Chủ Nhật, 11 tháng 6, 2023

ÔNG BÀ CHỈ DẠY (Ngũ Độ Thanh)

ÔNG BÀ CHỈ DẠY

nđt


Ông bà chỉ dạy cháu từ lâu

Bịt mắt mò đi ngã bể đầu

Sợ lưới đàn chim không chảo mỡ

Tham mồi lũ cá phải lờ câu

Thời hưng hởi dạ mau làm tiếp

Vận bĩ bình tâm khổ vái cầu

Muốn chạy hơn người ngơi bổ dưỡng

Chưa gì đã thở mệt phờ râu !

Mỹ Thuận.03/06/2023.


BÀI HỌA:


LỜI CỔ NHÂN

(N.Đ.T.)


Chê người chớ tự mãn cười lâu

Lỡ cảnh thời xoay gập sái đầu

Kẻ thế đừng mơ toàn hạnh mãn …

Đời ai chẳng gặp lúc cơ cầu?

Tiền nhân bác mẹ truyền bao lẽ 

Cổ ngữ ông bà dạy lắm câu

Sống giữa gian trần nên hiểu sự…

Khôn thì hãy học  đến phơ râu…

CAO BỒI GIÀ

10-06-2023


ĐỒNG HỌA:


THU ĐIẾU

             (NĐT)


Ôm cần bất động cả giờ lâu

Lạnh lẽo trời thu móc bủa đầu.

Khổ não đời cô sầu cánh hạc

U hoài bóng lẻ quạnh thuyền câu.

Sao mờ tức tưởi mây kề nguyệt.

Quán nhỏ buồn tênh liễu cạnh cầu.

Tĩnh mịch đêm dài, khoang chẳng cá

Ru buồn gió lạnh giỡn chòm râu.

Mailoc

6-9-23


CÙNG HỌA:


THANH THẢN

( Ngũ Độ Thanh )


Sách vở ngàn năm dạy đã lâu

Ngôn từ uốn lưỡi khỏi đau đầu

Ngông lời, nạn tới vì sai chữ

Ngược ý, xui vào bởi nhỡ câu

Não khổ, sầu tư nào ngóng đợi

Bình an, hạnh phúc mãi mong cầu

Tâm hòa, dạ sáng, lòng ngay thẳng

Chẳng có chi mà nghĩ bạc râu.


Sông Thu

( 11/06/2023 )


TIẾP HỌA:


LỜI DẠY CỦA TIỀN NHÂN 

( NĐT)


Tiền nhân dạy bảo đã hồi lâu


Ngạo nghễ càng thêm phải nhức đầu 


Nhắc nhở, lời cha rèn mãi đạo


Thầm răn, ý mẹ bảo nhuần câu


Gìn tâm vững chí khi thầm nguyện


Giữ dạ bền gan lúc sở cầu 


Cuộc sống dương trần nên ngẫm hiểu


Đời luôn nể phục đấng mày râu


songquang 

20230610


HỢP HỌA:


THỤ GIÁO

 (Ngũ Độ Thanh)


Lời Cha giáo dưỡng thụ dài lâu

Cực,...vẫn bền gan đứng thẳng đầu

Lánh hẳn  hờ danh dè sập bẫy

Rời xa bả lợi né mồi câu

Người mà trở mặt khôn nhờ nhõi

Đạo chẳng từ tâm chớ ngõi cầu

Hữu sạ  lành thơm ngừa khẩu vấy

Anh hùng chẳng cứ lụy mày râu.


                        11-6-2023

                  Nguyễn Huy Khôi


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét