng 6, 2023

CHIỀU HÔM ĐÁO BƯỚC (Ngũ Ngôn Bát Cú)

CHIỀU HÔM ĐÁO BƯỚC

(Ngũ Ngôn Bát Cú)


Quạnh quẽ cảnh dường bao

Bụi vây phủ chiến bào 

Nắng nghiêng dần sắc độ

Chiều ngả sẫm gam màu

Gió cuốn hồn nao chạnh 

Sương sa tóc gượng nhàu

Chinh nhân đường đáo quán

Mong vẹn chữ khang tào…

CAO BỒI GIÀ

25-06-2023


BÀI HOẠp


THỨC NIỆM

       Ngũ ngôn bát cú


Ẩn ức khuấy chiêm bao

Từ ly nẫu ruột bào

Cố hương hằng khắc cốt

Hải ngoại nhuốm lai màu

Xót phận lòng day trở

Thương thân dạ héo nhàu!

Mòn chân miền lữ thứ 

Vẫn trọn nghĩa duyên tào.


                26-6-2023

         Nguyễn Huy Khôi


ĐỒNG HỌA:

Chủ Nhật, 25 tháng 6, 2023

MÁI HẠC TIẾU ĐÀM

MÁI HẠC TIẾU ĐÀM


"Nhàn cư vi (hữu) thiện - mần thơ

Bầu bạn xum vầy chữa bệnh ngơ

Đỏng đảnh cứ như thời nhỏ dại

Dỗi hờn đâu khác thuở ầu ơ...

Thuận tai vốn chuộng lời thanh nhã

Nghịch nhĩ thường e giọng ỡm ờ

"Đo đất"...nhiều khi do trượt gậy

Lão gàn nào phải khoái "cu đơ" *


                       25-6-2023

                Nguyễn Huy Khôi


* Cu đơ -  dùng với ý "trượt gậy ngã lăn cu đơ"


BÀI HỌA:


TUỔI HẠC TIẾU HÀM


Trống trải tênh sầu khoái mượn thơ

Ngôn thừa, ngữ thãi giả cà ngơ

Trắng đầu giễu phận lời gàn dở

Ngán tuổi khiêu đời giọng ất ơ

Kẻ luận, phớt lờ thầm tủm tỉm 

Người phê, tỉnh rụi  khẽ ừm ờ

Vốn gàn bát sách, già càng tợn…

Tớ cũng chán mình cái mặt …đơ…

CAO BỒI GIÀ

25-06-2023


ĐỒNG HỌA:

Thứ Sáu, 23 tháng 6, 2023

HOÀNG HÔN (Ngũ Độ Thanh)

HOÀNG HÔN

(Ngũ Độ Thanh)

Hiên ngoài quạnh quẽ thả hồn mơ

Vẫn thích trầm tư tự thuở giờ.

Huyễn ảo sương chìm vương dạ khúc .

Ru buồn nhạc vẳng nhắc thời thơ.

Tình xưa trắc trở tim sầu đọng 

Bến cũ u hoài dạ ngẩn ngơ!

Cảm khái hoàng hôn chiều lặng lẽ 

Ngày qua tuổi hạc mắt bơ thờ!

Mailoc ( Hạ Chí 6-21-23)



BÀI HỌA:


NGHẸN CHIỀU

(Ngũ Độ Thanh)

Cánh hạc xa mờ vẻ huyễn mơ

Chiều buông bóng ngả tự bao giờ

Diều bay nhạc réo ru đàn trẻ

Mõ thúc trâu về họa cảnh thơ

Mãi nhớ quê nhà châu lệ nhỏ  

Hoài ôn thuở ấy gã hồn ngơ

Hoàng hôn gợi nỗi sầu vong quốc…

Mất ngủ nghìn đêm dạ thẫn thờ. 

CAO BỒI GIÀ

23-06-2023


ĐỒNG HỌA:

Thứ Tư, 21 tháng 6, 2023

QUÊ NHÀ TRONG KÝ ỨC

QUÊ NHÀ TRONG KÝ ỨC


Nhớ về quê ngoại có dòng sông 


Nước chảy êm xuôi cứ lớn ròng 


Lặng lẽ lục bình theo sóng biếc


Rì rào ngọn lúa quyện hương nồng


Thuyền câu một lão buông cần trúc


Chim chóc từng bầy vút khoảng không 


Nắng tắt hoàng hôn dần ngã xuống 


Bâng khuâng hoài cảm mãi trong lòng 


songquang 

20230620


BÀI HỌA:


QUÊ NHÀ DẤU YÊU


Chiều nao đùa giỡn dọc bờ sông

Những cánh buồm nâu cưỡi nước ròng

Cò vạc lao xao mò cuối bãi 

Sáo diều réo rắt vẳng tầng không

Mê say bày trận sôi hào khí 

Đắm mát băng kênh chấp nắng nồng 

Tất cả đà xa vời dĩ vãng…

Đêm mơ cố xứ, lệ rơi lòng!

CAO BỒI GIÀ

20-06-2023


ĐỒNG HỌA:

Thứ Ba, 20 tháng 6, 2023

CHUYỆN XƯA BÀ KỂ

CHUYỆN XƯA BÀ KỂ


Một hôm chiến mã bỗng quay về

Trước cổng gục đầu, hí thảm thê

Vết máu trên lưng đà đặc cứng

Nỗi buồn trong mắt thật ê chề

Sa trường, tráng sĩ phơi thân xác

Biên giới, giặc thù đốt xóm quê

Căm phẫn, dân làng đi cứu nước

Ngoại xâm chưa diệt quyết không về !


Sông Thu

( 19/06/2023 )


BÀI HỌA:


NGÀY VỀ…


Từ nơi lửa đạn bước chân về

Biết nói gì khi gặp ái thê?

Khó nhọc , chưa quen cây nạng gỗ

Ngập ngừng, dẫu thuộc ngõ làng quê

Phút giây hoan hợp tuồng tê cứng

Giọt lệ mừng vui quá não chề

Cuộc chiến hung tàn bao mất mát…

Dầu sao, thôi vẫn có ngày về…

CAO BỒI GIÀ

19-06-2023 (NGÀY QLVNCH)


ĐỒNG HỌA:

Thứ Hai, 19 tháng 6, 2023

THANH LONG

THANH LONG

 

Em đây người gọi trái Thanh long

Nhưng  vỏ không xanh lại đỏ hồng

Ruột trắng mềm mềm trông tựa tuyết

Hạt đen  lấm tấm   điểmnhư bông

Ngày hè giúp chị thanh thanh miệng

Trưa nực mời anh mát mát   lòng

Mâm quả góp phần tươi sắc vị

Đâu đâu cũng chuộng, đón em nồng.

CAO BỒI GIÀ

 

BÀI HỌA

:

 

DUYÊN LỠ MỐI

 

Tình cờ về lại bến Đầm Long

Nhớ dáng em xưa má ửng hồng

Mắt tựa sao ngời tuần vắng nguyệt

Môi như hoa hé buổi vào bông...

Sang đò chèo lái chênh,...rầu ruột

Dạm ngõ mối mai lỡ,...nghẹn lòng!

Lạc nhạn chia xa từ độ ấy

Vùi chôn hoài niệm thuở duyên nồng.

 

19-6-2023

Nguyễn Huy Khôi

 

ĐỒNG HỌA:

Chủ Nhật, 18 tháng 6, 2023

CHA (Mừng Ngày Hiền Phụ(

CHA

 

Cha mãi cao vời, đỉnh Thái Sơn

Ngọn đèn luôn tỏ dẫn đường con

Làm sườn thăng hướng nâng con bước

Là vách hiên ngang chắn bão dồn

Tận tụy suốt đời nêu đức sáng

Trung ngay mọi lẽ giữ lòng son

Ơn Cha, ân hưởng như trời bể

Lưu mãi tinh thần lớp tử tôn.

CAO BỒI GIÀ

 

BÀI HỌA:

 

CHA 

 

Bóng cha lồng lộng cả giang sơn

Trên mỗi bước đường đi của con

Ngọn đuốc trong hang đêm phủ ngập

La bàn giữa biển sóng vây dồn

Nhẹ nhàng khuyên bảo điều ngay thẳng

Kiên nhẫn giũa rèn dạ sắt son

Giữ nếp gia phong bao thế hệ

Cha hiền: -  hình tượng đáng vinh tôn !

Sông Thu

 

ĐỒNG HỌA:

Thứ Năm, 15 tháng 6, 2023

DÒNG ĐỜI

DÒNG ĐỜI

(Bát Vĩ Đồng Âm)


Khi còn “Kha” trẻ chạy le te

Khiêu vũ đăng xinh nhảy xập xòe

Lớn phổng mồi danh giành đáo để

Già dần bả lợi thấy dường e

Xìu xìu sức lão, sao buồn tệ 

Trống trải tuổi hưu, rõ chán phè

Thoảng chốc trăm năm đà ngấp nghé…

Dỗ sầu độc ẩm cạn vài ve

CAO BỒI GIÀ

14-06-2023


BÀI HỌA:


GIỠN GIÀ

 (Bát vĩ đồng âm)


Hết rồi cái thuở thích tua te

Vẫn khoái xem trai gái múa xòe

Thuận lẽ như nhiên lòng chẳng né

Trái điều nghịch đạo dạ thường e

Họa thì vẫy bút,...con sầu nhẽ

Đôi lúc xổng thơ,...vợ ngán phè

Ra dáng ta đây phong với thể

Không đồng dính túi thiết chi ve"?"


                                  15-6-2023

                           Nguyễn Huy Khôi


ĐỒNG HỌA:

Thứ Tư, 14 tháng 6, 2023

THƠ VIẾT CHO BA NGÀY LỄ FATHER DAY

THƠ VIẾT CHO BA NGÀY LỄ FATHER'S DAY

 

Ơn của cha tựa Thái Sơn vời vợi

Bút mực nào viết hết nổi cha ơi !

Công dưỡng nuôi không thể thốt nên lời

Nỗi khó nhọc lo gia đình hạnh phúc

 

Từ khi Mẹ đã ngàn Thu yên giấc

Thấy giọt buồn mãi đọng mép mi cha

Con cảm thông nỗi nhớ khó phai nhòa

Mong an ủi thân già đang lẻ bóng

 

Cha ơi Cha ! hãy nguôi ngoai mà sống

Để chúng con trả hiếu được phần nào

Phận làm con đền đáp nghĩa ân sâu

Thương cha lắm ,nguyện cầu luôn mạnh khỏe

 

Ngày lễ Cha mọi nhà đều vui vẻ

Con thầm mong ngày ấy cứ dài thêm

Không một ngày mà kéo tận ngàn đêm

Để con được cận kề cha mãi mãi

 

Trần thị Mỹ Ngọc

(Viết cho ngày lễ Father's day !8 tháng 6 2023)

 

BÀI HỌA:

Thứ Hai, 12 tháng 6, 2023

KHÁCH VIỄN HÀNH

KHÁCH VIỄN HÀNH . 


Tôi thấy bà , ông, cuối dặm trường

Trên đường thiên lý, tóc pha sương

Giật mình, thầm hỏi : ta, người nhớ

Phải bạn cùng nghe : năm, tháng thương

Hay vẫn tưởng xa vời hữu hạn

Còn luôn nghĩ vội vã vô thường

Rằng thôi thì chỉ là câu nói 

Của khách bên lề chốn viễn phương ...

Rancho Palos Verdes  12 - 6 - 2023

CAO MỴ NHÂN


BÀI HỌA:


THĂM THẲM HÀNH CA


Lặng lẽ nhân du hết lộ trường

Tóc xanh chen lẫn mái đầu sương

Âm thầm bóng họ vùi quên lãng  

Ngơ ngác lòng người ngấn xót thương…

Nay kẻ vội xa  nơi nhiễu sự  

Mai ta cũng viễn cõi siêu thường

Ngậm ngùi giỏi lắm trăm năm lẻ…

Thanh thản tênh cười viễn thẳm phương

CAO BỒI GIÀ

12-06-2023


ĐỒNG HỌA:

THƯ THĂM THANH HÒA

THƯ THĂM THANH HOÀ


Trịnh Cơ vừa khỏi , Thanh Hoà đau

Bạn của chúng ta chắc nhức đầu

Hay ngán đất trời rung bốn biển 

Hoặc buồn thế sự loạn năm châu

Dù cho hoả tiễn lên cung Quảng

Vẫn có phi thuyền giữ địa cầu

Mến chúc nàng thơ Gia Nã Đại

Vui tươi phục hoạt xướng thơ mau...

Rancho Palos Verdes  10 - 6 - 2023

CAO MỴ NHÂN


BÀI HỌA:


MONG CHỊ NHANH HỒI PHỤC


Mong rằng chị lẹ  khỏi cơn đau 

Bình phục thân an, mạnh , khỏe đầu 

Hợp ý bạn bè chung tiếng chúc

Đồng tâm thi hữu góp lời cầu

Chiều lai ngẫu hứng vần tuôn ngọc

Sớm lại vui hòa bút nhả châu

Lãng mạn hồn thơ quay trở lại…

Cả nhà ao ước gặp Nàng mau… 

CAO BỒI GIÀ

11-06-2023


ĐỒNG HỌA:

TỪ KHI

TỪ KHI…


Từ em …gặp gỡ ở nơi này 


Khiến trái tim ta bỗng quắt quay 


Ánh mắt nồng nàn làm quyến rũ


Làn môi xinh xắn nhoẻn thơ ngây


Dịu dàng tiên nữ lòng mơ ước 


Duyên dáng hằng nga dạ đắm say


Cảm mến dung nhan người thục nữ


Đêm về thao thức mộng dâng đầy 


songquang 

20230610


BÀI HỌA: 


TÌNH SI


Dưng nhiên cuồng loạn trái tim này

Không rượu mà sao thấy đất quay

Người đẹp vừa cười xô hắn ngã

Men tình chửa nếm quật ta say 

Trời ban ngọc quý liều ôm chặt

Sét đánh hồn nào chẳng chết ngây

Ngấu nỗi tương tư trào mỹ ngữ…

Thơ văn bút thả vạn trang đầy….

CAO BỒI GIÀ

11-06-2023


ĐỒNG HỌA:

Chủ Nhật, 11 tháng 6, 2023

ÔNG BÀ CHỈ DẠY (Ngũ Độ Thanh)

ÔNG BÀ CHỈ DẠY

nđt


Ông bà chỉ dạy cháu từ lâu

Bịt mắt mò đi ngã bể đầu

Sợ lưới đàn chim không chảo mỡ

Tham mồi lũ cá phải lờ câu

Thời hưng hởi dạ mau làm tiếp

Vận bĩ bình tâm khổ vái cầu

Muốn chạy hơn người ngơi bổ dưỡng

Chưa gì đã thở mệt phờ râu !

Mỹ Thuận.03/06/2023.


BÀI HỌA:


LỜI CỔ NHÂN

(N.Đ.T.)


Chê người chớ tự mãn cười lâu

Lỡ cảnh thời xoay gập sái đầu

Kẻ thế đừng mơ toàn hạnh mãn …

Đời ai chẳng gặp lúc cơ cầu?

Tiền nhân bác mẹ truyền bao lẽ 

Cổ ngữ ông bà dạy lắm câu

Sống giữa gian trần nên hiểu sự…

Khôn thì hãy học  đến phơ râu…

CAO BỒI GIÀ

10-06-2023


ĐỒNG HỌA:

Thứ Tư, 7 tháng 6, 2023

CAI RƯỢU II (Thơ Trào Phúng - Vận Trắc)

        CAI RƯỢU II

 

Tụm bè tũm bạn veo bầu rượu

Men nhập lời tuôn giòn quá khướu

Đấu khẩu khoa ngôn, mỏ  nếm đòn

Sôi gan múa võ, đầu ăn bướu

ếch vồ hôn đất, rớt văng răng

Vợ hỏi, chào em, khoe trọc nướu

bài cũ quỳ mau, giả lả cười  …

từ nay chồng hứa: Thề cai …rượu!

CAO BỒI GIÀ

06-06-2023

 

BÀI HỌA:

 

THỀ BỎ RƯỢU

( thơ vận trắc)

 

Có lúc chợt  buồn nên mượn rượu

Uống vào khoe mẽ …giòn như khướu

Quay cuồng xoay tít tựa con cù

Té ngã sưng vều to cục bướu

Thân đụng phải đời…ngã rớt răng

Hồn say lạc nẻo…cười lòi nướu

Ngậm ngùi khi thấy mộng không thành

Nhất quyết từ đây thề bỏ rượu

 

songquang

2023-6-06

 

ĐỒNG HỌA:

 

Chủ Nhật, 4 tháng 6, 2023

NHẪN HỎI (Ngũ Độ Thanh)

NHẪN HỎI

(Ngũ Độ Thanh)

 

Tuổi hạc cô buồn  trí lãng du

Trông về cố quận khoảng xa mù

Diều bay sáo vẳng bao chiều hạ

Điểm hẹn trăng vàng những tối thu

Tủi ngẫm  lời than đời nghẹn nấc

Ngùi thương khúc vãn mẹ sầu ru

Đau lòng giữa bóng đi hình ở…

Nhẫn hỏi ngày nao hết hận thù?

CAO BỒI GIÀ

03-06-2023

 

BÀI HỌA:

 

TRÊN BƯỚC THIỀN DU

   ( Ngũ Độ Thanh )

 

Trên đường khảo nghiệm bước thiền du

Thấy vẫn còn bao cảnh mịt mù

Xót kẻ mòn chân trời giữa hạ

Thương người lạc bước buổi tàn thu

Đau lòng lão yếu tìm nơi ngủ

Nẫu dạ dâu nghèo khản tiếng ru

Khổ não trên đời chưa xóa được

Trần gian vẫn cứ ngập oan thù.

 

Sông Thu

( 04/06/2023 )

 

ĐỒNG HỌA:

Thứ Bảy, 3 tháng 6, 2023

THÔNG ĐIỆP VÔ NGÔN

THÔNG ĐIỆP VÔ NGÔN

  (Gởi các bạn già đồng cảnh)

 

Tuổi chẳng ai lùa vẫn thoắt qua

Thì xuân đã vợi rích sang già

Cháu con ấm phận là  vui chán

Chồng vợ yên bề ắt khoái nha

Hứng nhập hội thơ khơi vận tửu

Buồn  qua nhà bạn thưởng hương trà...

Tháng ngày nhặt nhạnh vun mầm phúc

Tầu suốt  tù tỳ khất xuống ga.

 

                                   03-6-2023

                            Nguyễn Huy Khôi

 

BÀI HỌA:

 

GIA HUYỀN…

 

Bần thần chớp mắt tháng ngày qua

Chửa kịp chào xuân gã đã già

Đầu đếm lưa thưa dăm cọng phát

Miệng cười thiếu thốn mấy em nha

Cô ngâm hứng ngẫu vần thi phú

Độc ẩm buồn vui chén tửu trà

Xậm xịch tàu đời đương lắc lẻo …

Giời thương cho khất được bao ga?

CAO BỒI GIÀ

03-06-2023

 

ĐỒNG HỌA:

Thứ Sáu, 2 tháng 6, 2023

MỘT MÌNH

MỘT MÌNH

Độc ẩm, rượu ngon cũng nhạt phèo 

Độc hành lui tới, dạ buồn teo 

Mâm cơm một bát không buồn nuốt 

Căn gác một người chẳng muốn leo 

Riêng bóng, thời gian dường bất tận 

Riêng đường, đích tới tựa khôn theo 

Cô đơn, lẽ sống đâu còn nữa 

Cô quạnh, niềm vui cũng tếch vèo.


Sông Thu

( 02/06/2023 ) 


BÀI HỌA:


CÔ CHẠNH


Rượu uống mình ên rõ chán phèo 

Đầu môi điếu thuốc tự thiêu teo 

lòng cô giữa phố không ai ngó 

Nỗi muộn trong hồn thẳng gót leo 

Có lẽ thạch sùng kêu não sẻ … 

Phải chăng nguyệt khuyết rũ buồn theo?  

Mượn thơ bắt chước ngài Cao Bá… 

Ngông ném sầu u nhẹ cái vèo!

CAO BỒI GIÀ

02-06-2023



ĐỒNG HỌA:

Thứ Năm, 1 tháng 6, 2023

NHỮNG PHÚT BUỒN VUI

NHỮNG PHÚT BUỒN VUI 

 

Người ta lắm bạc nhiều tiền

Còn ta có một bạn hiền để thương

Đời dài hai đứa dựa nương

 Con con cháu cháu thẳng đường mà đi

Tuổi đời vào lớp cổ hi

Dòng đời vào lớp nằm vi vu thời

Sông dài biển rộng mù khơi

Vầng mây vẽ những khoảng trời mộng mơ

Miền trên muôn vạn bến bờ

Lòng mong bến trải vần thơ an lành

Xưa nghèo áo vải lều tranh

Nay gìn giữ nét hồn thanh ngậm ngùi

Cuộc đời đã lắm buồn vui

Theo về cõi ấy ngọt bùi chẳng ham

Ngập ngừng luyến chút lòng tham

Chút màng âu yếm, chút càm ràm xưa.

 

Mai Thắng 

230530

---------------

BÀI HỌA: