Thứ Tư, 29 tháng 6, 2022

VẦNG TRĂNG KHUYẾT

VẦNG TRĂNG KHUYẾT 

 

Trăng khuyết treo cao giữa đỉnh trời 

 

Ngày nao tròn trịa chiếu muôn nơi 

 

Người đi mang nửa hồn trăng vỡ

 

Kẻ ở ôm tròn mảnh nguyệt vơi

 

Sương tỏa không gian mờ mịt lối

 

Gió vờn cảnh vật khuất mù khơi 

 

Lòng vương ngơ ngẩn đêm huyền diệu 

 

Tạo hoá khen thay…khéo vẽ vời

 

songquang 

20220628

(Đêm trăng khuyết cuối tháng 5 al)

 

BÀI HỌA:

 

ĐÊM HẠ TUẦN

 

Cong cong một mảnh lửng lơ trời

Cô lẻ đêm trường ngự lạc nơi

Tiếng sáo ru canh lay vọng gác  

Buồm ai căng gió lướt ngoài khơi

Ánh trăng trối muộn hoài khôn lịm

Hồn gã quăng sầu mãi chẳng vơi!

Đom đóm vật vờ bay kiếm bạn…

 Thương vầng nguyệt khuyết chớp chơi vơi

CAO BỒI GIÀ

28-06-2022

 

ĐỒNG HỌA:

 

Thứ Sáu, 24 tháng 6, 2022

NGÂY CHIỀU

NGÂY CHIỀU…

 

Dương ngả non đoài, bước thúc thôi

Đàn chim đáo tổ vút xa rồi

Âu sầu bóng xế mơ màng lịm

Ngơ ngác mây ngàn héo hắt trôi

Bến nước nao lòng, sao khách hỡi …

Câu hò chạnh dạ, quá người ơi…

Nhạn kia còn chốn về ngơi nghỉ

Gót lạc ta ngây giữa cuộc đời…

CAO BỒI GIÀ


BÀI HỌA:


HIÊN ĐỜI… 


Quê nầy lạ lẫm chắc về thôi

Tuổi hạc giờ đây oải lắm rồi!

Tháng rộng eo sèo bên nước nổi 

Năm dài khốn khó giữa dòng trôi

Vào thôn quạnh quẽ chờ ai ới!

Dõi mắt u buồn giấu giọng ơi!

Cách trở miền xa chừ gắng đợi

Đành xin ở lại góc hiên đời…


Như Thu 

06/23/2022


ĐỒNG HỌA:

Thứ Hai, 20 tháng 6, 2022

ÁO DÀI VIỆT NAM

    ÁO DÀI VIỆT NAM

 

Y phục Việt Nam đẹp rỡ ràng


Bông màu đủ kiểu hợp hoà sang


Đi trình lễ hội người tao nhã


Đến dự hoa khôi nét dịu dàng


Áo mỏng thân hình tăng quý phái


Tà mềm dáng dấp tạo đài trang


Tô vời phụ nữ thêm đằm thắm


Bức họa thêu tranh đỏ tím vàng
Minh Thuý Thành Nội
Tháng 6/1/2022

 

BÀI HỌA:

 

ÁO TIỂU THƯ…

 

Áo dài tôn trọn vẻ kiêu sang

Em hút ta mê mẩn dễ dàng

Một kẻ say thầm  thành ngớ ngẩn

Ba vòng phô vẹn, vẫn đoan trang

Tà bay hồn  gã rung ngây ngất

Eo hé tim trai đập rộn ràng

Buổi buổi theo sau, nào dám ngỏ…

Sợ tan mộng điệp giữa thu vàng…

CAO BỒI GIÀ

20-06-2022

 

ĐỒNG HỌA:

Thứ Sáu, 17 tháng 6, 2022

NỤ QUỲNH LIÊU TRAI

            



Ca Khúc Nụ Quỳnh Liêu Trai: Nhạc: Lê Hữu Nghĩa- Lời: thơ Sông Thu- Trình bày: Dzoãn Minh

 

NỤ QUỲNH LIÊU TRAI

 

Đóa quỳnh duyên dáng giữa vườn trăng

Tinh khiết màu hoa đẹp trắng ngần

Cánh mỏng đong đưa đầy quyến rũ

Nhụy mềm run rẩy rất thanh tân

Giai nhân khao khát tình tri kỷ 

Thi sĩ mơ màng chuyện ái ân

Một giấc liêu trai đầy huyễn hoặc

Nguyệt tàn, hoa rũ, mộng tan dần...

 

Sông Thu

( 16/06/2022 )

 

Bài họa:

 

Giàn hoa liêu trai

 

Giàn hoa hương ngát họa cùng trăng

Nửa sẫm trong khuya, nửa sáng ngần

Bóng đổ bên thềm say nụ ái

Ánh luồn kẽ lá vẽ hoa ân

Phong thanh tiếng hú lê thê mãi

Vân cẩu hình thay quái dị dần

Cánh héo, canh tàn , hoa rụng cội…

Liêu trai giá mộng suốt đêm tân

CAO BỒI GIÀ

16-06-2022

 

ĐỒNG HỌA:

Thứ Ba, 14 tháng 6, 2022

VÀO HÈ




VÀO HÈ

Thấm thoát mà nay đã đến hè !


Nắng màu rực rỡ sắc vàng hoe


Lập loè góc phố chùm hoa phượng


Rộn rã bên đường những tiếng ve


Đầu xóm ao làng sen mới nở


Cuối thôn gốc lựu nụ vừa khoe


Mơ màng mây trắng trời xanh thẳm


Diều thả tung bay …sáo vẳng nghe !

songquang
20220613

 

BÀI HỌA:

 

ĐẦU HẠ

 

Trời nung nắng lửa, đã sang hè

Phượng vĩ bên đường thắm thắm khoe

Văng vẳng, đồng  nương khàn giọng cuốc

Nỉ non, thôn xóm não lời ve

Trưa ngơi vòm trúc hồn xanh biếc

Chiều ngắm hồ sen nụ đỏ hoe

Thăm thẳm tầng không mây lộng gió…

Sáo diều quặn thắt, lệ lòng …nghe

 

CAO BỒI GIÀ

13-06-2022

 

ĐỒNG HỌA:

Chủ Nhật, 12 tháng 6, 2022

NGHE ĐẮNG CANH THÂU

NGHE ĐẮNG CANH THÂU

 

Mt rượu  li dâng nhặng ngt lòng

Quay cung tâm trng sc như đông

Niềm đau ẩn lắng thi  quay bước

Nỗi muộn thâm sâu lúc ngược dòng

Tê di đâu tường tường ch vng

Não n   nào thu  thu câu trông

Canh thâu nghe nng hn nhay  but

Cay đắng miên man thm d bun!

 

CAO BI GIÀ

 

BÀI HỌA:

 

MƯA ĐÊM

 

Nghe tiếng mưa đêm thổn thức lòng

Đang hè mà ngỡ đã sang đông

Giọt mau xoáy buốt niềm ray rứt

Giọt chậm nhay nhừ nỗi ngóng trông

Ký ức quay về, tim xáo nhịp

Tâm tư trĩu nặng, lệ hoen dòng

Lạnh len cổ áo, tê lồng ngực

Thao thức năm canh, dạ nẫu buồn

 

Sông Thu

( 13/06/2022 )

 

ĐỒNG HỌA:

Thứ Sáu, 10 tháng 6, 2022

THƯ TÌNH VIẾT DỞ DANG

THƯ TÌNH VIẾT DỞ DANG


Lòng lạnh, vầng trăng cũng héo sầu

Chong đèn thao thức giữa đêm thâu

Núi đồi lặng lẽ nằm nghiêng bóng

Cây cỏ trầm tư đứng cúi đầu

Mực thấm trang thơ nhòe nét chữ

Lệ hoen khóe mắt kết dòng châu

Thư tình viết mãi còn dang dở

Vì có ai chờ để gởi đâu !


Sông Thu

( 09/06/2022 ) 


BÀI HỌA:


DỞ NGHẸN…


Đoạn trường vò võ suốt canh thâu

trăng khuyết lu loe ánh họa sầu

mắt ngó  xa vời vầng nguyệt muộn

hồn ôn đắng ngọt mối tình đầu

cõi lòng  đêm trắng tuôn dòng mực

Sáp nến  đèn khuya nhỏ giọt châu

Ngữ kín bao trang , hoài thổn thức…

Thạch Sùng ghẹo hỏi gửi về đâu?

CAO BỒI GIÀ

09-06-2022


ĐỒNG HỌA:

Thứ Hai, 6 tháng 6, 2022

NGUYỆT CẦM



NGUYỆT CẦM(*) 

 

Cung bậc đong đưa “Bỏng Nốt…” thầm

Khiến đây gợi nhớ mối tình câm

Đầu ngày niên thiếu còn chung phố

Kế độ chinh y tới cách tầm

Thư trách nơi em từng chú ý

Lỗi lầm chính tớ đã vô tâm

Nay ư đất khách chiều nhung nhớ,

Xa đó luôn vang Dạ Nguyệt Cầm.

(*) Nhạc khúc của Ns. Cung Tiến.

 

Thái Huy 6/5/22

 

BÀI HỌA:

 

TIẾNG TƠ

 

“Bỏng nốt …” ta nghe, dạ khó cầm

Lời ca tha thiết lắng sâu tâm

Hồn thơ lai láng,  đầy vơi ngữ

Điệu nhạc  du dương, lặng bổng tầm

dỗ mắt xè cay đêm thức …trắng

Ru lòng trằn trọc lúc buồn …câm

Chín chiều viễn xứ sầu đau …ruột

Nguyệt khúc  xua tan vợi nỗi thầm

CAO BỒI GIÀ

05-06-2022

 

ĐỒNG HỌA: