Thứ Sáu, 23 tháng 6, 2023

HOÀNG HÔN (Ngũ Độ Thanh)

HOÀNG HÔN

(Ngũ Độ Thanh)

Hiên ngoài quạnh quẽ thả hồn mơ

Vẫn thích trầm tư tự thuở giờ.

Huyễn ảo sương chìm vương dạ khúc .

Ru buồn nhạc vẳng nhắc thời thơ.

Tình xưa trắc trở tim sầu đọng 

Bến cũ u hoài dạ ngẩn ngơ!

Cảm khái hoàng hôn chiều lặng lẽ 

Ngày qua tuổi hạc mắt bơ thờ!

Mailoc ( Hạ Chí 6-21-23)



BÀI HỌA:


NGHẸN CHIỀU

(Ngũ Độ Thanh)

Cánh hạc xa mờ vẻ huyễn mơ

Chiều buông bóng ngả tự bao giờ

Diều bay nhạc réo ru đàn trẻ

Mõ thúc trâu về họa cảnh thơ

Mãi nhớ quê nhà châu lệ nhỏ  

Hoài ôn thuở ấy gã hồn ngơ

Hoàng hôn gợi nỗi sầu vong quốc…

Mất ngủ nghìn đêm dạ thẫn thờ. 

CAO BỒI GIÀ

23-06-2023


ĐỒNG HỌA:


NIỀM TÂY 

(Ngũ Độ Thanh) 


Buộc mảnh trăng thề cứ ngỡ mơ!

Kìa ai nghĩ ngợi mấy canh giờ!

Đêm tàn lại nhớ về tri kỷ 

Mộng vỡ sao hoài luyến tuổi thơ

Tám bữa chờ mong vì giả bộ 

Ba lần hối hận bởi làm ngơ!

Niềm tây giữ kín nào hy vọng 

Vắng vẻ phòng côi dạ thẫn thờ!


Như Thu 

06/23/2023


CÙNG HỌA:


HOÀI HƯƠNG

(  NĐT)


Ở chốn quê người vẫn mộng mơ 


Nhà xưa dấu cũ tự bao giờ 


Thương niềm đất Mẹ khi già cỗi


Chạnh nỗi tình Cha lúc tuổi thơ


Nhớ buổi tìm đi cần dạ vững


Mong ngày trở lại khó lòng ngơ


Hoài hương sóng vỗ trào tâm khảm


Dạ nghĩ từng cơn đến thẩn thờ


songquang 

23023062


TIẾP HỌA:


BỜ SƯƠNG

(  NĐT)


Tiếng hạc rơi vào giữa nẻo mơ

Đường sang khắc khoải đã qua giờ

Nhìn ai thấp thỏm chờ trên bãi

Hỏi khách phiêu bồng lạc cõi thơ

Bạn vẫn ngày xưa sầu mải miết

Người đang chốn cũ vẻ làm ngơ

Hoàng hôn đổ xuống dòng tâm sự

Gởi lại bờ sương chút thẫn thờ ...

Rancho Palos Verdes  23 - 6 - 2023 

CAO MỴ NHÂN


HỢP HỌA:


HẪNG

 (Ngũ độ thanh )


Nhớ đận xa rồi chẳng huyễn mơ

Ngờ đâu số gã lại như giờ

Ai rầu xót mẹ thời son trẻ

Vật vã ngùi Cha thuở ấu thơ

Ngoảnh lại quê người tâm ngán nhẽ

Trông về Tổ Quán dạ sầu ngơ

Thân đà phó mặc đời phiêu lãng

Mắt hẫng hoàng hôn chợt thẩn thờ?!


                                 24-6-2023

                           NguyễnHuy Khôi


CŨNG HOẠ:


MÀ SAO ,

(Ngũ Độ Thanh)

Đêm nằm khó ngủ mãi hoài mơ

Trở giấc thầm mong đã cạn giờ

Phận hẩm xoay vần thân lữ thứ

Sương mù bọc kín tuổi đời thơ

Tâm sầu lệ vắn dài thơ thẩn

Dạ tủi trăng buồn rũ ngác ngơ

Dẫu biết rằng yêu người chẳng vẹn

Mà sao nhiệt huyết nỏ ơ thờ !

PHƯỢNG HỒNG


ĐỒNG HỌA:


BÓNG HOÀNG HÔN 


Tĩnh lặng nghe chùm gió tản mơ

Chìm trong quạnh quẽ đến bao giờ

Khi đường phố ngập phà hơi thở 

Lúc cảnh đêm tràn chạm cõi thơ

Nhủ muốn chan hòa duyên gặp gỡ 

Hoài mong tỏa sáng mực tôn thờ

Trông chiều lịm vãn se lòng nhớ

Hạc hướng xa ngàn khẽ ngẩn ngơ.


Mai Thắng 

230626


TIẾP HỌA:


CẠN MƠ

(NĐT)


Tới tuổi hoàng hôn đã cạn mơ

Quay về nẻo cũ biết bao giờ

Xuân chờ bướm hạ xinh ngoài ngõ

Liễu rủ hồ thu đẹp ý thơ

Thuở ấy tình si nhiều viễn vọng

Giờ đây mối dở thật buồn ngơ

Chiều lên quạnh quẽ đường xa vắng

Tưởng nhớ người xưa dạ thẫn thờ …

THIÊN LÝ


HỢP HỌA:


BÃI BIỂN CHIỀU NAY. (NĐT)


Bãi biển chiều nay quá mộng mơ,

Hoàng hôn rực rỡ chỉ đôi giờ.

Ngồi coi sóng bạc nhiều bô lão,

Chạy nhẩy bờ xanh lũ bé thơ.

Gió thổi con buồm trôi lặng lẽ,

Triều lên cánh điểu lượn ngù ngơ.

Quê nhà cách biệt miền mây bạch,

Cả một trùng dương nhớ thẫn thờ.

Mỹ Ngọc.

Jun. 27/2023.


CŨNG HỌA:


CHIỀU HÔM


Tự hỏi như mình sống viễn mơ

Từ lâu đã vậy biết sao giờ ?

Hôm thì gợi nhớ thời binh lửa

Bữa lại quay về thuở ấu thơ

Nghĩ cảnh mưa dầu thương xót ruột

Xem đời nắng dãi phải làm ngơ

Chiều hôm bóng lụn thân già cỗi

Gậy trúc lần đưa trải thẫn thờ !

Mỹ Thuận.12/07/2023.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét