Thứ Hai, 26 tháng 6, 2023

CHIỀU HÔM ĐÁO BƯỚC (Ngũ Ngôn Bát Cú)

CHIỀU HÔM ĐÁO BƯỚC

(Ngũ Ngôn Bát Cú)


Quạnh quẽ cảnh dường bao

Bụi vây phủ chiến bào 

Nắng nghiêng dần sắc độ

Chiều ngả sẫm gam màu

Gió cuốn hồn nao chạnh 

Sương sa tóc gượng nhàu

Chinh nhân đường đáo quán

Mong vẹn chữ khang tào…

CAO BỒI GIÀ

25-06-2023


BÀI HOẠp


THỨC NIỆM

       Ngũ ngôn bát cú


Ẩn ức khuấy chiêm bao

Từ ly nẫu ruột bào

Cố hương hằng khắc cốt

Hải ngoại nhuốm lai màu

Xót phận lòng day trở

Thương thân dạ héo nhàu!

Mòn chân miền lữ thứ 

Vẫn trọn nghĩa duyên tào.


                26-6-2023

         Nguyễn Huy Khôi


ĐỒNG HỌA:


DẶM VỀ.

( Hoạ 4 vần ) 


Cứ tưởng giấc chiêm bao

Ráng pha vạt áo bào

Ngựa phi chiều tán sắc

Cỏ cháy nắng phai màu

Tiếng hí nghe lòng tủi

Đường xa đuổi dặm nhàu

Chinh phu nhìn cố lý

Thương cảm khách song đào...

Hawthorne 25 - 6 - 2023

Cao Mỵ Nhân


CÙNG HỌA:


HOÀNG HÔN.


Trời đất khoác hồng bào,

Hoàng hôn đẹp biết bao.

Chân mây dần tím sắc

Mặt biển mới đen màu.

Gió ủ sông hồ mát,

Sương ôm hoa lá nhàu.

Trăng lên sao sáng hiện,

Bắc Đẩu với Nam Tào.

Mỹ Ngọc.

Jun. 26/2023.


TIẾP HỌA:


ĐỪNG , 


Giấc mộng mị chiêm bao 

Hướng về lạch rãnh hào 

Nhớ thời son đậm chất 

Mơ thuở trẻ xanh màu … 

Nắng gió làm khô khốc 

Mưa giông bủa nát nhàu 

Hãy tâm hiền trí thiện 

Đừng để kết như “Tào “ 

PHƯỢNG HỒNG


HỢP HỌA:


TÌNH CHINH NHÂN

( ngũ ngôn bát cú - họa 4 vận)


Tình em đẹp xiết bao

Rực rỡ tựa hoàng bào

Nhớ lúc tình xanh sắc

Thương khi nghĩa đậm màu

Dù mưa không nhạt thếch

Dẫu nắng chẳng phai nhàu

Chinh chiến thân gian khổ

Mà lòng há xuyến xao


songquang 

20230626


CŨNG HỌA:


CHINH PHU VỀ 


Vượt núi khổ là bao

Sương khuya đẫm ướt bào

Lòng son không nhạt sắc

Dạ ngọc chẳng phai màu

Kẻ ngóng đời tơi tả

Người mong phận nát nhàu

Ngày về rơi nước mắt

Khang cám ngộ hèm tào


Thanh Song Kim Phú

CA.June/27/2023


ĐỒNG HỌA:


TRỞ VỀ …

(Họa 4 vần)


Đường vắng biết là bao

Nắng thiêu mảnh áo bào

Làng quê giờ bỏ cuộc

Cảnh sắc đã thay màu

Nhà cổ nay xiêu vẹo

Hoa xưa đã úa nhàu

Chen vào vùng cỏ dại

Đâu bến cũ ao hào ?

THIÊN LÝ


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét