Chủ Nhật, 5 tháng 6, 2022

TỰ THẢN

TỰ THẢN

 

Thân già chửa biết lúc nao …thăng

Cuối khắc đầu canh chẳng muốn nằm…

Sáng sớm thầm trông uy đỉnh núi

Đêm khuya  lặng thưởng ánh vầng hằng

Bỉnh Khiêm, học chước vần trơ trẽn

Nguyễn Khuyến,  theo chân bút ngượng thầm…

Phong nguyệt thi ngôn cười giấu thẹn …

Ngây ru hồn bổng cánh chim bằng…

CAO BỒI GIÀ

04-05-2022

 

BÀI HỌA:

 

AN NHIÊN 

 

Càng thọ, ta càng sắp sửa ...thăng 

Suốt ngày nhàn rỗi thảnh thơi nằm

Hình dung phút cuối nơi trần tục

Tưởng tượng trời mơ cõi vĩnh hằng

Bổn phận gia đình đà thực hiện

Khó khăn cuộc sống tạm san bằng

Thì còn chi nữa mà vương vấn

Thanh thản, an nhiên...tự nhủ thầm.

 

Sông Thu

( 05/06/2022 )

 

ĐỒNG HỌA:

 

TRẮC BẰNG

 

Buồn quá em ơi, chuyện giáng thăng

Gà chưa gáy sáng gọi thôi nằm

Chán như cơm nát, sao ăn nổi

Nản tựa hồn chai, vẫn ngỡ hằng

Thương bạn bao lần, nay ngã ngửa

Xót người bấy lượt, giờ buông thầm

Thì thôi đã lỡ chơi thi phú

Tình nghĩa coi như luật trắc, bằng ...

Utah  5 - 6 - 2022

CAO MỴ NHÂN

 

CÙNG HỌA:

 

TÂM SỰ KẺ XA NHÀ 

 

Đêm khuya sao chửa muốn đi nằm

 

Mãi nghĩ sự đời cứ giáng thăng

 

Ngày ấy trẻ trung thì vất vả 

 

Bây giờ già lão lại an bằng

 

Mơ màng sáu khắc nhìn mây nước 

 

Thơ thới năm canh ngó chị Hằng

 

Ngao ngán quê Cha còn lắm nỗi 

 

Mà thương đất mẹ dạ riêng thầm

 

songquang 

20220605


TIẾP HỌA:

 

SỐNG ĐỜI AN LẠC

 

Có giáng dương trần sẽ có thăng

Lo chi, khó đứng với khôn nằm

Hè sang đón gió đùa nghiên bút 

Thu đến vờn mây cợt bóng hằng 

Thi phú tao nhân ngày hạnh phúc

Văn thơ mặc khách tối vui thầm 

Lòng trong ý sáng đời an lạc 

Thanh thản chờ khi chắp cánh bằng

 

Phương Hoa - JUN 5, 2022

 

HỢP HỌA:

 

VẨN VƠ

 

Tự tại an nhiên mộng vẫn hằng

 Dạo quanh xóm nhỏ mệt về nằm.

Thả hồn vương vấn khi chiều xuống

Ngắm núi mơ màng lúc nguyệt thăng.

Trước ngõ trời xuân chim ríu rít

Sau vườn hoa lá gió thì thầm.

Trần gian vẫn đẹp từng giây phút

Thương quá trong sương lướt cánh bằng!

Mailoc

5-6-22


CŨNG HỌA:

 

GIÀ NGỦ NHIỀU

 

Đặt mình chửa nóng chỗ,đà thăng!

Cái ngủ buồn ghê,cứ thế nằm

Nhắm mắt li bì chê đọc truyện,

Tắt đèn liên tiếp,chán trông hằng.

Thân già ngầy ngật,chiều như sáng,

Đường luật lơ mơ, trắc lẫn bằng.

Xướng họa bạn bè luôn trễ nải...

Thôi...cho thứ lỗi! mỏi mong thầm.

 

Thanh Hoà

06/06/2022


ĐỒNG HỌA:

 

CHỚ LO NGHĨ

 

Nghĩ ngợi chi nhiều chuyện giáng thăng 

 

Mần thơ lúc mệt cứ đi nằm 

 

Chờ trăng hứng khởi tìm anh Cuội 

 

Đợi nguyệt hoà vui kiếm chị Hằng 

 

Bát gạo giờ đây đà thoải mái 

 

Nồi rau hiện tại đủ an bằng 

 

Rèn tâm sửa tánh vun bồi tuệ 

 

Học pháp bình yên diệt sợ thầm 

 

Minh Thuý Thành Nội 

Tháng 6/6/2022

 

CÙNG HỌA:

 

THÂY MẶC..!

 

Có hưởng việc chi mà sợ thăng..

Đùa thôi lẽ thật chẳng yên nằm

Ai nào đã rõ đời trường cửu..?

Ai cũng từng hay cảnh vĩnh hằng..?

Thế giới đầy kia thường nói láo

Nhân sinh khối đó tổ cười thầm

Bỏ đi rượu sẵn này mời bác,

Ta chống mắt coi sự bất bằng

 

Thái Huy 6/6/22


TIẾP HỌA:

 

VẪN MONG THĂNG

 

Thời còn trẻ khỏe chỉ mong thăng

Cấp lính nhỏ nhoi dễ được « nằm » …

Thèm bệ thèm ban Vai cõng Vế

Có xe có xế Vĩnh ôm Hằng

Hưu rồi tự xế đành đi giảm

Ngồi đó vào vai tiện bốc thầm…

Phải đến, điều cần dưng sẽ đến

Vua Diêm triệu sớm sướng chi bằng.

 

Trần Như Tùng

 

HỢP HỌA:

 

SẦU TƯ GÁC LẠI 

 

Hiện hữu trên đời chẳng tránh thăng

Sầu tư gác lại phủi chân nằm

Mơ màng chọn nghĩa ghi bài Phú 

Ngóng đợi chào trăng vẫy chị Hằng

Dẫu nhớ làng xưa đà gọi khẽ

Nào lo tóc bạc chả than thầm

Tương lai, quá khứ ngừng suy nghĩ 

Thở chậm dài, sâu có dễ bằng?

 

Như Thu 

06/07/2022


CŨNG HỌA:

 

BẠN HỮU THƯA DẦN.

 

Bạn hữu thưa dần đã sớm thăng,

Thọ như Bành Tổ cũng yên nằm.

Tri âm mấy cụ còn mê  nguyệt

Tri kỷ vài nương vẫn ngóng hằng.

Lắm lúc tin buồn thương nhớ mãi

Đôi khi báo bệnh sót sa thầm.

Vườn nhà hoa lá làm thơ phú,

Du ngoạn nơi xa cất cánh bằng.

Mỹ Ngọc.

Jun. 7/2022. 

 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét