Chủ Nhật, 4 tháng 6, 2023

NHẪN HỎI (Ngũ Độ Thanh)

NHẪN HỎI

(Ngũ Độ Thanh)

 

Tuổi hạc cô buồn  trí lãng du

Trông về cố quận khoảng xa mù

Diều bay sáo vẳng bao chiều hạ

Điểm hẹn trăng vàng những tối thu

Tủi ngẫm  lời than đời nghẹn nấc

Ngùi thương khúc vãn mẹ sầu ru

Đau lòng giữa bóng đi hình ở…

Nhẫn hỏi ngày nao hết hận thù?

CAO BỒI GIÀ

03-06-2023

 

BÀI HỌA:

 

TRÊN BƯỚC THIỀN DU

   ( Ngũ Độ Thanh )

 

Trên đường khảo nghiệm bước thiền du

Thấy vẫn còn bao cảnh mịt mù

Xót kẻ mòn chân trời giữa hạ

Thương người lạc bước buổi tàn thu

Đau lòng lão yếu tìm nơi ngủ

Nẫu dạ dâu nghèo khản tiếng ru

Khổ não trên đời chưa xóa được

Trần gian vẫn cứ ngập oan thù.

 

Sông Thu

( 04/06/2023 )

 

ĐỒNG HỌA:

 

TIẾNG TRỐNG HỒN QUÊ

      ( NĐT)

 

Con người cạn nghĩ cứ nuôi thù

 

Chỉ khiến tâm hồn mãi mị du

 

Giữ nước tiên hành lo vạn nẻo

 

Gìn quê hậu xử xét ngàn thu

 

Ngày đông luyện võ rèn gian khổ

 

Tháng hạ mài văn vẽ  hỏa mù

 

Cảm xúc tình quê còn vọng mãi

 

Nghe hồi trống giục tưởng lời ru

 

songquang 

20230603

 

TIẾP HỌA:

 

THẤU NIỀM

 (N.Đ.T)

 

Ngông khùng ảo mộng thói nhàn du

Vật vã trần ai vẩn khói mù

Giã Tổ ly từ như mới hạ

Rời Quê ngoảnh lại thoắt tàn thu

Dầy thân luống tưởng ngàn phương dạo

Ngã dạ chưa tường nửa tiếng ru

Gió vả sương dầm cô phận gã

Khôn cầm lệ nhỏ oán ai thù ?!

 

                              4-6-2023

                       Nguyễn Huy Khôi

 

HỢP HỌA:

 

GIẢI OÁN THÙ

 (NĐT)

 

Ngoảnh lại quê nhà chuyến viễn du

Thuyền trôi sóng dạt giữa sương mù

Mơ hồ cảnh tượng trùng dương tối

Huyễn ảo mây trời ánh nguyệt thu.

Những lúc ma hờn cơn giận trổi 

Nhiều khi biển lặng nỗi niềm ru.

Mồ chôn đáy thẳm oan hồn lạnh

Nhẫn nại cầu siêu giải oán thù.

Mailoc

6-03-23

 

CŨNG HỌA:

 

LƯU TIỄN

(Ngũ Độ Thanh)

 

Chẳng lẽ người đi tuyệt tích du

Hè sang vẫn thấy vạt sương mù

Nào ai lữ thứ chờ mong nhạn

Bởi khách sông hồ đợi vãn thu

Chợt lãm hoàng hôn sa bóng ngả

Thành nghe vó ngựa thả bài ru

Bao lần khắc khoải lời đưa tiễn

Trễ cuộc hành quân nhảy đất thù...

   Hawthorne  3 - 6 - 2023 

           CAO MỴ NHÂN

 

ĐỒNG HỌA:

 

CHỈ LÀ PHÙ DU

(Ngũ Độ Thanh)

 

Hiên đời tựa thể bóng phù du

Gánh nỗi buồn đau gửi bụi mù

Những tưởng tròn duyên vào tiết hạ

Đâu ngờ lẻ bạn suốt mùa thu!

Người xa nghĩ ngợi cầu tre bước

Dáng nhỏ mơ màng nhịp võng ru

Bỗng nghiệm hồn vơi niềm khắc khoải

Chiều nay tự hứa chẳng nên thù!

 

Như Thu

06/04/2023

 

CÙNG HỌA:

 

TỰ VẤN

(NĐT)

 

Mấy dạo này trăn trở …viễn du

Nhìn đâu cũng thấy mảng sương mù

Vùng cao đã đổi màu hoa lá

Lũng cạn vừa thay vẻ sắc thu

Nhớ mãi ngày nao ngời giọng kể

Tê hoài thuở ấy vợi lời ru

Tâm buồn phận tủi thương  mình quá

Tự vấn lòng thôi hãy bỏ thù .

PHƯỢNG HỒNG

 

TIẾP HỌA:

 

VẪN VUI

(NĐT)

 

Nhắc nhở làm chi chuyện viễn du

Nơi này bản địa xứ sương mù

Dăm làn hạ thổi , mùa thêm sắc

Những cụm mây vờn ,gió thoảng thu

Chốn cũ thần tiên thời tuổi học…

Quê người ổn định tiếng đàn ru

Bình tâm nhẫn nhục mà vui sống

Chỗ lạ tình thâm chẳng oán thù !

THIÊN LÝ

 

HỢP HỌA:

 

HÃY NHỚ HOÀNG SA

(Ngũ Độ Thanh)

 

Hoàng Sa biển hận sóng hờn ru

Khắc khoải    chờ trông diệt lũ thù

Đất đảo Cha truyền mong hiện hữu

Biên thùy Đảng nhượng rõ phù du?

San hà sụp bởi quân vờ điếc

Xã tắc suy vì bọn giả mù!

Mẹ vẫn hoài mong con thức tỉnh

Xa Tàu, nước Việt vững ngàn Thu...

DUY ANH

06/05/2023

 

CŨNG HỌA:

 

TUỔI HẠC NHÀN DU 

(Ngũ Độ Thanh)

 

Mong rằng tuổi hạc sẽ nhàn du

Giữa mảng hồn quê dạn khói mù 

Trốn lửa trưa nồng bâu tĩnh hạ

Chăm mùa lúa mẩy bện vàng thu

Chìm trong hệ quả chùm ao ước

Rủ khẽ vầng trăng chén tạc thù

Lặng lẽ trông chiều soi bóng đổ

Say cùng vũ khúc nhịp nhàng ru.

 

Mai Thắng 

230609 

 

ĐỒNG HỌA:

 

LỜI CÔ LỮ

(Ngũ Độ Thanh)

 

Rạn nẻo phong trần gót viễn du

Trùng dương bão tố ngợp mây mù

Bơ thờ xứ lạ lòa tâm cảnh

Vãng tưởng quê nhà úa nguyệt thu

Vượt bể đầy thân nhầu sóng vỗ

Nhoàng xuân xót mẹ nghẽn lời ru

Oan tình chất nặng đời cô lữ

Nẫu dạ,..gìm sao nổi oán thù?!

 

9-6-2023

Nguyễn Huy Khôi

 

CÙNG HỌA:

 

CÙNG NÂNG

(Ngũ Độ Thanh)

 

Đâu thời tuổi mộng vốn hoài du

Lũng thẳm đèo cao vợi tít mù

Thác xõa ngời phô vời cảnh hạ

Trăng mờ diễm ảo tuyệt trời thu

Vui đời lữ thứ ngây hồn lộng

Thỏa chí tang bồng sũng điệu ru

Thoáng đẫm sương chiều vương tuổi hạc

Cùng nâng chén tạc … bẳng thâm thù…

Mai Vân, VTT, 15/6/23.

1 comments:

  1. Xin góp họa cùng Cao huynh, bài 2:

    LỜI CÔ LỮ
    (Ngũ Độ Thanh)

    Rạn nẻo phong trần gót viễn du
    Trùng dương bão tố ngợp mây mù
    Bơ thờ xứ lạ lòa tâm cảnh
    Vãng tưởng quê nhà úa nguyệt thu
    Vượt bể đầy thân nhầu sóng vỗ
    Nhoàng xuân xót mẹ nghẽn lời ru
    Oan tình chất nặng đời cô lữ
    Nẫu dạ,..gìm sao nổi oán thù?!

    9-6-2023
    Nguyễn Huy Khôi


    Trả lờiXóa