Thứ Năm, 15 tháng 6, 2023

DÒNG ĐỜI

DÒNG ĐỜI

(Bát Vĩ Đồng Âm)


Khi còn “Kha” trẻ chạy le te

Khiêu vũ đăng xinh nhảy xập xòe

Lớn phổng mồi danh giành đáo để

Già dần bả lợi thấy dường e

Xìu xìu sức lão, sao buồn tệ 

Trống trải tuổi hưu, rõ chán phè

Thoảng chốc trăm năm đà ngấp nghé…

Dỗ sầu độc ẩm cạn vài ve

CAO BỒI GIÀ

14-06-2023


BÀI HỌA:


GIỠN GIÀ

 (Bát vĩ đồng âm)


Hết rồi cái thuở thích tua te

Vẫn khoái xem trai gái múa xòe

Thuận lẽ như nhiên lòng chẳng né

Trái điều nghịch đạo dạ thường e

Họa thì vẫy bút,...con sầu nhẽ

Đôi lúc xổng thơ,...vợ ngán phè

Ra dáng ta đây phong với thể

Không đồng dính túi thiết chi ve"?"


                                  15-6-2023

                           Nguyễn Huy Khôi


ĐỒNG HỌA:


HẾT THỜI

( Bát Vĩ Đồng Âm )


Thuở trẻ ăn chơi bạn chạy te

Áo quần bóng bẩy tựa công xòe

Tiêu tiền túi nhẵn nào đâu kể

Tán gái mặt dày chẳng ngại e

Giờ lão thân còm trông xấu tệ

Nay già tính chướng, nói ngang phè

Suốt ngày gà gật nằm trên ghế

Quờ quạng đuổi ruồi, tay vẩy ve.


Sông Thu

( 15/06/2023 )


CÙNG HỌA:


CUỐI ĐỜI (Họa)

{Bát Vĩ Đồng Âm}


Dẫu đến cuối đời há chạy te

Hồn thơ bay lượn tứ thơ xòe 

Cao bồi nước Mỹ chưa hề né

Kẻ sĩ miền Nam vẫn cứ e

Thích ý vịnh ngâm không lẻ tẻ

Vui lòng xướng họa chẳng lè phè

Thi đàn hội họp tâm tình hé

Mời gọi Nàng thơ đến vuốt ve.

(Phan Thượng Hải)

6/15/23


TIẾP HỌA:


HOÀI NIỆM

Bát vĩ đồng âm

(cho em gái)



Hồn nhiên thơ ấu hát ti te

Xúng xính "xiêm y" thích váy xòe

Mẹ lỡ chê bai là tránh né

Bạn vừa chòng ghẹo đã dè e

Cưng chiều, kẹo chén chừng vui vẻ

Dăn dạy, roi xơi hẳn ớn phè

Ký ức khôn phai thời tuổi trẻ

Trưa hè nhễ nhại đuổi tìm ve.


16-6-2023

Nguyễn Huy Khôi


HỢP HỌA:


NGOẢNH LẠI ,


Phong trào híp hóp lắm người te

Đêm xuống đèn xanh đỏ cụp xoè

Nhỏ nhít ngôi cao hoài mấp mé

Cỗi già thứ thấp vẫn dè e

Nay đà chạm ngưỡng…thôi tung toé

Lúc đã hết thời nỏ phỡn phè

Ngoảnh lại đời chi mà lẹ thế

Kiếm người đối ẩm tiếp dăm ve !

PHƯỢNG HỒNG


CŨNG HỌA:


MỘT THOÁNG TRONG ĐỜI

( Bát vận đồng âm )


Xem hát một lần…muốn chạy te


Nhiều cô mặc áo kiểu đầm xoè


Tung tăng đưa váy xui lòng ẹ


Hí hửng khoe đùi khiến dạ e 


Thân lão chợt buồn nên vội né


Mắt già thấy chướng cứ ngồi phè


Hết tuồng đứng dậy bèn chuồn lẹ


Ra quán tiêu sầu uống mấy ve…


songquang 

20230616


ĐỒNG HỌA:


THUỞ DẠI

 

Quay về một thuở chớm tò te

Nhớ mãi trò chơi lật mở xòe

Chạm phải bàn tay dường ấy thẹn

Giao luồng mặt đỏ chợt mình e 

Tình xưa ngẫm lại nghe mà nản

Chuyện xửa suy đồng cảm tiếc phè

Tuổi mộng vời xa thầm luyến mãi

Khi thời bướm chẳng lượn gò … ve…*

Mai Vân, VTT 19/6/23.


CÙNG HỌA:


DỰ TRẠI HÈ .


Vẫn còn nhớ mãi tiếng còi te

Ngọn đuốc thời gian ánh lửa xoè

Dự trại thời xưa vui thích nhỉ

Rời trường thủa cũ nhớ thương e

Tĩnh tâm sao lại đùa phe phé

Nhập cuộc ưa nghe kể lũ phè

Bạn hữu đã xa dần tuổi trẻ

Mơ hồ nhạc trổi khúc sầu ve...

Rancho Palos Verdes  20 - 6 - 2023

CAO MỴ NHÂN


TIẾP HỌA:


TRỐNG MÁI

(họa 4 vần )


Sáng ra trống mái rượt te te

Chạy riết mệt ghê đập cánh xoè

Xuống ruộng đất sình không chỗ ghé

Co giò cẳng lả đến môi e

Ô kià đằng nớ xanh lùm hẹ

À đó trong kia im bóng tre

Chú ấy tức mình la oé oé

Còn ta thích thú khỏi chàng…ve !

THIÊN LÝ


2 comments:

  1. Lại vận E, xin góp họa cùng huynh:

    HOÀI NIỆM
    Bát vĩ đồng âm
    (cho em gái)


    Hồn nhiên thơ ấu hát ti te
    Xúng xính "xiêm y" thích váy xòe
    Mẹ lỡ chê bai là tránh né
    Bạn vừa chòng ghẹo đã dè e
    Cưng chiều, kẹo chén chừng vui vẻ
    Dăn dạy, roi xơi hẳn ớn phè
    Ký ức khôn phai thời tuổi trẻ
    Trưa hè nhễ nhại đuổi tìm ve.

    16-6-2023
    Nguyễn Huy Khôi

    Trả lờiXóa
  2. THUỞ DẠI

    Bài họa:
    Quay về một thuở chớm tò te
    Nhớ mãi trò chơi lật mở xòe
    Chạm phải bàn tay dường ấy thẹn
    Giao luồng mặt đỏ chợt mình e
    Tình xưa ngẫm lại nghe mà nản
    Chuyện xửa suy đồng cảm tiếc phè
    Tuổi mộng vời xa thầm luyến mãi
    Khi thời bướm chẳng lượn gò … ve…*
    Mai Vân, VTT 19/6/23.
    * gò ve trai, gái…

    Trả lờiXóa